Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-8-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 67 tuổi sinh ra ở nông thôn. Mẹ tôi qua đời khi tôi mới năm tuổi. Vì cha tôi làm việc ở bên ngoài thị trấn nên tôi sống với mẹ kế. Khi lên 12 tuổi, tôi bị xem là [người] tàn tật.

Lớn lên, tôi kết hôn với một người đàn ông cũng bị tàn tật. Chúng tôi có hai cô con gái và không ai giúp chúng tôi nuôi chúng. Vì thế, tôi mắc nhiều bệnh, như hen phế quản, đau đầu và bệnh phụ khoa.

Là nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt nên tôi được phân công làm việc ở phòng văn thư. Sau đó, nhà máy nơi tôi làm việc bị mua lại và tôi bị mất việc. Chi phí y tế của tôi không được hoàn trả nữa.

Bước trên con đường tu luyện

Ngày 14 tháng 11 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày và luyện công vào mỗi buổi sáng ở một công viên. Buổi trưa, tôi chuẩn bị bữa ăn cho đại gia đình hơn mười thành viên của mình. Tôi chăm sóc bố mẹ chồng. Buổi chiều và tối thì tham gia học Pháp tập thể. Tôi chưa bao giờ bê trễ việc gì.

Tôi có được sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng, cuộc sống của tôi hạnh phúc. Gia đình kinh ngạc khi chứng kiến những thay đổi của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp.

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đến nhà tôi và yêu cầu tôi biết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Tôi từ chối và mẹ chồng đã ủng hộ tôi.

Buông bỏ nhân tâm

Khi phân phát DVD chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi gặp một phụ nữ là một đồng tu. Cô ấy đã hết DVD, vì vậy tôi nói sẽ chuyển cho cô 50 chiếc và bảo cô ấy 10 giờ sáng hôm sau quay lại để lấy.

Thời điểm đó, cuộc bức hại rất tà ác. Ngay sau khi chúng tôi tạm biệt nhau, tôi thấy sợ hãi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thật sự là một học viên không. Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy đi cùng một cảnh sát tới? Rồi thì tôi nghĩ mình không có gì phải sợ vì đã có Sư phụ, có Pháp ở đây rồi.

Một học viên khác sống ở cùng khu vực sẵn sàng thay tôi đưa số đĩa DVD này cho người phụ nữ kia. Không hiểu sao, chúng tôi đã không gặp nhau như đã hẹn và tôi thì không dám tới nhà ông ấy vì con dâu ông không để cho ông gặp các học viên. Tôi đi quanh khu căn hộ chỗ ông ở và tự hỏi liệu ông có sợ làm việc mà tôi đã nhờ ông không.

Sư phụ bảo chúng ta hướng nội và tu chính mình. Quả thực, chính là tôi đang sợ, nhưng tôi đổ cho ông. Tôi mới ích kỷ làm sao – Ông ấy có thể đã quên cuộc hẹn của chúng tôi. Vừa nghĩ như thế, tôi cảm thấy Sư phụ đang ở cạnh mình và nỗi sợ của tôi biến mất. Sau đó tôi đến siêu thị và thấy người nữ học viên mà tôi đã gặp ngày hôm trước đó.

Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta. Một số mâu thuẫn sẽ được sử dụng để giúp chúng ta buông bỏ nhân tâm và chấp trước.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Sau khi giảng chân tướng Đại Pháp cho một người đàn ông, ông ấy nói rằng sẽ không đọc tờ tài liệu thông tin bởi ông là một cán bộ chính phủ về hưu, một Đảng viên và có lương hưu hơn 8.000 nhân dân tệ một tháng. Ông ấy nói rằng tôi tham gia chính trị. Ông nói rằng mình có hai con trai, một người sống ở Mỹ, người kia là nhân viên chính phủ ở Trung Quốc và cuộc sống hết sức tốt.

Tôi nói với ông rằng tôi không làm chính trị và không muốn một xu nào từ ông hay nhờ ông giúp đỡ gì. Tôi chỉ muốn nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và nay đã hồng truyền khắp thế giới. Tôi muốn ông biết rằng vụ tự thiêu giả mạo Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng, còn Giang Trạch Dân thì hủ bại và bức hại những người tốt sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Dù ông có tin hay không thì trời cũng sẽ trừng phạt Trung Cộng và không ai có thể ngăn điều đó được.

Sau đó tôi nói rằng khi ông gia nhập ĐCSTQ, ông đã phát thệ sẽ dâng hiến cả cuộc đời mình cho nó. Tôi khuyên ông thoái Đảng là để ông sẽ không bị liên lụy khi cái Đảng đó sụp đổ. Còn những điều tôi nói với ông không liên quan gì đến chính trị cả.

Người đàn ông này dường như đã cải biến và đồng tình với mọi điều tôi nói với ông. Ông ấy đồng ý rằng tôi không làm chính trị và cũng đồng ý thoái Đảng.

Tôi cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên mình và ban cho tôi trí huệ. Hết thảy mọi sự đều là Sư phụ làm.

—-

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/10/372269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/19/171953.html

Đăng ngày 10-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share