Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2009] Vào một ngày mùa đông vài năm trước, tôi một mình đi đến một vùng nông thôn để phát tài liệu Pháp Luân Công. Trước khi tôi rời khỏi nhà, tôi đã có một tư tưởng tiêu cực: “Điều gì sẽ xảy ra nều tôi bị mất xe đạp? Tôi sẽ giải thích với gia đình tôi thế nào?”. Nhưng tôi đã không nhận ra rằng đó là sự can nhiều từ ma quỷ.

Với tư tưởng này trong đầu, tôi cảm thấy mọi nơi mà tôi đến đều không an toàn cho xe đạp của tôi, và mỗi người tôi nhìn thấy đều có thể là một tên cướp. Mặc dù việc phân phát tài liệu diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi không thể tìm thấy xe đạp của tôi khi tôi đã chuẩn bị trở về nhà, dù tôi đã tìm khắp nơi. Do vậy, tôi đã phải bắt taxi về nhà.

Sự kiện này cho tôi một điểm hoá mạnh mẽ. Nếu tôi không nghĩ những điều xấu sẽ xảy ra trong khi phân phát tài liệu thì nó sẽ diễn ra tốt đẹp, và nếu tôi nghĩ xe đạp của mình sẽ bị ăn trộm nó sẽ xảy ra. Do vậy, khi tôi nhìn vào trong tìm kiếm chấp trước, tôi đã tìm thấy một chấp trước rất mạnh về tự vệ, chấp trước sợ hãi, và chấp trước tìm kiếm an nhàn thoải mái…Tôi đã lo lắng nhiều về tình cảm và cảm giác của gia đình tôi. Tôi sợ rằng họ sẽ khám phá ra rằng tôi đang đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Bởi vậy tôi đã luôn làm công việc giảng rõ sự thật mà không nói cho họ biết, vì sợ họ nổi giận nếu họ biết điều mà tôi đang làm.

cựu thế lực đã lợi dụng khe hở này của tôi và đã dàn xếp khổ nạn này. Tôi không nhận ra nó ngay, nên tôi đã không nhận thức được nó, phủ nhận nó hoặc phát chính niệm để thanh lọc trường không gian của bản thân tôi. Bởi vậy an bài của cựu thế lực đã biến lo lắng của tôi thành sự thật.

Mỗi khi tôi cộng tác với các bạn đồng tu trong khi làm công việc giảng rõ sự thật, tôi lại nghĩ: “Các bạn đồng tu không có việc làm, nhưng tôi có việc làm. Do vậy tôi có nhiều áp lực hơn. Các bạn đồng tu không có gia đình, nhưng tôi có gia đình. Nên tôi có khó khăn hơn.”

Bởi vì có tư tưởng tiêu cực nên tôi đã tự chiêu mời thêm vào những khổ nạn cho mình. Ma quỷ có thể nhìn thấy rõ ràng những chấp trước của tôi ở không gian khác: “Người này tìm kiếm khổ nạn. Vậy hãy để ta ban thêm cho hắn.” Kết quả là thủ trưởng đơn vị đã tìm tôi và nói: “Bạn không nên làm theo cách đó. Mà bạn nên làm nó theo cách này…” Lúc đó, tôi đã bị sốc và thất vọng. Chấp trước sợ hãi của tôi bị động chạm đến và tôi cảm thấy áp lực rất khủng khiếp. Tôi suy nghĩ cả ngày xem có thể làm gì để đối phó với hoàn cảnh này. Chẳng phải điều này làm phát sinh thêm những khổ nạn cho bản thân tôi?

Khó khăn gây ra bởi những quan niệm và chấp trước người thường của tôi. Tôi biết tôi không nên thừa nhận an bài của cựu thế lực. Mặc dù khổ nạn này gây ra bởi những quan niệm người thường của tôi, tôi không được thừa nhận nó. Tôi phải hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực và tiếp tục giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Do vậy tôi đã liên tục làm điều mà tôi nên làm. Thủ trưởng của tôi đã không nói gì sau đó.

Qua việc học những bài thuyết giảng của Sư Phụ ở những thành phố khác nhau, tôi dã nhận rằng tôi có thể có chính niệm và bước đi con đường chân chính chỉ khi tôi học Pháp tốt. Bởi vậy, tôi đã bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân và suy xét mỗi một tư tưởng ý niệm theo Pháp. Cứ khi nào tôi thấy mình có một tư tưởng không dựa trên Pháp, tôi lập tức xoá sạch nó khỏi không gian của tôi và môi trường xung quanh tôi, và tôi nhìn vào bên trong cùng lúc phủ nhận an bài của cựu thế lực. Những tư tưởng và quan niệm người thường của tôi đã dần dần giảm đi.

Bài chia sẻ kinh nghiệm trên đây chỉ giới hạn trong nhận thức của tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.

Ngày 21 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/23/210887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/30/111936.html
Đăng ngày 31-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share