Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-9-2018] Một tai họa nữa lại giáng xuống cậu bé 16 tuổi ở thành phố Liên Vân Cảng khi cha của em qua đời vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, trong khi mẹ và bác của em vẫn đang bị cầm tù.

Khi Lele mới được 29 ngày tuổi, cha em – ông Trọng Sùng Bân – đã bị bắt và kết án hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 1 năm 2002. Không lâu sau khi ông Trọng được tự do, họ lại bắt giữ và kết án ông bốn năm tù.

2015-7-1-mh-jiangsu-zhongcongbin.jpg

Ông Trọng Sùng Bân

Tháng 5 năm 2008, Lele mừng vui đón cha về nhà, nhưng rồi cha em lại bị bắt giam vào tháng 6 năm 2015. Ông Trọng, một cựu chiến binh và trợ lý luật sư, bị kết án ba năm tù và không được trả tự do cho đến khi mãn hạn tù vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, cho dù ông bị bệnh lao nặng.

Vợ của ông Trọng, bà Hạ Chánh Diễm, và chị gái của ông, bà Trọng Tiến Quân, đều bị bắt một tuần sau khi ông bị kết án tù vào tháng 6 năm 2016. Cả bà Hạ và bà Trọng đều bị kết án tù vào tháng 5 năm 2018, bà Hạ bị tuyên án hai năm và bà Trọng là ba năm tù.

Cha mẹ và bác của Lele trở thành mục tiêu bắt giữ vì họ cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Có nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, tra tấn, tàn sát, thậm chí bị giết để lấy nội tạng chỉ vì họ kiên định vào đức tin của mình.

Vì những người thân của Lele bị cầm tù rồi ra tù trong nhiều năm qua nên Lele phải chuyển từ nhà người thân này đến nhà người thân khác. Có lần em đã nói với một người họ hàng: “Cháu cần một nơi để ở, cháu không muốn di chuyển nữa.”

Cha của Lele qua đời hai tháng sau khi được thả khỏi nhà tù. Mẹ em cũng được thả để làm tang lễ cho chồng, nhưng bác của em vẫn bị giam.

Không được bảo lãnh y tế dù rơi vào tình trạng nguy kịch

Ông Trọng, 57 tuổi, bị mắc bệnh lao ở trong tù. Cháu gái của ông đã nộp đơn bảo lãnh điều trị y tế cho ông nhưng bị từ chối.

Vì nhà tù này ở vùng hẻo lánh và đi lại khó khăn nên gia đình ông Trọng gặp nhiều khó khăn khi muốn thăm nom hay cập nhật tin về ông.

Vào thời điểm ông được tự do vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, ông Trọng chỉ còn 34kg. Sức khoẻ của ông không thể phục hồi và ông qua đời sau đó hai tháng.

Các báo cáo trước đó:

Một học viên bị mắc bệnh lao nghiêm trọng, gia đình yêu cầu được điều trị y tế

Ông Trọng Sùng Bân bị tạm giam chỉ bởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân làm gia đình ông tan vỡ

Công an Liên Vân Cảng bắt học viên chỉ bởi họ kiện cựu độc tài

Hai chị em dâu bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/7/373478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/8/171808.html

Đăng ngày 17-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share