Bài viết của Đức Tường và Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-9-2018] Ngày 29 tháng 9, “Con đường Hoàng gia” cổ xưa (Královská cesta) đã đón một đoàn diễu hành mới. Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công từ 30 quốc gia đã diễu hành trên tuyến đường này từ trung tâm lịch sử của Praha để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Lễ đăng quang đầu tiên được tổ chức trên con đường này là cho Albert the Magnanimous, Vua của Hungary và Croatia từ những năm 1400. Từ đó tới nay, nhiều vị vua ở Trung Âu đã du hành trên “Con đường Hoàng gia” tới lễ đăng quang tại Nhà thờ St. Vitus ở cuối con đường này. Ngày nay, con đường này đã trở thành một tuyến du lịch chính ở Praha.

Cuộc diễu hành trùng với Ngày Thánh Wenceslas (Ngày Quốc khánh Cộng hòa Séc vào ngày 28 tháng 9). Nhiều khách du lịch và người dân địa phương đã xem cuộc diễu hành.

bb446a0541731de1b6d326bd764b008c.jpg

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại phố cổ Praha

15b0ed1dd5a313af6d465173a6d2eb9d.jpg

Đội múa rồng của các học viên Pháp Luân Công

65e2e9576c72cdab90998d6b9388aaba.jpg

Đội tiên nữ

b10334424108db76965f70c037a058f3.jpg

Hoạt động tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

18cd8ff6c8a5c370894d3543a8cbb519.jpg

Khán giả đọc các tờ rơi về Pháp Luân Công

e1663981087c33a7ec95d1231a702bfb.jpg

6ea1618787c72b26ce4779bb300507c0.jpg

Nhiều người đón xem cuộc diễu hành ở Praha vào ngày 29 tháng 9

8cbe1cc8f9facdc280230e3bc96c85dc.jpg

e80309b8f9878196bac4902fe1dd6fe4.jpg

Người đi bộ ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

“Tôi ủng hộ cuộc diễu hành này”

ebf1b85b4c24e5c126cf06b829394e1d.jpg

Ông Helmut Berger đến từ Áo và bà Nora Dukesowa đến từ Praha

Ông Helmut Berger, một du khách Áo, đọc tờ rơi Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông đã hiểu mục đích của cuộc diễu hành. “Tôi đồng ý với việc phổ truyền Pháp Luân Công trên thế giới. Thật tuyệt vời.” Ông cũng nhận xét rằng cuộc diễu hành rất tường hòa.

Bà Nora Dukesowa là một người địa phương có một tiệm làm đẹp. Bà đã sử dụng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại di động của bà bày tỏ ý kiến ​​bằng tiếng Anh: “Tôi ủng hộ cuộc diễu hành này. Tôi biết chính quyền Trung Quốc làm những điều sai trái. Điều này không đúng.“

“Đây là giết người và phải chấm dứt”

Lucas là sinh viên đại học ở Praha, chuyên ngành khoa học máy tính. Anh nói anh thấy vui khi có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công: “Hôm nay, có nhiều người đang luyện công và diễu hành ở đây quá. Họ đầy nhiệt huyết. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đến thế trong một cuộc diễu hành, còn thông điệp thì rất rõ ràng. Tôi đã thu được một số thông tin cơ bản. Có lẽ, tôi không thể biết đến Pháp Luân Công nếu không gặp cuộc diễu hành này.”

Lucas đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt nạn này, có thể giúp mọi người thoát khỏi sự sợ hãi, và được tự do tín ngưỡng. Tôi rất vui khi được ký tên.”

“Tôi vừa được biết về việc chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Thật khủng khiếp. Đây là giết người, là điều khủng khiếp nhất, và phải chấm dứt! Nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin này cho nhiều người hơn là việc hết sức tốt.”

Anh nói anh sẽ chia sẻ thông tin về cuộc bức hại với bạn bè mình.

9468542c6ec428237145421e022be144.jpg

Sinh viên đại học Lucas và Kate

“Đã đến lúc phải lên tiếng cho tự do tín ngưỡng”

1a6670e86fb5ce235982a0d13f2c3641.jpg

Jon (bên trái) và Will, du khách đến từ Mỹ

Will và Jon, đến từ Mỹ, đang đi du lịch ở Praha. Will nói rằng người cố vấn của anh đã thử tập Pháp Luân Công. “Tôi hy vọng sẽ sử dụng những gì trong khả năng của mình để bảo vệ bất cứ ai bị bạo hành.”

Anh nói thêm: “Tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cách đây nhiều năm. Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên tiếng. Ký đơn thỉnh nguyện là đấu tranh cho tự do tín ngưỡng! Đó là điều trước hết cần làm.” Anh nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch tạng là vấn đề mới mà anh được biết. “Tôi nghĩ việc cho mọi người biết về điều này có ý nghĩa rất quan trọng để có thể chấm dứt nó.”

Jon nhắc lại: “Tôi nghĩ cơ thể con người là vô giá. Không ai được giết người khác và bán nội tạng của họ. Thật khủng khiếp! Tôi rất buồn khi biết điều này. Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt thứ bạo lực này cũng bạo lực trên toàn thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172717.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share