Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-9-2018] Viện kiểm sát thị xã Du Thụ đã phê chuẩn vụ việc của bà Lý Tú Quyên sau bảy ngày bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai ngày sau, khi luật sư của bà Lý đến thăm bà tại trại tạm giam, ông nhận thấy có các vết bầm tím trên tay và vết sưng trên chân bà. Bà gặp khó khăn khi ăn uống và có vẻ nhợt nhạt, ốm yếu sau khi bị lính canh bức thực vì bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Luật sư nghi ngờ rằng các lính canh đã làm tổn thương thực quản của bà trong quá trình bức thực.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản đàn áp từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, bà Lý Tú Quyên, ngoài 50 tuổi, đã bị hơn chục cảnh sát bắt giữ. Vụ bắt giữ diễn ra trước mặt người bố chồng đã 88 tuổi của bà, ông cụ vừa mới được xuất viện, và chồng bà cùng một thành viên khác trong gia đình.

Theo hàng xóm của bà, những người chứng kiến vụ bắt giữ, các cảnh sát đã còng tay bà và kéo bà đi một quãng đường dài. Chồng bà và một thành viên khác trong gia đình cũng bị đưa đến đồn cảnh sát và bị giam trong một vài giờ vì “cản trở cảnh sát thực hiện nhiệm vụ.”

Cảnh sát đã lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét, đồng thời tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của bà. Sau đó, họ quay lại lục soát nhà bà một lần nữa sau khi có lệnh bắt giữ bà.

Bà Lý đã bị giam hơn ba tháng và đang đối mặt với việc có thể bị truy tố.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2003, bà bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát theo dõi khi tham dự một buổi họp các học viên. 11 học viên bị bắt giữ đều bị tra tấn và thẩm vấn. 10 người trong số họ sau đó bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và một người bị kết án tù.

Cảnh sát đã đánh bà Lý bằng những thanh tre khiến để lại vết bầm tím trên khắp cơ thể bà. Mặc dù trại tạm giam từ chối nhận bà vì những chấn thương nghiêm trọng do đánh đập gây ra, nhưng cảnh sát đã buộc trại phải tiếp nhận.

Sau một năm lao động cưỡng bức, bà được thả ra, nhân viên Phòng 610 huyện Du Thụ đã gửi bà đến trung tâm tẩy não để buộc bà từ bỏ đức tin của mình. Sau khi có sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên trong gia đình bà, cuối cùng họ đã thả bà ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/-374053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/24/172267.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share