Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-8-2018] Ông Trương Đức là một học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Hải Thành thuộc thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, ông đã bị bức hại nhiều lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ông Trương, sinh năm 1972, là một hoạ sỹ. Sau khi rời khỏi quân ngũ, ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vào năm 1998. Sau khi phẫu thuật, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ của ông nhanh chóng hồi phục trở lại.

Chỉ vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, ông Trương đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị giam cầm 10 năm từ năm 2003. Năm 2016, ông Trương lại bị kết án bốn năm rưỡi tù và phạt 5.000 tệ. Hiện, ông đang bị giam tại Khu số 5 Nhà tù Khang Gia Sơn ở thành phố Thẩm Dương.

57b779694846799079cb4918b98d09ec.jpg

Ông Trương Đức, học viên Pháp Luân Công

Dưới đây là báo cáo chi tiết về cuộc bức hại tàn khốc của ông Trương trong thời gian bị giam cầm.

Lần bắt giữ mới đây và lần giam cầm thứ hai

Vào sáng này 28 tháng 6 năm 2016, một nhóm người không rõ danh tính đã xông vào nhà ông Trương và tuyên bố ông đã gây tai nạn rồi bỏ trốn và yêu cầu ông đưa CMND. Tuy nhiên, khi ông đưa CMND của mình ra, một số người đã lao tới, tóm lấy cổ và đẩy ông ngã xuống đất trước khi bắt ông và một người bạn của ông Trương.

Vì thế, ông Trương không thở được khi bị đưa tới Đồn Công an Nam Thai và bị ho ra máu.

Sau này mới phát hiện ra rằng công an của Sở An ninh Nội địa Thành phố Hải Thành và Đồn Công an Nam Thai đã lừa ông Trương bằng cách dùng một vụ tai nạn đâm xe và chạy trốn giả.

Sau đó, không cần lệnh khám xét, công an đã tịch thu hai máy tính, một điện thoại, một túi sách về Pháp Luân Công và nhiều tài sản cá nhân tại nhà ông Trương.

Đêm hôm đó, ông Trương bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Hải Thành, và gia đình ông chỉ được thông báo về việc này sau đó bốn ngày.

Ngày hôm sau, họ ép ông Trương đi lao động cưỡng bức. Khi ông từ chối thì bị đánh đập. Sau đó, ông đã tuyệt thực và bị tra tấn dã man dưới nhiều hình thức, khiến cho thân dưới của ông bị chấn thương và sưng phù.

Năm ngày sau, khi công an phát hiện ra ông vẫn tuyệt thực, họ bèn xúi giục tù nhân đánh ông.

Trong thời gian bị tạm giam, ông Trương bị đánh đập dã man, bị cấm dùng nhà vệ sinh khi ông không chịu làm việc. Sau mấy tháng chỉ được sử dụng nhà vệ sinh mỗi ngày một lần, ông đã bị đi tiểu ra máu.

Do bị suy dinh dưỡng nên ông Trương bị hạ đường huyết và hay chóng mặt. Ông còn bị ghẻ và mưng mủ do môi trường không hợp vệ sinh. Sau đó, vết nhiễm trùng khiến tay phải ông bị sưng tấy. Cuối cùng ông phải rạch khuỷu tay để bóp mủ ra ngoài.

Ông Trương còn không mua được nhu yếu phẩm vì cửa hàng của nhà tù tính giá quá đắt cho ông.

Lệnh bắt ông Trương được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 7 và ông bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 9.

Ngày 9 tháng 10, ông Trương hay tin mình bị kết án ông bốn năm rưỡi tù và bị phạt 5.000 tệ.

Ông đã nộp đơn kháng cáo. Đến giữa tháng 12, ông được thông báo rằng toà án vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.

Khi gia đình ông Trương nộp đơn khiếu nại lên Tòa Trung thẩm Thành phố An Sơn, thẩm phán đã thông báo với gia đình rằng đơn khiếu nại bị từ chối và tòa giữ nguyên bản án ban đầu. Sau đó, gia đình ông cũng nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao Liêu Ninh. Tuy nhiên, tòa án lại gửi thông báo qua thư rằng bản án ban đầu được giữ nguyên. Vì không còn lựa chọn nào khác nên gia đình ông đã quyết định nộp đơn kiện.

