Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2018] Bà Đái Cúc Trân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị cảnh sát bắt giữ và đưa tới Trại tẩy não Hải Khẩu ở khu Đông Tây Hồ vào ngày 9 tháng 8 năm 2018.

Bà Đái rất khỏe mạnh trước khi bị bắt tới trại tẩy não, nhưng sau ba ngày ở đó, bà xuất hiện các chứng bệnh, tinh thần mơ mơ màng màng, và còn bị đột quỵ.

Trại tẩy não gọi điện cho chồng bà tới đón bà về nhà. Khi nằm trên sàn nhà trong trạng thái mơ màng, bà nghe có ai đó nói muốn đưa bà tới nhà tang lễ hỏa táng.

Khi chồng bà tới, ông thấy mạch của bà Đái không đập. Bà vô cùng yếu ớt và thần trí không thanh tỉnh, huyết áp cao, và mức đường huyết cực kỳ cao.

Bà Đái vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau gần hai tháng bị bức hại tẩy não. Bà không có cảm giác thèm ăn, cả ngày đờ đẫn, khi đứng cũng cảm thấy mê man, và đi không vững.

Khi trong trại tẩy não, bà Đái không được phép luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị cưỡng ép nghe liên tục các chương trình phát thanh với âm lượng lớn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập pháp môn. Những từ ngữ lăng mạ Đại Pháp bị viết đầy trên bàn, ghế, sàn nhà, và tường. Thời gian dành cho mỗi bữa ăn là 15 phút, bà buộc phải ngồi một mình trong phòng tẩy não để dùng bữa.

Bà và chồng bà hoài nghi rằng bà đã bị trại tẩy não ngầm hại bà bằng thuốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/25/374940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172671.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share