Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây

[MINH HUỆ 15-9-2018] Một cặp vợ chồng đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Cả hai vợ chồng đã bị bắt giam, để lại đứa con trai 10 tuổi của họ cho người thân chăm sóc.

Cô Lý Mỹ Hoa, bị khuyết tật, phải nhận hình phạt 3 năm rưỡi tù, và chồng cô, anh Viên Túc Long, nhận hình phạt 3 năm. Luật sư của họ không được phép gặp họ trước phiên xét xử hoặc đại diện cho họ tại tòa.

Bốn học viên Pháp Luân Công tại địa phương khác cũng bị Tòa án Quận Trát Thủy xét xử và kết án tù vào tháng 7 năm 2018. Bà Lý Tĩnh, ông Mục Minh Vũ, bà Cúc Hiểu Bình và bà Lương Đức Xuân bị kết án lần lượt 16, 12, 10 và 8 tháng tù. Bà Lý Tĩnh và ông Viên đã kháng án, nhưng không có kết quả.

Các nhà chức trách ở quận Trát Thủy đã vận động nhiều quan chức chính phủ và nhân dân địa phương tham dự phiên toà. Họ mời một đài truyền hình địa phương đến phát sóng trực tiếp các thủ tục tố tụng tại phiên tòa. Đây là một trường hợp hy hữu được xét xử công khai trong số các vụ án Pháp Luân Công. Theo nhiều báo cáo trên trang web Minh Huệ, tòa thường không cho thân nhân và người dân tham dự các phiên xét xử các học viên Pháp Luân Công.

Theo những người tham dự phiên tòa, chính quyền Trát Thủy đã phát trực tiếp thủ tục tố tụng của phiên tòa nhằm công khai tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Công. Không có luật sư nào được phép tham dự phiên tòa và không có học viên nào có cơ hội được bào chữa cho bản thân. Những người tham dự và khán giả truyền hình chỉ có thể nhìn thấy và nghe thấy các thẩm phán và công tố viên đưa ra các cáo buộc đối với các học viên chỉ vì đức tin hợp pháp của họ vào Pháp Luân Công.

Người phụ nữ khuyết tật bị cảnh sát có trang bị vũ trang bắt giữ

Cô Lý Mỹ Hoa vốn bị tàn tật từ khi còn nhỏ. Cô phải sử dụng nạng để trợ giúp đi lại và không có khả năng làm việc. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô không những có thể làm việc nhà và việc đồng áng, cô còn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Hai xe cảnh sát đến nhà cô vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. Cô Lý yêu cầu họ cho xem lệnh khám nhà. Quách Thục Cầm, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Trát Thủy, đã không đưa ra được một lệnh khám xét nào. Thay vào đó, anh ta gọi cho cảnh sát ở quận Lễ Tuyền và thành phố Thương Lạc.

Hơn 40 cảnh sát được trang bị vũ trang đã đến và bắt cô Lý. Họ cũng tịch thu tài sản của cô, bao gồm máy tính, máy in, một số văn phòng phẩm và chứng chỉ tiền gửi ngân hàng của cô.

Một luật sư từ Bắc Kinh được gia đình cô Lý thuê đã cố gắng đến thăm cô tại Trại tạm giam Trát Thủy vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, nhưng luật sư không được phép gặp thân chủ của mình. Sau nhiều lần đề nghị, lính canh đã gọi điện cho Đảng Bình Đức, Trưởng phòng Điều tra Hình sự của Phòng Cảnh sát Trát Thủy, người chịu trách nhiệm về vụ kiện. Nhưng Đảng đã ra lệnh cho người lính canh đuổi luật sư đi.

Vị luật sư này sau đó lại đến Phòng Cảnh sát Quận Trát Thủy, nhưng yêu cầu được gặp cô Lý của ông lại bị từ chối.

Chồng cô Lý, anh Viên, cũng bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2018, để lại đứa con trai 10 tuổi ở nhà một mình.

Hai vợ chồng đã xuất hiện tại tòa vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Cả hai đều bị kết án tù và mỗi người bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Cô Lý bị đưa đến Nhà tù Nữ Tây An vào ngày 9 tháng 9, trong khi chồng cô bị đưa đến Nhà tù Vị Nam cùng ngày.

Bốn học viên khác cũng bị bắt

Bà Lương Đức Xuân, ông Mục Minh Vũ, bà Cúc Hiểu Bình, và bà Lý Tĩnh đều là những học viên sống tại quận Lễ Tuyền. Họ bị bắt khi họ đến quận Trát Thủy để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Lương bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, trong khi ba học viên khác bị bắt vào ngày 21 tháng 12 năm 2017.

Bốn học viên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 19 hoặc 20 tháng 7 năm 2018 (ngày chính xác đang được điều tra). Tại tòa, bà Cúc đề nghị được thuê luật sư nhưng yêu cầu của bà liên tục bị từ chối. Bà nhấn mạnh rằng những bằng chứng truy tố bà và các học viên khác là giả mạo. Bà đã cố gắng tự bào chữa cho mình tại tòa, nhưng bị thẩm phán và chủ tọa cắt ngang nhiều lần.

Bà Lương và bà Cúc đã được trả tự do sau khi kết thúc án tù.

Không rõ bà Lý và ông Mục đang bị giam giữ tại nhà tù nào. Trước lần bị kết án tù gần đây, ông Mục, nguyên Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp của thị trấn Thạch Đàm ở huyện Lễ Tuyền, đã từng bị bắt vào năm 2006 và bị kết án tù vì đưa cho đồng nghiệp một tấm thẻ có in thông điệp Pháp Luân Công. Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông đã bị cách chức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/21/171988.html

Đăng ngày 27-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share