Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-8-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 20 năm. Nói ra thật xấu hổ, con đường tu luyện của tôi rất ghập ghềnh, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay.

Tôi ở nhà làm nội trợ, tôi chăm sóc rất chu đáo cho con trai tôi, từ việc ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. Năm nay, con trai tôi học năm thứ ba trung học, chứng loét dạ dày của cháu lại tái phát. Khi nghe tin này, tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Con trai tôi đã cùng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, khi cháu lớn lên, cháu không duy trì tu luyện nữa. Cháu nghiện trò chơi điện tử và đã có lần gần như bỏ tu luyện. Cháu đã hai lần bị mắc bệnh như thế này. Lần đầu, cháu bị đi ngoài ra máu rất nhiều, đến mức phải truyền máu.

Chồng tôi làm việc xa nhà và chỉ có bố mẹ tôi, cũng là đệ tử Đại Pháp, có thể tới giúp chăm sóc con trai tôi. Lần này khi bệnh loét dạ dày tái phát, cháu từ chối đi bệnh viện chữa trị mặc dù bị thổ huyết và đi ngoài ra máu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, cháu đã ngất nhiều lần. Mỗi lần vào nhà vệ sinh, cháu phải nhờ ông bà hỗ trợ. Mỗi khi nhìn thấy máu sau khi đi ngoài, cháu gần như suy sụp. Cháu thậm chí không đủ sức để nói và trông rất nhợt nhạt. Đều là nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ nên cháu mới có thể vượt qua.

Trong suốt quá trình này, nhìn thấy tình trạng nghiêm trọng của cháu, bố mẹ tôi đã không giữ vững tâm và đã khuyên cháu đi bệnh viện. Nhưng con trai tôi kiên quyết từ chối. Cháu chỉ yêu cầu ông bà cùng cháu học Pháp. Trong hoàn cảnh đó, các đồng tu cũng đến giúp con trai tôi. Họ đưa cháu đến nhóm học Pháp và giúp cháu hướng nội tìm. Họ phát chính niệm cho cháu. Các đồng tu không ngừng động viên cháu và giúp cháu tháo gỡ các nút thắt trong tâm thông qua các nguyên lý của Pháp, giúp cháu đề cao.

Con trai tôi đã kể ra bí mật mà cháu giấu chúng tôi trong nhiều năm: Cháu đã giữ số tiền tôi cho cháu ăn trưa và dùng tiền đó cùng bạn tới quán cafe internet để chơi điện tử. Cháu cùng các bạn trong lớp cũng lập một số nhóm chơi điện tử. Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ con trai tôi vẫn đang tinh tấn, vì cháu đã chủ động trong việc học Pháp luyện công.

Con trai tôi cũng chỉ ra khá nhiều khuyết điểm và sai lầm của tôi. Lúc đó, tôi mới thật sự nhận thức rằng tôi đã gây hại cho con trai như thế nào khi tôi lơ là trong tu luyện. Tôi thường đổ lỗi cho cháu và quá khắc nghiệt, cũng như kỳ vọng quá nhiều vào cháu. Với cháu, tôi chỉ là một người mẹ bình thường, chứ không phải một đồng tu. Tôi tùy tiện thể hiện cảm xúc, gọi tên cháu và đánh cháu khi muốn. Kỳ vọng thành công đặt lên cháu của tôi còn cao hơn cả những bậc cha mẹ người thường. Kết quả là cháu không thể nói chuyện với tôi một cách chân thành. Tôi đã quá nghiêm khắc, thậm chí không tốt bằng một người mẹ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bố mẹ tôi cùng các đồng tu đã giúp con trai tôi học Pháp và phát chính niệm. Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi thấy, bởi vì chúng tôi không tinh tấn trong tu luyện, cựu thế lực đã lợi dụng cơ hội để bức hại. Tôi liên tục phát chính niệm để thanh lý trường không gian của chúng tôi. Sau 8 – 9 ngày kể từ khi vết loét tái phát, cháu đã trở lại bình thường. Cả gia đình tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ở Trung Quốc, năm thứ ba trung học là năm học rất quan trọng. Con trai tôi đã nghỉ học hơn một tháng để ở nhà học Pháp và tu luyện. Cả gia đình chúng tôi đã buông bỏ những quan niệm người thường và thực sự đã đề cao trong tu luyện. Không cần uống thuốc hay sử dụng phương pháp điều trị nào, vết loét của con trai tôi đã khỏi hoàn toàn.

Con xin cảm tạ Sư phụ rất nhiều. Sự việc lần này chính là một cú đánh mạnh để giúp tôi cảnh tỉnh. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Chỉ có thể đề cao tâm tính bằng cách hướng nội tìm, buông bỏ những tư tưởng người thường và chân tu bản thân. Sau khi vượt qua khổ nạn này, tôi đã tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước. Con xin cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/24/儿子说出了多年的秘密-372804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171973.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share