Viết bởi một đệ tử tại Cát Lâm

[Minh Huệ] Nhà tù Cát Lâm đã khủng bố, bức hai các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp rất trầm trọng. Có ít nhất ba đệ tử đã bị chết tại đó vì chính sách khủng bố tra tấn dã man. Họ là: Liu Chengjun (Lưu Thành Quân), Wei Xiushan, và Zhang Jianhua.

Trong mấy năm qua, các đệ tử tại thành phố Cát Lâm đã cố gắng không ngừng để giải cứu các đệ tử đang bị giam cầm. Chúng ta tham gia những hoạt động như phát Chính niệm tại những vùng lân cận, nói rõ sự thật về chính sách khủng bố trực tiếp cho các nhân viên trong trại giam, gọi điện thoại và gởi thư cho mỗi văn phòng trong trại giam, in và phân phát những tài liệu giảng rõ sự thật, và những bản báo cáo về điều tra chính sách khủng bố về các nhân viên công an địa phương do Tổ chức Thế giới Ðiều tra chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp phát hành.

Mới đây chúng tôi nghe một đệ tử vô danh vừa bị bức hại đến chết tại một bệnh viện địa phương. Sau đó, chúng tôi biết rằng đó là đệ tử Cui Weidong. Chúng tôi cũng nhận những tin tức rằng có nhiều đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp trong trại giam Cát Lâm đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vì chính sách khủng bố. Khi họ bị đưa đi bệnh viện cấp cứu, thì nhà giam ngăn chận tất cả tin tức. Gặp trường hợp này, chúng tôi lập tức họp mặt các đệ tử và quyết định hành động. Trước hết chúng tôi đăng lên những sự thật, dữ kiện về những khủng bố, bức hại mới đây lên Minh huệ.net để vạch trần tà ác cho toàn thế giới. Chúng tôi cũng in truyền đơn, tài liệu như “Tất cả dân chúng tại thành phố Cát Lâm, Làm ơn chú ý rằng có nhiều đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đang hấp hối vì chính sách khủng bố”. Ba ngày sau đó, các đệ tử tại địa phương đã dán hơn một ngàn tờ tài liệu giảng rõ sự thật trên khắp vùng lân cận bệnh viện và thành phố để vạch trần chính sách khủng bố.

Vào ngày mà chúng tôi đăng tin trên Minh huệ.net, ngày 11 tháng 10 năm 2004, bệnh viện nhận được rất nhiều cú điện thoại trên khắp thế giới. Các nhân viên trong bệnh viện trả lời điện thoại nói rằng họ không biết tin tức gì về người đệ tử bị giết hại. Họ nói rằng người đệ tử chết tại bệnh viện được đưa đến khi anh ta đã sắp chết, và trại tù Cát Lâm không cho bất cứ tin tức gì về người tù nhân đến bệnh viện. Các bác sĩ và y tá không biết sự thật câu chuyện cho đến khi họ nhận được điện thoại hay tài liệu giảng rõ sự thật. Nghĩ lại việc này, các bác sĩ và y tá biết rằng có chuyện gì đó không sáng tỏ, vì trong khi người đệ tử bị chết cách đây một tháng, mà nhà tù vẫn chưa báo cho thân nhân nhận thi hài. Sau khi trường hợp này được vạch trần, Phòng công an tại Changyi, thành phố Cát Lâm ra lệnh bệnh viện không được cho phép bất cứ người nào đến nhận thi hài người đệ tử khi không có lệnh của phòng công an. Các bác sĩ và y tá bàn cãi về chuyện này khắp bệnh viện. Rất nhiều người cảm thấy nhà tù làm điều gì không đúng, nếu không thì họ phải cho thân nhân nhận thi hài của người chết.

Phòng công an Changyi cũng ra lệnh cho bệnh viện bắt và giam những đệ tử mà đã phân phát tài liệu và dán tài liệu giảng rõ sự thật. Các nhân viên, bác sĩ, và y tá những người đã đọc tài liệu giảng rõ sự thật đều biết sự thật về việc làm dã man của công an. Thậm chí sau đó 10 ngày, có rất nhiều tài liệu nói lên sự thật của chính sách khủng bố dã man tại trại tù Cát Lâm vẫn cò dán kỹ trên tường, và không một ai gỡ xuống cả.

Trong một thời gian rất dài, công an tại trại tù Cát Lâm đã tra tấn đệ tử Li Zhiyong từ Trường Xuân, và anh Li bị bức hại nặng nề. Các đệ tử tại địa phương vạch trần sự thật, dữ kiện về chính sách khủng bố trên Minh huệ.net rất nhiều lần. Cha mẹ anh ta cũng nhiệt tình trong công việc giải cứu. Họ trực tiếp đến nhà tù Cát Lâm để yêu cầu các nhân viên trong trại trả tự do cho anh Li Zhihong. Sau khi họ bị từ chối mà không có lý do chính đáng, họ đi đến Sở Quản lý Trại giam của tỉnh Cát Lâm, Phòng Tư pháp tỉnh Cát Lâm, và “Phòng 610” tỉnh Cát Lâm, đề nghị họ phải trả tự do cho đưá con đang hấp hối của họ. Cuối cùng anh Li Zhihong được trả tự do vô điều kiện. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2004, anh Li được về nhà an toàn.

Trong suốt thời gian này, các đệ tử từ trong và ngoài Trung Quốc hợp thành một chỉnh thể. Một số gọi điện thoại, một số đứng lên phân phát tài liệu giảng rõ sự thật trực tiếp cho mọi người, một số đi đến vùng lân cận của bệnh viện để phát Chính niệm, và một số phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Rất nhiều đệ tử tham gia. Mọi người đều gánh trách nhiệm và cảm thấy sự màu nhiệm, sức mạnh vô biên của Ðại Pháp khi các đệ tử đồng lòng làm việc với nhau.

Trong các nổ lực giải cứu này, chúng tôi nhận thấy một mục đích đúng đắn ngay từ đầu. Mục đích chính của chúng ta là để giải cứu các đệ tử bằng cách vạch trần tội ác của tà ác và giảng rõ sự thật. Hành động giải cứu là vạch trần chính sách khủng bố, tra tấn tàn độc của nhà tù Jilin đối với những đệ tử vô tội. Chúng tôi cũng giúp mọi người hiểu rõ tích cách tàn ác, dã man của chính sách khủng bố chống lại Pháp Luân Ðại Pháp và các đệ tử vô tội.

31-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/31/88020.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/14/54523.html.

Dịch ngày 20-11-2004, đăng ngày 21-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share