Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2018] Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học đã lại bị một cú sốc lớn khác khi khi mẹ anh lại bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Từ khi còn nhỏ, anh đã bị công an làm cho sợ hãi vì họ liên tục bắt giữ cha mẹ anh vì họ kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Việc mẹ anh vừa bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 8 năm 2018 đã khơi dậy những ký ức đau thương về khổ nạn của gia đình họ trong những năm qua.

Một gia đình khoẻ mạnh và hạnh phúc

Anh sống cùng cha mẹ tại huyện Hương Hà, thành phố Lang Phường. Khi anh lên ba tuổi thì cha anh, ông Lý Liên Đệ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, ông đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Hai năm sau mẹ anh cũng bắt đầu tu luyện, và chứng viêm khớp, chóng mặt, huyết áp thấp, bệnh viêm và đau mãn tính nhanh chóng biến mất. Gia đình đã sống một lối sống lành mạnh và hạnh phúc.

Bị công an sách nhiễu lần đầu tiên năm lên 10 tuổi

Cha mẹ anh đã gặp rắc rối với chính quyền lần đầu tiên khi anh lên 10 tuổi. Mùa xuân năm 2003, cha anh bị bắt giữ. Công an đã lục soát nhà họ và tìm thấy một tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Vì điều này mà người cha bị giam hơn một tháng. Anh đã sợ hãi và khóc suốt đêm. Công an và quản lý tại Trại tạm giam đã tống tiền gia đình anh trước khi thả cha anh ra.

Vài năm sau, nhân viên Phòng 610 đã ra lệnh giám sát mẹ anh, bà Lý Tú Cầm, tại nơi làm việc. Năm anh 13 tuổi, mẹ anh bị sa thải vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Gia đình bị rơi vào tình trạng túng quẫn. Anh cũng chứng kiến mẹ bị đồng nghiệp phân biệt đối xử và xa lánh.

Người mẹ bị tấn công sau khi con trai mở cửa

Mẹ anh bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2009. Nhiều công an đã xông vào nhà họ sau khi cậu con trai mở cửa. Người mẹ đã từ chối hợp tác với công an và bị bắt giữ một cách thô bạo. Hai công an vặn tay bà trong khi một người khác túm tóc bà lôi bà xuống từ tầng năm. Bà bị ném xuống cầu thang, khiến cho xương sườn, ngực và hai chân bị thương.

Bà Lý đã bị chuyển từ đồn công an đến một trại tạm giam vào buổi trưa hôm đó. Bà bị ép phải lao động thủ công làm túi thực phẩm, và lính canh thu lời từ việc bán chúng.

Một tuần sau bà bị chuyển đến Trại tẩy não Lang Phường. Tất cả các học viên Pháp Luân Công ở đây bị đưa vào những xà lim riêng biệt và không được ra ngoài. Họ bị ép phải nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn. Các lính canh đã thẩm vấn và đe doạ họ để lấy thông tin hoặc ép họ nhận những tội danh bịa đặt.

Người con trai đang học trung học khi mẹ bị bắt và giam giữ và nhà bị lục soát. Anh tự trách mình vì đã mở cửa cho người lạ. Gánh nặng tinh thần và đau khổ đã ám ảnh anh, và việc học của anh sa sút.

Sinh viên đại học năm nhất chứng kiến cha mẹ bị bắt giữ trong cùng một ngày

Khi vừa mới bắt đầu vào đại học, cha mẹ anh bị bắt giữ lần thứ hai. Vào hôm đó, anh về nhà và không thấy ai. Anh đã nhờ người thân và bạn bè giúp cứu cha mẹ, nhưng lại bị đối xử bằng sự thờ ơ và thành kiến. Người ta bảo anh rằng cha mẹ anh đã “vi phạm pháp luật”.

Tháng 10 năm 2011, bốn đặc cảnh đã xông vào nhà và đưa mẹ anh đi trong khi bà đang chuẩn bị bữa tối. Thêm ba người nữa đến và bắt đầu lục soát nhà anh mà không một ai trong số họ xuất trình bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận nào.

Bà Lý bị đưa đến đồn công an huyện và bị chuyển đến Trại tẩy não Lang Phường vào hôm sau, ở đó, bà bị đánh đập đến rách cơ và khuỷ tay bị thương. Bà bị tẩy não hơn một tháng.

Người cha bị bắt giữ cùng ngày và sau đó bị tra tấn hai tháng trong trại tẩy não. Ngay khi được thả, công an lại bắt giữ ông để tống tiền 30.000 Nhân dân tệ từ gia đình, những người muốn đưa ông về nhà.

Tháng 8 năm 2013, bốn công an đã chặn đường người mẹ và phi pháp lục soát bà.

Người mẹ bị bắt giữ lần thứ ba

Lần bắt giữ người mẹ gần đây nhất diễn ra một vài năm sau khi anh tốt nghiệp. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2018, công an và nhân viên Phòng 610 đã đưa bà đi, lục soát nhà họ và tịch thu tài sản của họ như là “bằng chứng” cho việc tu luyện Pháp Luân Công của bà.

Một tháng sau, Viện Kiểm sát Huyện Hương Hà đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Lý. Từ đó đến nay bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Tam Hà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/17/373936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/27/172620.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share