Bài viết của người dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2018] Câu chuyện này xảy ra vào năm 2004, khi đó khu phố chúng tôi còn rất nghèo. Những tòa nhà cũ kỹ, đường sá thì toàn ổ gà nên chúng tôi luôn phải đạp xe thật chậm, đi nhanh một chút là xe sẽ nhảy dựng lên.

Rồi một hôm, trong khu phố chúng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cái gì đó sáng lấp loáng. Một chiếc tủ kính làm bằng hợp kim và hai tấm bảng kính cỡ lớn được dựng trên đường phố. Ánh mặt trời chiếu qua lớp kính rực rỡ. Mặc dù tấm bảng trông rất đẹp mắt, nhưng lại không cân xứng với khung cảnh cũ kỹ nghèo nàn xung quanh.

Chúng tôi ghé lại nhìn tấm bảng thì hóa ra trên đó viết những nội dung tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Cư dân trong vùng đều nói: “Đảng Cộng sản đang chơi trò chính trị, lạm dụng quyền lực. Nó đổi trắng thay đen và lan truyền những lời dối trá.”

Vài ngày sau, một bức tranh lớn được vẽ đè lên trên tấm bảng tuyên truyền. Một vài người bảo: “Chắc hẳn là do các học viên Pháp Luân Công làm. Còn ai khác dám làm điều này chứ?”

Hai ngày sau, nhiều tấm biểu ngữ khác lại theo đó tự nhiên xuất hiện trong vùng. Những thông điệp mang nội dung như “Đảng Cộng sản bức hại và lăng mạ Pháp Luân Công, kỳ thực là đang làm hại người dân. Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện và mang lại lợi ích cho nhiều người, phục hồi sức khỏe và trở thành người tốt hơn. Vì người học Pháp Luân Công ngày càng nhiều lên, nên Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên cả nước) đã tật đố. Ông ta không màng đến sống chết của nhân dân mà cấm mọi người học Pháp Luân Công.”

Điều gây ấn tượng nhất về thông báo trên tấm biểu ngữ đó là đoạn cuối có viết: “Chính quyền nên vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, chứ không phải là làm hại họ. [Chính quyền] bỏ ra 2.000 tệ dùng để làm cái bảng tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, phải chi họ dùng số tiền đó vào việc sửa chữa đường xá cho khu phố, đó mới là việc việc có ích cho người dân và là việc tốt nên làm.“

Sau khi đọc biểu ngữ đó, một số cư dân nói: “Chính là những học viên Pháp Luân Công vẫn luôn suy nghĩ cho chúng ta.”

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, con đường lại được sửa sang sạch đẹp sau một tháng. Những ổ gà đã được rải hắc ín lấp đầy. Người dân không còn lo về tai nạn, những người già không còn sợ hụt chân, vấp ngã khi đi lại trong vùng.

Tôi đã kiểm tra và thấy chỉ có đoạn đường của chúng tôi được sửa còn những đoạn đường khác thì vẫn nguyên như cũ.

Chúng tôi biết ơn những gì học viên Pháp Luân Công đã nói và làm. Nếu không có cái biểu ngữ kia của họ thì con đường của chúng tôi vẫn còn chưa được tu sửa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/27/172622.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share