Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2018] Một người sắp làm cha hiện vẫn bị tạm giam sau lần bắt giữ cách đây năm tháng chỉ vì anh cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Người vợ đang mang thai, bị bắt cùng anh, bị nhốt trong lồng sắt vài giờ trước khi được bảo lãnh tại ngoại.

Cảnh sát đã từ chối thả anh Trương Lỗi dù anh có sức khoẻ kém. Mới đây họ còn tái đệ trình hồ sơ của anh, dù là nó đã bị trả về một lần vì không đủ bằng chứng.

Chồng bị đe doạ, vợ bị nhốt trong lồng

Vào ngày 20 tháng 4, hơn 20 cảnh sát đã đến nhà của anh Trương Lỗi tại quận Bảo Trì ở Thiên Tân. Họ bắt giữ anh, và vợ anh là cô Vương Hiểu Đan, cùng cha anh là Trương Bảo Hoa. Họ còn tịch thu một tấm hình của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng các sách về Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác.

Những cảnh sát này đến từ Phòng Công an Quận Bảo Trì, Đồn Công an Đại Bạch Trang (bao gồm phó đồn Trương Lập Thuận và hai sỹ quan Triệu Hiểu Hội và Trương Bân), Đồn công an Ngưu Gia Bài (bao gồm phó đồn Mã và sỹ quan Dương Trọng), và đội cảnh sát hình sự.

Tại Đồn Công an Đại Bạch Trang, phó đồn Mã ở Đồn Công an Ngưu Gia Bài đã ép ông Trương Bảo Hoa phải mở miệng và đe doạ chích điện ông bằng dùi cui điện. Ngay cả khi cô Vương đang mang thai, công an vẫn nhốt cô vào trong lồng sắt. Cả ông Trương Bảo Hoa và cô Vương đều trở về nhà lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 4, còn anh Trương Lỗi bị đưa đến trại tạm giam Bảo Trì vào chiều ngày 20 tháng 4.

Công an đe doạ học sinh của anh Trương

Ngày 25 tháng 4, các công an ở Phòng Cảnh sát Bảo Trì còn đến Trung tâm Gia sư Đại Bạch Trang, nơi làm việc của anh Trương và lệnh cho 13 em nhỏ “công nhận” rằng anh Trương đã nói với các em về Pháp Luân Công. Khi một số em nói thầy Trương không nói với các em về điều này, một công an nói: “Các cháu phải nói là có cho dù thầy Trương không nói.” Một số em nhỏ còn sợ đến mức phát khóc. Công an còn ra lệnh cho phụ huynh học sinh ký và làm chứng buộc tội anh Trương.

Công an: Các trường hợp về Pháp Luân Công không cần tuân theo pháp luật

Ngày 28 tháng 4, Triệu Hiểu Hoa và nhiều công an đã đến nhà anh Trương Lỗi. Họ ra lệnh cho vợ anh là cô Vương phải trả phí bảo lãnh 10.000 Nhân dân tệ, và nói rằng chồng cô đã đồng ý trả số tiền này.

Ngày 2 tháng 5, ông Trương Bảo Hoa đã đến Đồn Công an Đại Bạch Trang để yêu cầu trả tự do cho con trai ông. Vị đồn trưởng và cảnh sát Triệu nói rằng họ không chịu trách nhiệm về vụ việc của con trai ông và nói ông liên hệ với Phòng Công an Bảo Trì. Tại phòng công an, một cảnh sát nói hồ sơ của anh Trương đã được gửi sang viện kiểm sát. Viên cảnh sát phụ trách nói: “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Đội An ninh Nội địa rằng chúng tôi không phải tuân theo luật pháp khi xử lý các hồ sơ về Pháp Luân Công.”

Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt anh Trương Lỗi vào ngày 4 tháng 5. Ngày 8 tháng 5, luật sư của anh đã cố gắng tìm hiểu về vụ án nhưng nhân viên bảo vệ đã ngăn ông tại cổng của Phòng Công an Bảo Trì. Ngày hôm sau, ông đã nộp đơn yêu cầu trả tự do cho anh Trương nhưng đơn này đã bị từ chối sau đó ba hôm. Gia đình anh Trương cũng cố gắng nộp đơn yêu cầu trả tự do cho anh tới trại tạm giam vào ngày 14 tháng 5, nhưng lính canh ở đây đã từ chối tiếp nhận đơn.

Sau khi bị từ chối một lần, mới đây công an đã tái đệ trình vụ việc của anh Trương Lỗi tới viện kiểm sát. Anh Trương hiện đang ở trại tạm giam Bảo Trì ở Thiên Tân, và bị ép phải lao động chân tay mà không được trả công.

Các bên chịu trách nhiệm bức hại:

Trương Thủ Lợi, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Bảo Trì

Trần Trung Kiệt, Trưởng Phòng Công an Bảo Trì: +86-22-29242612, +86-13821399666

Vương Hoành, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Bảo Trì


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/13/373736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/19/171960.html

Đăng ngày 26-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share