Bài viết của một học viên ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2010] Con xin kính chào Sư phụ, chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2008.

Để bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và làm tròn sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp vĩ đại, rất nhiều điểm sản xuất tài liệu tại nhà đã được lập ra trong khu vực chúng tôi trong những năm gần đây. Máy tính là chuyên môn của tôi, nên tôi chịu trách nhiệm về mảng kỹ thuật. Trên con đường tu luyện của mình, tôi luôn ghi nhớ bài thơ của Sư phụ:

Tu luyện lộ bất đồng

Đô tại Đại Pháp trung

Vạn sự vô chấp trước

Cước hạ lộ tự thông

(Vô trởHồng ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Không Có Cản Trở

Con đường tu luyện tuy khác nhau

Nhưng đều trong Đại Pháp

Tất cả sự việc không có chấp trước

Con đường dưới chân sẽ tự thông suốt.

Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện.

Sau nhiều lần bảo trì máy tính của các học viên, tôi dần hiểu rõ hơn về bài thơ này. Vạn sự vạn vật đều vì Pháp mà đến vì Pháp mà tồn tại. Mặc dù chúng ta không thể so sánh một chiếc máy tính với trí óc con người, nhưng nó cũng là một sinh mệnh. Nếu chúng ta vì Pháp mà sử dụng chúng, thì hãy coi đó là một công cụ được các học viên sử dụng để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Mặc dù nó biểu hiện ra chỉ là một chiếc máy tính bình thường, nhưng thực ra nó đã trở thành một Pháp khí. Khả năng sử dụng Pháp khí của một học viên liên quan đến tâm tính của học viên đó. Nếu một học viên có thể bảo trì chính niệm và tâm thuần chính thì công cụ đó sẽ thực sự trở thành một Pháp khí. Bất cứ khi nào Pháp khí không hoạt động bình thường, chúng ta cần nhận ra rằng vấn đề nằm ở tâm tính của mình, chúng ta cần hướng nội vô điều kiện, chính lại bản thân, buông bỏ chấp trước, loại bỏ những chướng ngại và hợp nhất với Pháp khí để hoàn thành sứ mệnh của chúng ta.

Dùng chính niệm chính hành để truy cập trang Minh Huệ

Ở Trung Quốc ngày nay, việc người dân sử dụng máy tính và lướt mạng Internet là rất phổ biến. Đối với các học viên, công dụng quan trọng nhất của Internet là tiếp cận những thông tin quan trọng từ Minh Huệ để chúng ta có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Minh Huệ là sân giao lưu chia sẻ của các học viên, để vạch trần cuộc đàn áp và để cứu độ chúng sinh. Chúng ta tải về các kinh văn mới của Sư phụ, tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng. Việc truy cập vào Minh Huệ thật quan trọng và cũng rất thần thánh.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta về tầm quan trọng của Minh Huệ và chúng ta phải trân quý Ông. Trên thực tế, việc truy cập Internet cũng là quá trình buông bỏ các chấp trước, là quá trình kiên định chính niệm của Thần, cũng là một quá trình đề cao. Các học viên trong khu vực chúng tôi cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của Minh Huệ và nhiều người đã học cách truy cập Internet để họ có thể vào Minh Huệ. Tất nhiên vẫn còn những học viên cần tiến bộ hơn. Họ bị những quan niệm về tuổi tác giới hạn hay không thích tìm hiểu kỹ thuật, nên không thể sử dụng được máy tính. Thực tế, miễn là chúng ta đặt Pháp trên tất cả và giữ chính niệm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình, thì không gì có thể ngăn chúng ta được.

Gần đây, học viên cao tuổi C vượt quan nghiệp bệnh, và vẫn chưa thể sinh hoạt hay đi lại bình thường được. Tuy nhiên, khi ông biết được tầm quan trọng của việc đọc Minh Huệ, ông nói với các học viên khác rằng: “Tôi muốn đọc Minh Huệ.” Ông nhờ con trai mình (một người thường) mua cho ông một chiếc máy tính. Sau khi cài đặt hệ điều hành và phần mềm cho ông, tôi đã sử dụng Freegate để đột phá tường lửa Internet và truy cập Dynaweb ngay lập tức. Khi chúng tôi truy cập Minh Huệ và nhìn thấy bức ảnh Sư phụ Lý Hồng Chí lặng lẽ quan sát thế giới trên đỉnh núi sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, vị học viên cao tuổi này đã rất vui mừng. Ông nói: “Sư phụ, cuối cùng con cũng thấy được Ngài!” Ông sử dụng đôi bàn tay khô cứng của mình để di chuột và gõ bàn phím. Ông dần học cách ghi chép và thực hành các bước để lướt Internet. Ông học rất nghiêm túc. Tôi thực sự cảm động trước sự chân thành của ông, vì vậy tôi đã cố hết sức để hướng dẫn ông thật tốt. Học viên này đã nhanh chóng học được cách truy cập Internet.