Ban đầu, ông Trương bị giam tại Khu số 3 thuộc Nhà tù Khang Gia Sơn, bị tù nhân đánh đập và bị giam trong phòng biệt giam chỉ vì ông nói chuyện với công an về Pháp Luân Công và cuộc bức hại niềm tin. Sau đó, ông đã tuyệt thực và phải nhập viện.

Ông hiện đang bị giam tại Khu số 5. Môi trường ở đây có phần nhẹ nhàng hơn.

Tiếp tục bắt giữ và tra tấn

Năm 2002, không lâu sau khi ông Trương được thả khỏi trại lao động, ông lại bị bắt và trói bằng xích tại đồn công an. Ông ngất đi sau khi công an trùm túi nhựa lên đầu ông, toan làm ông nghẹt thở.

7d4f4f964ae53293976af54f5933e0ee.jpg

Miêu tả hình thức tra tấn: trùm đầu bằng túi ni-lon

Sau đó, công an còn đánh nhiều lần vào đầu ông như đấm bịch cát. Để đảm bảo không ai chứng kiến việc này, Lưu Linh, nữ cán bộ trực ca đó, đã đuổi mọi người đi.

Tiếp đó, ông Trương bị đưa đến trại tạm giam Hải Thành.

Trong thời gian ông Trương bị giam, một lính canh và phụ tá của anh ta đã dùng hai dùi cui điện sốc điện vào miệng, cổ, đầu, và vùng da hở, làm rộp lên những vết phỏng. Sau đó, ông bị trói bằng xích có gắn quả cầu sắt lớn khiến cho da chân, da tay và cổ bị chày rách.

8b1848cd98737e646b9bc98122ce3c5d.jpg

Miêu tả hình thức tra tấn: sốc điện bằng dùi cui điện

Năm 2003, Tòa án thành phố Hải Thành đã kết án ông Trương 10 năm tù ở Nhà tù La Hiểu Bằng. Sau đó, ông bị chuyển tới Nhà tù Thẩm Dương Số 2. Ở đây, ông không được ăn hay dùng nhà vệ sinh. Ông còn bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị bắt đứng và ngồi xổm trong thời gian dài, bị còng tay, bị treo lên trong tư thế bị trói, bị bức thực, bị dội cả nước sôi và nước lạnh lên người.

47eae33679d98819c4e85308a6543803.jpg

Miêu tả hình thức tra tấn: bức thực

Ông Trương bị giam cùng 27 học viên khác. Mỗi học viên bị hai tù nhân canh chừng mọi hoạt động của họ.

Công an còn xúi giục một nhóm tù nhân thích đánh ông Trương thì đánh. Có ba lần ông Trương bị đánh đến tàn phế. Có lần, ông Trương còn bị mất trí nhớ tạm thời sau khi một tù nhân đánh vào gáy của ông, khiến ông ngất xỉu

Sau đó, ông Trương tuyệt thực rồi bị các tù nhân bức thực một cách tàn bạo mà không có mặt nhân viên y tế nào. Họ dùng một cái ống luồn vào phổi khiến ông bị chảy máu. Bất chấp ông bị chấn thương, họ vẫn giam ông ở tầng hầm mà không đưa ông tới bệnh viện, khiến ông bị nhiễm trùng và sốt cao.

Trong dịp Tết Âm lịch năm 2004, vì ông Trương không chào lính canh tên Lữ Truyện Quý mà Lữ đã xúi giục mấy tù nhân đánh ông Trương bằng cái chày gỗ.

Sau đó, một tù nhân còn định lột bỏ quần áo và dội nước lạnh lên người ông nhưng do thiếu dụng cụ nên họ quyết định làm việc này vào hôm sau.

Vì không thể chịu được sự nhục mạ đó, ông Trương đã định tự sát (Chú thích của ban biên tập: Suy nghĩ này là do bị bức hại tàn khốc. Pháp Luân Công giảng cấm tự sát).

Sau khi cứu được ông Trương, những tù nhân tra tấn ông đều được giảm án với lý do là đã phát hiện ra ông tại thời khắc then chốt.

Ngoài ra, ông Trương cũng không được cung cấp những đồ dùng cơ bản ngay cả khi gia đình mang chúng đến nhà tù cho ông. Ông chỉ được phép mua chúng từ nhà tù.

