Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2018] Một người đàn ông ngoài 70 tuổi cho biết, ông bị ép phải điều trị y tế theo những biện pháp không xác định trong khi ở tù chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Khi ông từ chối các phương pháp điều trị, nhân viên y tế đã đánh ông cho đến khi ông bất tỉnh.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, và đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 12 năm 2016, ông Vương bị bắt vì phát tặng lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công và bị kết án một năm rưỡi tù giam vào năm 2017.

Ông thuật lại cho website Minghui.org rằng, ban đầu Nhà tù Gia Châu từ chối tiếp nhận ông do tình trạng sức khỏe ốm yếu (sau nhiều tháng bị ngược đãi trong khi giam giữ), nhưng sau đó, cảnh sát đã gây áp lực buộc phải nhận ông.

Ông cho biết, 20 ngày sau khi nhà tù tiếp nhận ông, vào ngày 14 tháng 9 năm 2017, các lính canh đưa ông đến bệnh viện nhà tù ở Thành Đô để điều trị y tế. Vị bác sỹ không hề trao đổi với ông về tình trạng của ông mà lại chỉ đạo y tá tiêm vào ông những thuốc không rõ nguồn gốc. Họ còn bắt ông đeo ống nội soi vào phổi, và tiêm ông bằng một loại thuốc nhuộm tương phản để chụp CT.

Ông nói rằng sau những điều trị này, ông cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi truyền dịch tĩnh mạch vào ngày 11 tháng 10 năm 2017, bác sỹ đã không cho phép ông dùng bông để cầm máu ở chỗ truyền dịch sau khi rút kim ra. Cổ tay của ông không ngừng chảy máu khi ông đi bộ từ phòng tiêm ở tầng hai về phòng của ông trên tầng bảy. Ông cảm thấy chóng mặt, khó thở vì mất quá nhiều máu.

Một tháng sau, lính canh đưa ông trở lại nhà tù vào ngày 6 tháng 11 năm 2017, và bắt ông phải lao động khổ sai mà không được trả công.

Ông Vương bắt đầu ho ra máu trong khi lao động khổ sai và tình hình của ông ngày càng xấu đi.

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, các lính canh đưa ông trở lại bệnh viện nhà tù. Khi ông không chịu tiến hành kiểm tra sức khỏe và dùng thuốc, các lính canh đã đánh đập ông và bắt ông phải đứng trong thời gian dài.

Sau khi lính canh đi khỏi, họ lệnh cho nhân viên y tế đánh đập và đá ông cho đến khi ông bất tỉnh. Sau đó, họ bắt ông truyền dịch tĩnh mạch mỗi ngày. Ông Vương nói rằng, ông liên tục bị ho ra máu và tình trạng này không hề cải thiện.

Các chức trách nhà tù đã ép ông phải truyền dịch tĩnh mạch liên tục cho đến trước khi ông được thả bốn ngày mới thôi, vào ngày 10 tháng 6 năm 2018.

Trước lần bị cầm tù và kết án gần đây nhất, ông Vương đã chín lần bị bắt giữ, bốn lần bị kết án tù giam, và phải chịu rất nhiều hình thức tra tấn vô nhận đạo chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài báo liên quan:

Cán bộ về hưu ở Tứ Xuyên thuật lại thời gian bị tra tấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/13/373741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/17/171930.html

Đăng ngày 21-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share