nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi là Huỳnh Thị Bích Phượng và Dương Thị Bích Trân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2018, chúng tôi đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng Pháp Luân Công tại một bệnh viện. Sau đó Giám đốc bệnh viện thông báo lên cơ quan công an. Cơ quan công an viết giấy mời chúng tôi với nội dung: Trao đổi liên quan đến gây mất trật tự địa phương.

Do chúng tôi chưa nhận thức thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, chúng tôi đã ký tên và đồng ý với những nội dung trong bản lời khai đó. Điều này không khác gì là chấp nhận sự cam kết của biên bản lời khai đó. Hướng nội lại do tôi chưa học Pháp đầy đủ, họ mời lên chỉ là trao đổi bằng miệng, tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật. Vậy tại sao chúng tôi lại ký, và đồng tu chưa đủ tuổi thành niên mà cũng để con ký.

Nay chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh, tuyên bố những gì chúng tôi đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi tên là Kiều Hoài Nam và Nguyễn Thị Khang, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Một buổi sáng tháng 7 năm 2018, chúng tôi cùng đi vào chợ phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân tại khu vực mình sinh sống, trong lúc đang phát tài liệu thì bị công an huyện gọi về làm việc tại trụ sở.

Họ thu được các tài liệu giảng chân tướng và hỏi là lấy ở đâu. Chúng tôi nói là do mình tự bỏ chi phí ra in ấn và chúng tôi tu luyện thấy rất tốt nên mới mang tặng mọi người để được lợi ích. Họ nói đó là tuyên truyền văn hóa phẩm không có nguồn gốc là sai và lập biên bản bắt ký, vì học Pháp chưa sâu và do còn nhiều tâm chấp trước nên chúng tôi đã phạm sai lầm mà một người tu luyện không nên làm. Chúng tôi đã ký vào biên bản là không được phát tờ rơi tuyên truyền về Pháp Luân Công nữa, không lôi kéo rủ rê người khác tập. Chúng tôi đã thấy việc làm của mình là sai trái thuận theo an bài của tà ác. Chúng tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và chúng tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Giữa năm 2013 tôi có đi chia sẻ tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công tại khu vực gần điểm luyện công, trong quá trình đó tôi bị công an khu vực mời về phường. Thời gian đó tôi tu luyện không tốt, làm việc thứ ba không từ bi, bị tâm lý hiển thị và chấp trước người thường dẫn động, nhân thức Pháp chưa sâu nên đã làm liên lụy đến đồng tu đi cùng và ký vào biên bản phạt hành chính (sau đó đóng phạt 4 triệu), cam kết không phát tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi đã rất hối hận, cảm thấy bản thân không còn xứng đáng tu luyện Đại Pháp, không vượt qua được nỗi sợ về áp lực gia đình, trường học. Tôi đã ngừng tu luyện trong một thời gian dài. Dưới sự từ bi vô hạn của Sư phụ và Đại Pháp, tôi có cơ hội quay trở lại tu luyện. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký tại phường, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Từ nay trở đi tôi sẽ chỉ bước đi trên con đường tu luyện Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Roãn Thị Yến là học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. VàMột tối tháng 05 năm 2018, khi tôi và các học viên khác đang luyện công ở điểm luyện công thì công an xã đến can nhiễu không cho luyện công và sau đó họ mời chúng tôi đến trụ sở công an để làm việc. Công an xã đã yêu cầu tôi không đến nơi công cộng luyện công nữa và tôi đã ký vào biên bản của họ. Sau khi về nhà, tôi được các đồng tu chia sẻ và đã nhận ra đó là an bài của cựu thế lực. Do tôi mới tu luyện nên cũng không hiểu biết Pháp lý, không hiểu biết về sự an bài của cựu thế lực. Nay tôi đã minh bạch ra và muốn viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận những chữ ký mà trong lúc không lý trí đã ký vào biên bản của công an xã. Tôi phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Phan Thị Lăng. Khi tu luyện được vài tháng thì tôi nhận thấy sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp là giảng chân tướng cứu người. Lúc đó tôi không ý thức được sự can nhiễu và tình hình an toàn trong khu vực mà cựu thế lực tạo ra. Tôi dùng Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ những bài viết về Pháp Luân Công trên các nhóm trong khu vực. Công an biết và mời tôi lên lấy lời khai. Không thuyết phục được tôi bỏ tu luyện, cũng không thuyết phục được tôi gỡ bài trên Facebook xuống, bắt tôi ký vào biên bản không tuyên truyền Pháp Luân Công tôi cũng không đồng ý. Cuối cùng họ quy cho tôi tội là chia sẻ các thông tin không bản quyền, không có đăng ký nguồn gốc, và yêu cầu tôi ký vào văn bản không chia sẻ các thông tin không có đăng ký nguồn gốc, bản quyền lên mạng xã hội. Vì không am hiểu rõ về luật nên lúc đó tôi cảm thấy họ nói thế cũng đúng và ký. Lúc về tôi lại đọc được một đoạn giảng của Sư phụ là không ký bất cứ cam kết nào với tà ác. Vậy tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tinh tấn thực tu không cho cựu thế lực có cơ hội dùi vào sở mà can nhiễu, bức hại.