Vì bị giam cầm trong thời gian dài và thiếu ánh nắng mặt trời nên ông Trương bị nhiều mụn mủ, hai chân sưng phù.

Tháng 7 năm 2004, trưởng khu đã xúi giục tù nhân Vương Chấn dùng gậy gỗ đánh vào xương ống đồng của ông Trương gây chấn thương. Đêm hôm đó, khi đội trưởng này say rượu, Vương kéo ông Trương vào phòng ngủ của ông ta, còng tay và chích điện ông bằng dùi cui điện. Vương còn đe dọa giết ông Trương bằng súng rồi bảo mọi người rằng ông Trương đã tấn công cảnh sát.

d4032cf53a89ddc0b1410ecc3b9bed8f.jpg

Miêu tả lại tra tấn: cùm chân và còng tay

Trong ba tháng sau đó, Vương còn ra lệnh dùng ghế đẩu nhỏ đánh ông Trương khi ông bị trói, khiến trực tràng của ông bị chảy máu và nổi hạch bạch huyết ở đùi. Đồng thời, ông còn không được đi vệ sinh.

Lính canh Lữ còn lập một nhóm năm người chuyên để tra tấn các học viên. Năm người này được cấp phòng riêng để họ có thể ăn uống, nấu nướng, chơi bài, dùng máy tính và điện thoại trong lúc đánh học viên. Họ còn được hứa hẹn nếu “chuyển hoá” thành công một học viên (ép học viên từ bỏ đức tin), thì sẽ được giảm án nửa năm.

Tháng 12 năm 2007, ông Trương được chuyển tới Khu số 6 ở Nhà tù Thẩm Dương Số 2.

Có lần, một tù nhân cho rằng ông ngồi không đúng nên đã đánh ông thậm tệ, khiến ông bị chấn thương xương sườn và bị sưng tấy ở bộ phận sinh dục.

Một hôm, một tù nhân đánh ông Trương đến mức bị thủng màng nhĩ bên phải. Sau đó, lính canh giam ông trong phòng để tin tức ông bị thương không bị lọt ra bên ngoài.

Tuy nhiên vì bị chấn thương khá nghiêm trọng nên sau đó ông được đưa tới bệnh viện và được xác nhận là bị thủng màng nhĩ. Ông Trương muốn kiện tù nhân này nhưng yêu cầu của ông bị lờ đi.

Khi ông biết có biên bản chẩn đoán xác nhận là ông bị thủng màng nhĩ, nhưng lính canh đã phủ nhận điều đó. Sau đó, nhà tù còn bắt ông ký vào biên bản bồi thường, rồi thông báo với các bên là mọi chuyện đã được giải quyết xong.

Khi nhân viên nhà tù bị say, họ giả vờ đến xem tai của ông Trương rồi nói rằng ông chẳng bị làm sao cả.

Người tù đã đánh ông chấn thương còn được giảm án tù, trong khi lính canh Từ Quốc Lương, kẻ xúi giục đánh đấm, thì được chuyển đến nơi khác.

Một lính canh khác là Kim Hâm đến thay vị trí của lính canh Từ, đã cùng năm lính canh và hai tù nhân khác tra tấn ông Trương.

Để chuyển hoá ông, lính canh dùng dùi cui điện, nước mù tạc, nước sôi, dây thừng, một lò nướng điện (để làm cho ông bị mất nước), một bật lửa (để đốt các ngón tay ông), và một cuộn băng dính (để bịt mũi và miệng ông). Lính canh Kim còn che các cửa sổ phòng bằng vải đen và bật nhạc ầm ĩ để không ai nghe hay nhìn thấy gì.

Ở trong phòng, họ đổ nước mù tạc vào mũi ông, khiến ông bị cay chảy nước mắt. Trong lúc ông không thở được, sáu lính canh bắt đầu dùng dùi cui điện chích điện ông. Khi họ dần thấm mệt, họ hướng dẫn hai tù nhân thay phiên không cho ông ngủ. Sau mấy đêm không được ngủ, tinh thần của ông Trương trở nên mất kiểm soát.

