Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-8-2018] Sư phụ luôn chỉ dẫn cho tôi trong tu luyện. Tôi thường đọc các bài viết trên Minh Huệ mà phù hợp với tình huống của mình tại một thời điểm nhất định.

Gần đây tôi có thảo luận với các học viên về việc vãn hồi những sai lầm sau khi “bị chuyển hoá”. Sau đó, tôi lập tức đọc được hai bài viết trên Minh Huệ thảo luận về chủ đề này, một trong số đó là “Quyết không để cựu thế lực lợi dụng sơ hở“.

Tôi đã giới thiệu hai bài viết này cho một học viên từng bị bắt giữ ba lần. Lần đầu tiên là vào năm 2000, khi mẹ của anh ấy (một học viên cũ) quỳ trước mặt và cầu xin anh hãy từ bỏ đức tin của mình. Anh đã nhượng bộ và không vượt qua được khảo nghiệm.

Sau khi được thả ra, anh bị bức hại tài chính. Tháng đầu tiên quay lại làm việc, anh chỉ được trả có 200 nhân dân tệ. Vì vậy, anh đã bỏ việc và chuyển đến một thành phố khác để làm các công việc tạm thời. Vài tháng sau, anh lại bị bắt giữ ở đó và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Tam Thuỷ ở tỉnh Quảng Châu. Lúc ở trong trại, anh không những bị “chuyển hoá” mà còn đi giúp “chuyển hoá” những học viên khác. Anh bị bắt giữ lần thứ ba sau khi kiện Giang Trạch Dân.

Trong mấy năm qua, tôi đã nói chuyện với anh vài lần.

Tôi nói: “Nếu anh không tu được tốt đó là việc của cá nhân anh. Tuy nhiên, những học viên khác đã vì anh mà từ bỏ niềm tin của họ. Anh phải có trách nhiệm khắc phục tình hình này bằng cách đến gặp những học viên từng bị anh ‘chuyển hoá.’ Nếu tình trạng hiện tại của họ tốt, anh nên xin lỗi và bảo họ rằng anh biết mình đã sai và xin họ tha thứ cho anh. Bằng cách này, anh có thể bù đắp lại cho những sai lầm của mình. Nó cũng giúp loại bỏ gián cách và oán hận giữa anh và các đồng tu, và nhờ đó mà tất cả mọi người cùng nhau đề cao.”

Tôi nói tiếp: “Tuy nhiên, nếu trạng thái tinh thần của họ không tốt và họ đã ngừng tu luyện, anh nên cố gắng hết sức để giúp họ. Đây không chỉ là cho những học viên này mà còn cho cả anh. Sẽ có những thách thức nhưng nếu anh thật sự nhận ra sai lầm của mình và nỗ lực khắc phục nó, Sư phụ sẽ giúp anh. Nếu cứ do dự như thế này, thì anh sẽ mất hết cơ hội. Điều đang chờ đợi anh là những khổ nạn. Nếu những học viên ‘bị chuyển hoá’ kia qua đời, và không bao giờ quay lại tu luyện ngay cả trước khi họ qua đời, thì sao anh có thể thoát khỏi trách nhiệm này của mình?”

Cũng có tình huống khác dẫn đến việc phản bội các học viên: Những người này tin vào những lời dối trá của tà ác. Để giảm bức hại cho bản thân, họ đã chọn phản bội các đồng tu. Một vài người trong số họ đã khai ra những học viên có chính niệm. Nó không gây ra bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, họ đã bị lộ và can nhiễu.

Một học viên bị lộ danh tính cách đây nhiều năm. Cô bị bắt giữ và đưa đến một trại lao động cưỡng bức. Cô không phản bội các học viên khác nhưng do không thể chịu đựng nổi thống khổ, cô đã cố gắng tự tử. May mắn thay cô đã được giải cứu. Tuy vậy, cô đã phải vật lộn với vô vàn nỗi oán giận và sợ hãi. Cô không tin bất kỳ học viên nào. Cô hiếm khi luyện công và từ chối tiếp xúc với các đồng tu.

Chúng ta được phép phạm sai lầm trên con đường tu luyện, nhưng nếu chúng ta biết mình đã sai thì chúng ta cần phải chính lại. Những sai lầm lớn cần được chính lại ngay lập tức. Chúng ta nên làm tốt điều bản thân cần làm.

Với Đại Pháp thì không có gì là không thể. Và Sư phụ đang quan sát chúng ta! Hãy khuyến khích những người khác và cùng nhau tu luyện tinh tấn. Sư phụ đang đợi chúng ta và sẽ không từ bỏ chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/31/373143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/27/172619.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share