Bài viết của Trọng Sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2018] Tôi là người sống sót sau khi mắc căn bệnh có tên là Leiomyosarcoma, một loại bệnh mà khối u có thể phát triển ở bất cứ chỗ nào trên cơ bắp. Phẫu thuật chỉ có thể tạm thời loại bỏ khối u, nhưng những khối u có thể tiếp tục phát triển lại ở bất cứ vị trí nào trên thân thể.

Tôi bắt đầu phải chiến đấu với căn bệnh này từ năm 1994 khi một khối u bên trong tử cung của tôi được cắt bỏ. Tuy nhiên, một năm sau, một khối u khác lại xuất hiện trong tử cung. Tuyệt vọng, năm 1996, tôi đã cắt bỏ tử cung với hy vọng giải quyết vấn đề triệt để. Tuy nhiên, một vài năm sau, tôi lại bị đau tim và khó thở. Tôi đã sốc khi biết rằng có một khối u đang phát triển trong tim của mình. Chỉ có sáu trường hợp như thế ở Trung Quốc lúc bấy giờ.

Chồng tôi đã đưa tôi tới bệnh viện tỉnh. Các chuyên gia tim mạch, bác sĩ phụ khoa và bác sĩ huyết học đã phải làm việc cùng nhau để thực hiện ca phẫu thuật tim.

Vợ chồng tôi có ba con. Căn bệnh của tôi đã dẫn đến gánh nặng tài chính lớn cho gia đình. Sau nhiều năm điều trị, gia đình tôi đã cạn kiệt tiền tiết kiệm và nợ một khoản lớn.

Thật không may, thời gian tốt đẹp chỉ kéo dài được một vài năm và một khối u lại xuất hiện trong bụng của tôi vào năm 2002. Tôi lại tới bệnh viện tỉnh để cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, em gái tôi đã thuyết phục tôi học Pháp Luân Đại Pháp từ em họ của mình.

Đại Pháp thật kỳ diệu

Tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm về điều đó và nhận ra rằng em gái tôi đúng. Tôi mắc căn bệnh hiếm gặp Leiomyosarcoma và đã được nhiều chuyên gia thuộc những bệnh viện lớn chữa trị nhưng không thành công. Còn lựa chọn nào khác cho tôi? Không quan tâm mình sẽ sống hay chết, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tới nhà em họ để học Pháp Luân Đại Pháp. Em dạy tôi các động tác của các bài công Pháp và bảo tôi hãy đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách sẽ chỉ đạo tôi tu luyện. Em tôi nói: “Chị phải trân quý quyển sách này.“ Khi đọc sách, tôi đã rất ấn tượng vì Sư phụ dạy chúng ta tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt.

Tôi bước trên con đường tu luyện và chưa từng nhìn lại phía sau. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn bình phục. Cuối cùng tôi chân chính trải nghiệm được cảm giác thế nào là thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Gia đình tôi vô cùng cảm kích vì Đại Pháp đã cứu mạng tôi, vì vậy Đại Pháp cũng đã cứu cả gia đình. Chồng tôi đã truyền rộng tin tức tới tất cả những người anh biết. Câu chuyện về sự hồi phục của tôi đã nhanh chóng lan truyền trong làng và nhiều người muốn biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Lan truyền vẻ đẹp của Đại Pháp tới mọi người

Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Tôi phải chứng minh cho cả thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!

Khi mới tu luyện, tôi không biết sử dụng máy in, do đó tôi đã dùng bút để viết lên giấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và dán ở tất cả mọi nơi. Tôi đi ra ngoài vào lúc nửa đêm để dán những thông điệp đó. Thi thoảng chồng tôi cũng đi cùng.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình nên dùng máy in để in những áp phích. Mặc dù không biết sử dụng máy tính, nhưng tôi đã quyết tâm học cách dùng để tự sản xuất các tài liệu Đại Pháp. Tôi mua một chiếc máy tính, một chiếc máy in và học cách sử dụng chúng. Nhờ có những tài liệu giảng chân tướng đầy đủ thông tin, việc giảng chân tướng về Đại Pháp trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Tôi cùng một số học viên tới nhiều nơi để phân phát các tài liệu giảng chân tướng và nói chuyện với họ về Đại Pháp. Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn và vui vẻ.

Tôi từng hai lần bị bắt giữ phi pháp vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không bao giờ do dự khi nói chuyện với cảnh sát ở đồn cảnh sát, lính canh và những phạm nhân trong trại tạm giam về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi như thế nào. Một số họ rất cảm động. Giám đốc một trại tạm giam đã nói: “Lần sau khi giảng chân tướng cho mọi người, chị hãy cẩn thận. Đừng để bị cảnh sát bắt giữ.”

Một lần, tôi và một học viên bị đưa tới trại lao động cưỡng bức. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe của trại, dụng cụ kiểm tra cho thấy rõ ràng có một vật hình tròn còn lại ở ngực trái tôi sau lần phẫu thuật tim trước đó. Tôi nói với bác sĩ: “Tôi bị u xơ tim nặng và đã trải qua một vài cuộc phẫu thuật lớn. Tôi đã bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Kết quả là, trại cưỡng bức lao động đã từ chối tiếp nhận tôi và để tôi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/20/372682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/21/171982.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share