Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 13-10-2018] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen – Shan – Ren (Chân – Thiện – Nhẫn) đã được tổ chức tại Hiệp hội Nghệ sỹ Istanbul Bakırköy (BASAD), từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Kể từ năm 2004, triển lãm quốc tế này đã trưng bày ở trên 200 thành phố tại hơn 40 quốc gia. Các tác phẩm mô tả về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chế độ Cộng sản Trung Quốc và sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Đại Pháp kiên định với đức tin của mình.

Nhiều khách tham quan đã bị sốc khi thấy sự tàn bạo được thể hiện trong các tác phẩm, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc và khởi tố Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại.

3380b7a0295aa1c893e232921dec9820.jpg

Ông Üstün Asutay, nhà sáng lập của BASAD, ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Üstün Asutay, một trong số những nhà sáng lập của BASAD, đến thăm cuộc triển lãm và bày tỏ những mong ước tốt đẹp cũng như sự cảm kích tới các học viên. Sau khi xem các bức họa, ông lên án cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện.

“Đây là thứ duy nhất mà loài người cần!” ông Asutay cho hay, “Tôi thực sự ấn tượng với triển lãm này tại BASAD. Nó như một bộ phim vậy, nhưng rất tiếc, nó lại là sự thật!”

cee2c7c409dce3d491c6b2a29861de92.jpg

Bà Seyma (bên phải), khách tham quan triển lãm

Bà Seyma, một khách đến thăm triển lãm, viết trong sổ lưu niệm: “Chúng ta thường có thói quen thờ ơ với những bất công từ khi còn nhỏ. Xã hội thì lặng im và không để ý [bởi lẽ] các vụ thảm sát và tra tấn không khiến họ động tâm.”

620581dabbceba6d5f77bca3b865a535.jpg

7c1ad2374a8ac5380e224123212777b2.jpg

3eda769f39707e773cc4865925596b17.jpg

Các học viên nói với khách tham quan về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

d47994512915948d6ceaa8916a9449d0.jpg

Anh Ufuk Yüksel và vợ anh

Anh Ufuk Yükse cùng vợ đến tham quan triển lãm và ký đơn thỉnh nguyện. Anh Yuksel bày tỏ cảm xúc trong sổ lưu niệm rằng anh rất ngạc nhiên trước những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc cho dù quốc gia này có nền kinh tế phát triển.

dd6b621e587b5ff1f22a6bebe010e7de.jpg

Bà Saadet viết lưu niệm

Một khách thăm triển lãm khác, bà Saadet, viết: “Tôi cảm nhận được sự tàn ác này ở Trung Quốc từ tâm mình. Tôi mong rằng chính quyền Trung Quốc sẽ có thể cảm nhận được sự thiện lương và khoan dung càng sớm càng tốt…tôi không còn lời nào để nói cả. Tôi lên án chính quyền Trung Quốc!”

12572ac1c55e39720293c22340790abb.jpg

Cô Canan Karahan (bên trái) cảm thấy an hòa và thư thái tại cuộc triển lãm

Sau khi xem xong triển lãm, cô Canan Karahan chia sẻ những suy nghĩ của mình trong sổ lưu niệm: “Tôi thấy bầu không khí ở đây rất yên bình và thư thái. Triển lãm này có lúc cho tôi rất nhiều cảm xúc, có lúc cho tôi tràn đầy năng lượng. Nó thể hiện rõ nét tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi ước sao tất cả chúng ta đều sống chân thành.”

a649709cfc6fd3fe271ed1ed062b5c53.jpg

Cuộc bức hại khiến cô Naime Öztürk rất đau lòng

Một khách tham quan khác có tên Naime Öztürk viết: “Tôi cảm nhận được cuộc bức hại này đến từng tế bào trong cơ thể mình. Tôi mong rằng những tội ác này sẽ sớm kết thúc, và chính quyền Trung Quốc sẽ có chút nhân từ.” Cô nói thêm rằng cô ước cuộc triển lãm sẽ được trưng bày ở khắp nơi trên thế giới, để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172829.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share