Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2018] Gần đây, một phụ nữ Cáp Nhĩ Tân đã bị kết án 3,5 năm tù vì đã dán thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công quanh khu phức hợp chính quyền tỉnh. Bà đã kháng án.

Bà Phan Diễm Hoa, một học viên Pháp Luân Công 58 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, và một năm sau bà bị kết án. Công an đấm, túm tóc và thúc đầu gối vào lưng bà. Bà đã ngã xuống đất và không thể cử động khi bị công an lôi vào xe.

Sau đó công an lấy chìa khóa nhà của bà và lục soát nơi ở của bà. Các sách Pháp Luân Công và điện thoại di động của bà bị lấy đi.

Công an Trương Tự Dân và Cao Phong đã đưa bà đến trại tạm giam vào đêm hôm đó. Lúc đầu, nhân viên trại tạm giam đã từ chối nhận bà khi thấy bà bị thương, nhưng sau đó họ đã bị công an ép buộc phải nhận.

Công an đã thẩm vấn bà Phan tại trại tạm giam vào cuối tháng 12 năm 2017 và ngay sau đó gửi hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Nam Cương.

Ngày 9 tháng 1 năm 2018, công an Trương lại thẩm vấn bà. Anh ta đe doạ sẽ gây phiền phức cho luật sư biện hộ của bà.

Ngày 23 tháng 1, Viện Kiểm sát Khu Nam Cương đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Đạo Lý, từ đây họ gửi hồ sơ đến Toà án Khu Đạo Lý vào ngày 12 tháng 2.

Ngày 10 tháng 9, toà án đã tổ chức phiên xử bà Phan tại trại tạm giam. Chỉ có luật sư và một vài người thân của bà được phép tham dự.

Gần đây toà án đã tuyên án bà Phan.

Bà Phan từng bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Mẫu Đan Giang một năm vào năm 2000. Bà đã bị tiêm thuốc phá huỷ thần kinh và bị suy sụp tinh thần. Sau khi nhà tù đưa bà đến Bệnh viện Tâm thần Mẫu Đan Giang, nhân viên ở đó đã tra tấn bà bằng cách sốc điện lên đầu bà bằng nhiều mũi kim điện.

Báo cáo trước đây:

Hơn 200 học viên Pháp Luân Công thành phố Cáp Nhĩ Tân bị sách nhiễu trong đợt chuẩn bị Đại hội 19


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172724.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share