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương Thị Minh Tâm, học viên tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam. Thời gian vừa qua tôi đã tu luyện không tốt, ngộ Pháp chưa đúng dẫn đến đã phạm phải sai lầm khiến gia đình tôi và những người xung quanh hiểu sai về Đại Pháp, tôi thật sự thấy rất buồn và có lỗi với Sư phụ. Gần đây vào hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2018, vì bị can nhiễu nghiêm trọng từ phía gia đình, chồng và mẹ tôi đã bắt tôi phải nói rằng tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi lúc đó vì không muốn làm tình hình căng thẳng nên thêm một lần nữa đã nói dối rằng tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, thời gian sau tôi đã nói với chồng tôi là tôi vẫn tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn day dứt vì bản thân đã từng nói buông bỏ tu luyện. Tôi biết rằng tôi như vậy là không đúng, hôm nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì đã nói và ký kết với cựu thế lực trong quá khứ, phủ nhận hết thảy bức hại, can nhiễu và an bài của cựu thế lực gây ra cho tôi. Tôi chỉ nguyện một lòng tu luyện và đi theo an bài của Sư Phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Phạm Công Hoài Nam. Tháng 6 năm 2018 tôi có ra bờ hồ gần nơi tôi sinh sống luyện công thì bị công an phường mời về làm việc. Do còn nhiều tâm chấp trước và nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản cam kết không được ra nơi công cộng luyện công nữa. Tôi rất ân hận về việc làm của mình. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an là không có tác dụng và phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Kính xin Sư phụ tha lỗi cho con và con hứa sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn để không phụ lòng Sư tôn. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi tên là Nguyễn Minh Sang, Đỗ Đức Nghiên, Tạ Thị Nguyệt, Nguyễn Đức Đào. Do không hiểu biết chúng tôi đã ký kết vào bản cam kết với công an không ra ngoài tập công. Nay chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh này xin phủ nhận những gì mình đã ký kết đồng ý với tà ác. Chúng con xin lỗi Sư phụ chúng con sẽ cố gắng tinh tấn hơn để không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Phan Văn Nam. Năm 2014, công an huyện mời tôi đến đồn làm việc vì tôi giảng chân tướng cho một số người và họ báo lại với công an. Làm việc với công an, từng người một bước vào phòng khuyên tôi, phân tích và luôn nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp, lúc đó tôi không ký kết. Họ mời tôi lần thứ nhất, lần hai rồi lần ba, tôi vẫn giữ chính kiến của mình là Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo. LLúc đó tôi đang đi học, họ luôn bức hại, ép buộc tôi, sau đó là gia đình, anh chị em của tôi. Vì tu luyện chưa tinh tấn và chưa hiểu sâu về Pháp, lại vướng vào quan tình cảm tôi đã ký một biên bản làm việc và một giấy cam kết, sau khi từ đồn công an về tôi cảm thấy rất hối hận, bất kính với sư phụ Lý Hồng Chí.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: về những giấy tờ, lời nói đã kí kết, sự an bài của cựu thế lực là không có giá trị. Từ nay trở đi con nhất định sẽ tu luyện tinh tấn và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trần Thị Xoan. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, có hai người công an đến mời tôi về đồn công an thị trấn để lấy lời khai, họ nói sách này không có giấy phép xuất bản, rồi bảo tôi ký, tôi không ký rồi họ gọi chồng tôi lên ký, họ giữ chứng minh thư của tôi. Ngày 29 tháng 5 năm 2018, họ xuống nhà tôi mang theo giấy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tôi ký. Tôi nói tôi không ký, họ nói không ký họ cưỡng chế thi hành và họ không trả lại chứng minh thư cho tôi nên tôi đã ký để lấy lại chứng minh thư. Nhưng biên bản đó công an đọc tôi đi phát sách không có giấy phép xuất bản nhưng mà tôi không biết họ có đọc đúng không nhưng tôi vẫn ký để lấy lại chứng minh thư.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã đồng ý với công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện.


Đăng ngày 3-10-2018

Share