Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-8-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm và đã trải nghiệm nhiều thần tích.

Trước khi đắc Pháp, thân thể của tôi rất ốm yếu. Mùa thu năm 1998, tôi nghe mọi người nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất có hiệu quả trong việc trừ bệnh khỏe thân, liền thử tập xem sao. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi đã nhận ra rằng đây là một môn tu luyện chân chính, vượt xa khoa học hiện đại, dạy con người chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn tu luyện làm người tốt. Không lâu sau, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Hằng ngày đều cảm thấy phấn khởi hạnh phúc.

Chồng tôi cũng đã khỏi bệnh

Chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường vào năm 2016, không lâu sau đó thị lực của ông ấy cũng bị giảm sút. Trước đây hàng ngày chồng tôi rất thích đi khiêu vũ, nhưng giờ đây không thể đi khiêu vũ nữa nên cảm thấy rất bực bội. Tôi nói với chồng: “Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và chẳng phải dùng viên thuốc nào. Chính mắt ông đã nhìn thấy. Ông cũng nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thôi.”

Vài hôm sau, chúng tôi lắp một bộ thu sóng vệ tinh tại nhà để có thể xem Truyền hình Tân Đường Nhân, một đài truyền hình tiếng Trung độc lập, với các chương trình không bị kiểm duyệt, cùng các thông tin chân thực về Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi thích một trong số các chương trình đó và qua đó đã biết được nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Có một học viên đến nhà tôi mỗi buổi tối để học Pháp. Chúng tôi đã cùng nhau học Hồng Ngâm, và chồng tôi ngồi bên cạnh nghe. Cuối cùng, ông ấy nhận xét: “Sư phụ của bà thật tài năng.”

Một lần chồng tôi nằm trên ghế sofa và nghe bài giảng của Sư phụ. Tôi bảo ông ấy rằng không nên nghe Pháp theo cách đó: “Đó là bất kính với Sư phụ. Ông nên ngồi dậy.” Chồng tôi trả lời rằng ông ấy không ngồi dậy được, tôi lập tức đáp trả: “Vậy ông cứ nằm thế mãi đi.”

Ai ngờ một câu nói bâng quơ đó đã chiêu mời một đợt ma nạn. Chồng tôi xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ và phải nằm bẹp giường trong một tháng. Các bác sĩ nói rằng ông ấy bị thiếu kali và protein nên dẫn đến tình trạng thân thể không còn sức lực. Tôi nhận ra câu nói của mình đã khiến chồng tôi tin rằng anh ấy có bệnh. Tôi muốn xin lỗi ông ấy, nhưng lại không thể làm được.

Tôi hướng nội và tìm thấy chấp trước tự mãn của bản thân. Tôi chia sẻ điều này với các học viên khác và họ khuyên tôi nên bỏ tâm thể diện của mình và xin lỗi chồng.

Ngày hôm sau, tôi tới bệnh viện và nói với chồng rằng tôi đã sai. “Tôi sai rồi, tôi đã không biết rằng thân thể ông đang bị yếu nhược. Tôi chỉ nghĩ rằng anh đang bất kính với Sư phụ. Tôi đã không quan tâm đến ông và lời nói của tôi không thiện.”

Chồng tôi xúc động khi nghe lời tôi nói. Bởi vì tôi đã hướng nội, nên sáng sớm ngày hôm sau, chồng tôi đã bình phục hoàn toàn. Ông ấy rất vui sướng và nghĩ rằng đây là kỳ tích. Sư phụ giảng:

“… ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Mọi việc xảy ra xung quanh tôi là an bài cho tôi tu luyện. Nếu tôi tu luyện tốt, môi trường sẽ cải biến và các thành viên gia đình tôi cũng sẽ thay đổi.

Con dâu mang thai

Năm nay tôi đã bảy mươi tuổi và rất khoẻ mạnh. Tôi có thể lo hết mọi việc nhà mà không cần con cái giúp. Hai con trai của tôi có công việc rất tốt, và chúng đều hiếu kính với cha mẹ.

Một cậu con trai của tôi lập gia đình đã 10 năm nhưng chưa có con. Tháng 12 năm 2017, cháu đã đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra xem có mang thai không. Đêm đó tôi có một giấc mơ rất sống động, tôi được báo rằng con dâu tôi đang mang thai một bé trai.

Tôi kể giấc mơ này cho con dâu nghe, cháu bảo hiện vẫn chưa có kết quả. Sáng hôm sau, con trai gọi điện cho tôi báo vợ cháu đang mang thai. Cả con trai và con dâu đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí các cháu còn nhắc tôi khi đến giờ phát chính niệm.

Kiện Giang Trạch Dân

Tháng 5 năm 2015, tôi cùng các đồng tu chia sẻ thể ngộ và nghĩ rằng đã đến thời điểm kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí các học viên không thường xuyên liên lạc với các học viên khác cũng đồng ý kiện Giang.

Cứ như vậy, chúng tôi một học viên có thể giúp ba hoặc bốn học viên khác viết đơn khiếu nại hình sự. Cuối cùng, tất cả các học viên trong vùng chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Toà án Nhân dân Tối cao hoặc Viện Kiểm sát Tối cao.

Vì tất cả các học viên đã quyết tâm từ bỏ chấp trước sợ hãi và chấp trước sinh tử, không ai bị cảnh sát sách nhiễu cả. Chúng tôi đã đề cao như một chỉnh thể. Thậm chí Phòng 610 còn nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể kiện bất cứ ai, họ không quan tâm.

Sau khi chúng tôi nộp đơn kiện, môi trường đã có chuyển biến đáng kể. Thường chúng tôi chỉ có thể phát 200 đến 300 cuốn lịch giảng chân tướng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến hết năm. Nhưng năm 2015, chúng tôi đã phát được hơn 4.000 cuốn lịch và treo được hơn 300 băng rôn giảng chân tướng.

Các học viên cảm thấy vật chất sợ hãi đã giảm đi đáng kể, và rất biết ơn Sư phụ đã giúp chúng tôi tạo được một bước đột phá lớn.

Mỗi khi sinh mệnh có đóng góp một chút cho Đại Pháp, Sư phụ sẽ cho họ những điều tốt nhất. Là học viên, chúng ta cần tu luyện tốt và không bị chấp trước vào bất cứ điều gì. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta, chúng ta chỉ cần đi theo con đường của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/19/向内找-环境就在变-371721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171977.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share