Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2018] Tôi là một y tá được thụ ích to lớn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tôi tu luyện, tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe như viêm gan B, viêm khớp dạng thấp và viêm niêm mạc dạ dày và túi mật. Phần lớn thu nhập của tôi là để chi trả cho tiền thuốc thang.

Tháng 6 năm 1998, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng đây là điều tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Nó trả lời nhiều câu hỏi của tôi về ý nghĩa của cuộc sống.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công, tôi đã khỏi nhiều bệnh tật.

Chứng kiến sự phục hồi của tôi

Khi tôi đi phát thuốc cho bệnh nhân, Giám đốc bộ phận nhận xét rằng tôi trông khỏe mạnh và đầy năng lượng, khác hẳn với con người mong manh và ốm yếu mà ông từng biết.

Một ngày nọ, một đồng nghiệp của tôi bị đau dạ dày và cô dựa vào khung cửa với khuôn mặt xanh xao. Khi tôi đi ngang qua, cơn đau của cô ấy đột nhiên chấm dứt. Cô ấy ngạc nhiên.

Sư phụ đã giảng:

“…không chỉ là tự tu, còn cần phổ độ chúng sinh; người khác cũng được theo hưởng lợi; có thể vô ý điều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, v.v.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)

Gia đình tôi, bạn bè cũng như đồng nghiệp đã chứng kiến sự thay đổi to lớn của tôi và nhiều người trong số họ đã mượn sách Đại Pháp để đọc.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối biến mất

Một đêm, một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối đột nhiên chảy máu ồ ạt. Chúng tôi đã cố gắng mọi biện pháp để cầm máu nhưng không có ích gì. Các bác sỹ theo yêu cầu đến và sau khi hội chẩn, họ muốn cho cô ấy xuất viện. Giám đốc đề xuất nên cho bệnh nhân về nhà sớm nhất có thể, bởi vì khi ai đó chết ở bên ngoài, thân thể không thể được mang về nhà.

Sau khi mọi người rời đi, tôi nói với bệnh nhân hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi kể thêm với cô ấy một số điều nữa về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Dần dần cô ấy ngừng nôn và nói với tôi rằng cơn buồn nôn đã giảm đi, cơn chóng mặt đã biến mất và cô ấy cũng cảm thấy dạ dày tốt hơn.

Tôi đưa cho cô ấy và con trai cô các tài liệu thông tin về Đại Pháp và giúp con trai cô thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Vài ngày sau, con trai cô nói với tôi rằng tình trạng của mẹ cậu ấy đã cải thiện. Cô ấy thậm chí bắt đầu nấu ăn tại nhà. Nhiều người dân làng đã xem các đĩa DVD mà tôi đưa cho cô ấy.

Phục hồi sau đột quỵ

Một bệnh nhân khác bị đột quỵ và nằm liệt giường, người chồng già cả của cô ấy trở thành người chăm sóc cho cô. Họ gần như hết tiền để điều trị vì con trai duy nhất của họ đang làm việc ngoài thị trấn. Tôi cảm thấy tiếc cho họ và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ chăm chú lắng nghe, nhưng sau đó người bệnh nhân nói rằng truyền thông đã nói những điều xấu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi giải thích rằng những gì được nói trên vô tuyến bởi truyền thông nhà nước đều là những lời nói dối và là tuyên truyền của ĐCSTQ. Cô ấy đáp: “Vâng, tôi hiểu đó là một môn tu luyện tốt. Tôi sẽ niệm những lời chị nói với tôi.” Chồng cô nói với cô rằng ông ấy sẽ giúp cô niệm những từ này.

Khi tôi đến làm việc vào ngày hôm sau, cô ấy đã dậy! Cô nắm chặt tay tôi và khóc. Cô nói với tôi rằng cô cảm thấy khỏe hơn và chồng cô đã giúp cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cô nói tiếp: “Tôi đột nhiên cảm thấy tôi không thể cử động được vào lúc nửa đêm. Do đó, tôi ngồi dậy, tự vệ sinh cá nhân lần đầu tiên trong hai tuần, và đi quanh phòng! Sau đó, tôi đánh thức chồng tôi dậy để ông ấy có thể chứng kiến uy lực của Đại Pháp.”

Cả hai người họ liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cảm ơn chị rất nhiều!” Tôi nói với họ rằng hãy cảm ơn Sư phụ Lý. Cô ấy đã được xuất viện ngày hôm đó.

Tin này đã lan đi nhanh chóng và nhiều người đều kinh ngạc. Một số người đã muốn học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/22/371382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171948.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share