Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ

[MINH HUỆ 25-8-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây hai năm. Việc tu luyện của tôi không được ổn định, có lúc tinh tấn có lúc không. Vấn đề rắc rối nhất là tính lười biếng của tôi khi phải luyện bài công pháp thứ năm.

Gần đây, một số đồng tu phàn nàn về những khảo nghiệm tâm tính mà họ gặp. Tôi có thể thấy được tâm truy cầu lợi ích của họ, qua điều họ nói và do họ quá đau buồn vì phải mất một chút lợi nhỏ. Sau khi nhìn thấy tâm chấp trước của họ, tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân xem liệu mình có vấn đề tương tự không. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy mình bị chấp vào tiền, tài sản vật chất, vị trí công việc, v.v.. Như trước đây.

Sau đó tôi nhìn lại trạng thái tu luyện của mình và vô cùng thất vọng về bản thân. Tôi đã nói về việc luyện bài tĩnh công đả tọa vào buổi sáng cả năm nay rồi, tuy nhiên tôi vẫn luôn không dậy sớm được. Việc giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp qua gọi điện thoại tôi làm cũng không đều đặn. Nếu dậy muộn, tôi sẽ bỏ qua.

Nhắc đến những việc người thường trước kia trong đời mình, như việc học ở trường, tôi đã học rất giỏi và siêng năng. Khi còn học trung học, tôi thường học rất chăm. Khi lên cao học, tôi cũng học đến tận nửa đêm để chuẩn bị cho các kỳ thi. Đôi khi tôi bị căng thẳng đến mức bật khóc khi đang học. Tại sao khi ấy tôi lại có thể chinh phục được tính lười biếng của mình nhưng bây giờ thì lại không làm được? Sau khi chia sẻ những suy nghĩ của mình với các học viên khác, tôi đã nhận ra được vấn đề đó là do tôi đã không xem trọng việc tu luyện của mình.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi bảo họ tu luyện tâm tính như thế, nhưng họ hễ đến chốn người thường liền muốn sao làm vậy. Họ cho rằng những lợi ích rất thiết thực, động chạm đến được, đạt được nơi người thường mới là lợi ích thiết thực, còn phải đắc những thứ ấy. Pháp mà Sư phụ giảng, nghe thì thấy có đạo lý, nhưng không thực hiện nổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Kết quả vô hình so với hữu hình

Tôi đột nhiên hiểu ra lý do tại sao tôi có thể chinh phục được những khó khăn khi còn là một sinh viên, nhưng lại luôn cảm thấy thật lười biếng trong việc tu luyện. Đó là vì học tập có thể mang lại lợi ích hữu hình ngay lập tức – nếu học tập chăm chỉ tôi sẽ vượt qua kỳ thi với điểm số cao. Tuy nhiên, tu luyện hằng ngày lại không lập tức mang lại bất kỳ kết quả hữu hình nào. Vì thế mà tôi đã lười biếng và trở nên như Sư phụ đã giảng:

“…Pháp mà Sư phụ giảng, nghe thì thấy có đạo lý, nhưng không thực hiện nổi.” (Chuyển Pháp Luân)

Đúng là tôi đã chấp trước vào lợi ích quá mạnh!

Một học viên khác cũng có vẻ không mấy tinh tấn. Sau khi học Pháp được một lúc thì cô nghỉ một chút và nghịch máy tính hoặc điện thoại. Cô đã phung phí thời gian của mình như thế và phàn nàn rằng cô không thể tập trung khi học Pháp.

Tôi đã bảo cô rằng: “Nó cũng giống như những thứ khác thôi, nếu chị làm nhiều thì chị sẽ nhận được nhiều. Học Pháp cũng là một hình thức chịu khổ. Chị luôn muốn được an nhàn và cố gắng tránh chịu khổ. Vậy đương nhiên chị không thể tập trung khi học Pháp.”

Điều tôi nói với cô ấy cũng ứng với vấn đề của bản thân tôi, liên quan đến tính lười biếng của tôi – Tôi không sẵn sàng dậy sớm để luyện bài tĩnh công đả toạ và chỉ muốn duỗi chân mình ra trong khi đang đả toạ.

Tôi cũng có vấn đề trong việc không muốn chịu khổ và chỉ muốn được an nhàn. Sư phụ đã giảng rất nhiều lần rằng tu luyện bao gồm việc phải chịu khổ. Tuy nhiên tôi luôn muốn được an nhàn, và điều này trái ngược hẳn với các nguyên lý tu luyện. Sao tôi có thể tu luyện tốt theo cách này được?

Tôi cũng nhận ra rằng các đồng tu quanh mình giống như một tấm gương phản chiếu bản thân. Những chấp trước của họ có thể xuất hiện theo nhiều cách, nhưng các vấn đề của họ thường là giống với những vấn đề mà tôi có. Nếu tôi luôn hướng nội sau khi nhìn thấy các vấn đề của họ, tôi sẽ có thể liên tục đề cao.

Trên đây là những nhận thức hữu hạn của tôi trong quá trình tu luyện, còn có điểm nào không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/8/171810.html

Đăng ngày 19-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share