Bài viết của một học viênPháp LuânĐại Pháp tạiTrung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2018] Tôi cảm thấy môi trường tu luyện của chúng tôi đã cải biến sau khi cảnh sát hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp (cũng được gọi là Pháp Luân Công). Do đó, trong mấy tháng vừa qua, tôi đã nỗ lực để phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp đến các đồn cảnh sát địa phương và cục an ninh nội địa.

Gần đây tôi nhận được một số tờ thông tin được tạo ra nhằm vào việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Phap cho cảnh sát và các nhân viên chấp pháp. Do đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ phân phát chúng tới cảnh sát địa phương.

Sở cảnh sát thành phố là nơi tập trung đông nhất các cảnh sát. Mặc dù có các lo ngại về vấn đề an toàn, tôi vẫn quyết định tới đó và phân phát các tờ thông tin về Đại Pháp. Trước khi đi, tôi xin Sư phụ bảo vệ và gia trì cho tôi.

Một buổi sáng tháng 8, tôi phát chính niệm trên đường tới sở cảnh sát. Tôi đến đó lúc 9 giờ sáng và đi qua người lính gác cổng để vào trong mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi đi tiếp tới tầng 14 và để lại một số tờ thông tin trong phòng thay đồ trên đó vì không có ai ở đó cả.

Tôi cũng để lại một số tờ thông tin ở những khu vực khác không có ai ở đó. Một cảnh sát trông thấy tôi nhưng tôi có thể trốn được anh ấy. Tuy nhiên, ngay khi tôi tới lối ra tòa nhà, hơn chục cảnh sát trẻ vây quanh tôi và ngăn không cho tôi rời đi.

Họ hỏi: “Tại sao chị lại ở đây để phân phát tờ rơi? Có phải chị tu luyện Pháp Luân Công không?”

Tôi bảo trì chính niệm và can đảm nói: “Đúng vậy. Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Và bởi vì tôi tu luyện, tôi rất khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Do vậy tôi ở đây để cho các cậu biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau đó họ bảo tôi ngồi xuống và nói cho họ biết thêm. Họ dường như rất quan tâm. Tôi tiếp tục nói: “Nếu các cậu là Đảng viên hoặc là thành viên của các tổ chức liên đới, các cậu phải chung số phận cùng nó khi nó bị Trời trừng phạt. Nếu các cậu hiểu chân tướng, không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cùng với ĐCSTQ, các cậu sẽ nhận được phúc báo. Thiện ác hữu báo.”

Tất cả họ đều chăm chú lắng nghe, một số người cười và gật đầu, một số nói rằng tôi thật can đảm.

Sau khi tôi cảm thấy mình đã giải thích đầy đủ mọi thứ cho họ, tôi đứng dậy sẵn sàng rời đi. Tôi đã có được tên của mười cảnh sát muốn thoái ĐCSTQ. Tất nhiên, có một số người không tin tôi. Họ tóm lấy túi của tôi và chụp ảnh tôi. Tôi không hợp tác mà phát chính niệm, và tôi xin Sư phụ bảo hộ cho tôi. Kết quả là họ đã không gây khó dễ cho tôi.

Tôi muốn rời đi, nhưng họ muốn tôi nói cho họ thêm nữa. Sau đó tôi nhắc họ đọc các tờ rơi. Họ bố trí cảnh sát địa phương gần nhà tôi tới vào buổi trưa để đưa tôi về nhà.

Trên thực tế, khi chúng ta đang làm ba việc, miễn là chúng ta làm các việc chiểu theo Pháp, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Miễn là chúng ta vững tin vào Sư phụ, mọi thứ đều an toàn. Miễn là chúng ta có thể buông bỏ tâm sợ hãi, sẽ không có gì ngăn trở chúng ta. Cảm tạ Sư tôn vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/23/372808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171944.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share