Sau đó, lính canh Kim giao dùi cui điện cho tù nhân khi ông ta đi ngủ. Các tù nhân còn dội nước sôi lên người ông và dội nước lạnh lên đầu ông. Họ còn đặt chai nước nóng vào hai tay để làm bỏng người ông.

Để không cho ông Trương ngủ gật, một tù nhân đã vạch mí mắt của ông và chiếu thẳng ánh sáng ở dùi cui điện vào mắt ông. Họ còn nhổ hết lông mày của ông và đốt móng tay của ông bằng thuốc lá.

Kiểu tra tấn này còn khiến phần hạ bộ của ông bị mưng mủ chỉ sau vài đêm.

Sau đó, lính canh Kim đã dùng băng keo dán hai màng nhĩ và đeo tai nghe lên đầu ông Trương mấy đêm liền để ép ông phải nghe tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Âm lượng lớn đã ảnh hưởng đến màng nhĩ vốn đang bị thủng, khiến ông bị đau đầu mỗi khi nghe tiếng động mạnh. Thêm nữa, băng dính còn khiến ông bị rụng tóc, để lại các mảng da bị rụng tóc trên đầu.

Để liên tục tra tấn ông, lính canh đã gom một rổ mấy cái dùi cui điện và đầu sạc.

Có lần, lính canh Kim còn đặt một hộp kim loại lên đầu ông Trương rồi đập nó trước khi dùng dùi cui điện chích vào hộp kim loại. Dòng điện đã khiến ông Trương bất tỉnh ngay lập tức. Ở chỗ tiếp xúc giữa hộp kim loại với da đầu ông có một vết sẹo, khiến tóc không mọc lại được.

Một lần, ông Trương hỏi hai tù nhân tại sao họ lại tra tấn ông. Họ trả lời rằng nếu làm việc này, họ sẽ được giảm án nửa năm. Ông cũng hỏi lính canh Kim, và ông ta trả lời rằng ông ta sẽ được cấp trên đề bạt nếu chuyển hoá được ông Trương và dọa sẽ cho ông ta nghỉ việc nếu thất bại.

Để che đậy việc ngược đãi ông Trương, nhóm này thậm chí còn đến nhà ông Trương và lừa gia đình ông rằng ông vẫn khỏe và không cần đến thăm. Cả quá trình này đều được quay lại và bật cho ông xem. Sau đó, lính canh Kim còn nói nếu ông chết, nhà tù sẽ nói với gia đình rằng ông chết vì bệnh tật.

Có lần, khi ông đang nửa tỉnh nửa mê, ông nghe hai lính canh nói: “Có hai đôi găng tay dùng để mang xác ông Trương đi, và chúng ta phải tránh mang ông Trương đi vào ban ngày để tù nhân khác không nhìn thấy.”

Trong thời gian bị cầm tù, ông Trương không được nói chuyện với tù nhân khác và họ cũng được lệnh không nói chuyện với ông. Thời gian trôi qua khiến lưỡi của ông bị cứng lại nên hay bị nói lắp khi nói chuyện.

Lần bắt giữ đầu tiên và trại lao động

Lần đầu ông bị bắt là năm 2000 và bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nguyệt Minh Sơn. Hiện chưa rõ chi tiết về việc ông bị tra tấn tại đây.

Thông tin của những cá nhân bức hại ông Trương

  • Dương Sâm, trưởng Đồn Công an Hải Thành: +86-412-3555111 (văn phòng), +86-412-3157666 (nhà), +86-159-42265522 (di động)
  • Lý Thục Linh, trưởng Ban Chính trị và Pháp luật Hải Thành: +86-412-3222169 (văn phòng), +86-412-3603003 (nhà), +86-138-41211119 (di động)
  • Hà Quốc Lập, chủ tọa Tòa án Thành phố Hải Thành: +86-412-3609109 (văn phòng), +86-138-41202111 (di động)

(Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại bản tiếng Hán.)

Báo cáo liên quan:

Sau 12 năm bị cầm tù, một học viên tiếp tục bị xét xử

Sau án tù mười năm, ông Trương Đức ở tỉnh Liêu Ninh lại bị đưa ra xét xử lần nữa vì đức tin của mình

Sáu học viên Hải Thành nộp đơn kháng cáo sau tuyên án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171790.html

Đăng ngày 19-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share