Sau đó, có vài lần ông không thể truy cập vào Minh Huệ được. Trong những lần đó, tôi đã chia sẻ với ông từ góc độ của Pháp và cũng hỗ trợ kỹ thuật cho ông. Ông hỏi một câu hỏi mà nhiều học viên khác cũng lo lắng như ông: “Liệu có an toàn khi truy cập Internet và tải các tài liệu giảng chân tướng ở nhà tôi không? Các hoạt động của tôi có bị theo dõi không?” Chúng tôi đã chia sẻ với nhau từ hai khía cạnh: Kỹ thuật và Pháp.

Theo góc độ kỹ thuật, chúng ta vẫn an toàn khi sử dụng phần mềm này để đột phá tường lửa Internet, truy cập Internet và tải các tài liệu giảng chân tướng, vì tất cả thông tin đã được mã hóa. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có cách nào giải mã các tập tin và sẽ không thể biết chúng ta đã truy cập vào trang web nào. ĐCSTQ cũng không có cách nào để lọc những từ được gọi là nhạy cảm hoặc chặn các trang web mà họ không thích. ĐCSTQ đã chi hàng tỷ đô-la cho dự án được gọi là “Dự án Khiên vàng” (Golden Shield Project) để lọc và chặn các thông tin. Tuy nhiên, rất nhiều người đã đột phá tường lửa Internet bằng phần mềm được thiết kế cho mục đích đó. Chẳng phải điều này cho thấy ĐCSTQ không thể làm bất cứ điều gì trước những “lượt truy cập” như vậy sao? Do đó, chúng ta không nên lo lắng về điều này.

Phân tích điều này từ góc độ Pháp lý, chúng ta cần biết rằng phần mềm được dùng để đột phá tường lửa Internet chỉ là một công cụ mà chúng tôi sử dụng để truy cập vào các trang web. Điều quan trọng là chúng ta phải có chính niệm chính hành khi truy cập vào các trang web. Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta đang gánh vác sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp, vậy nên cựu thế lực sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bất kỳ nhân tố bất chính nào cũng sẽ bị tà ác dùng làm lý do để bức hại các học viên. Tất nhiên, phần mềm mà chúng ta đang sử dụng để đột phá tường lửa là công cụ cơ bản của chúng ta. Điểm quan trọng là, khi truy cập mạng, chúng ta phải bảo trì chính niệm chính hành.

Từ góc độ kỹ thuật, ĐCSTQ không thể chặn trang Minh Huệ. Đồng thời, chúng ta không được nghe những lời dối trá của ĐCSTQ. Là những đệ tử Đại Pháp chân chính, niệm đầu tiên của chúng ta phải là Thần niệm, là thần đỉnh thiên độc tôn và là đệ tử đang trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Miễn là chúng ta duy trì chính niệm chính hành, kiên định trong Đại Pháp, có Sư phụ và Đại Pháp trong tâm, và hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của các sinh mệnh bất hảo, bất chính, bất thuần và vững bước theo Sư tôn, thì không ai có thể ngăn cản chúng ta. Sự ra đời của các phần mềm cho phép mọi người có thể truy cập vào các trang web bị ĐCSTQ chặn là vì Đại Pháp. Khi chúng ta hợp nhất với phần mềm, chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn. Việc cựu thế lực và ĐCSTQ phong tỏa Internet sẽ sụp đổ và tan rã ngay cú đánh đầu tiên.

Bước đi trên chính lộ

Chỉ khi chúng ta học Pháp nhiều hơn và học Pháp tốt, chúng ta mới có thể làm tốt việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Để có trách nhiệm với chính chúng ta, các đồng tu và Đại Pháp, chúng ta phải đặt tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình và làm mọi việc dựa trên Pháp; khi đó uy lực vô biên của Đại Pháp sẽ triển hiện. Nếu chúng ta thực sự có thể làm tốt ba việc, “dĩ Pháp vi Sư”, thì chúng ta có thể giữ các điểm sản xuất tài liệu hoạt động an toàn và ổn định.

Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình vừa đột phá, tâm tính được đề cao, và thể ngộ của tôi đối các Pháp lý cũng thâm sâu hơn. Khi bạn đồng tu của tôi đề cao tâm tính, kỹ năng kỹ thuật của tôi cũng được cải thiện. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy rằng kỹ năng kỹ thuật của mình là xuất sắc, vì tôi biết tất cả mọi thứ đều là Sư phụ ban cho chúng ta. Sư phụ giảng:

“Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng, chư vị nói ‘tôi có bản sự lớn thế này, thế này thế kia’, đó là Pháp trao cho chư vị! Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu. [Là] Chính Pháp cần [và] khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó, vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trên đây là một số trải nghiệm tu luyện của tôi. Vì là một học viên mới, nên nếu có bất cứ điều gì tôi nhận thức không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/8/231688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/18/121477.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share