Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2017]

Dưới đây là một vài câu chuyện về việc tôi đã loại bỏ chấp trước của mình dựa trên Pháp như thế nào.

Tôi cuối cùng đã tìm thấy tâm chấp trước của mình

Năm ngoái con rể tôi tìm được việc làm mới ở thành phố khác và cậu ấy bảo con gái và tôi cùng chuyển qua đó với cậu ấy. Tôi đề nghị con rể nên đợi đến khi ổn định và quen với công việc trước rồi hãy tính chuyện chuyển nhà, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng bảo rằng công việc rất tốt và chúng tôi nên sớm chuyển đến chỗ mới.

Thế nhưng kết quả là chỉ trong vài ngày, cậu ấy đã bắt đầu than phiền về công việc này. Mỗi lần con rể làm thế, tôi cũng phàn nàn ngược lại: “Mẹ đã bảo là chúng ta nên đợi cho đến khi con làm quen với công việc trước rồi hãy chuyển qua đó.”

Sau cùng thì con gái tôi, cũng là một học viên, bảo với tôi rằng tôi không nên cứ phàn nàn như vậy. Sau đó, tôi bình tâm xuống và bắt đầu hướng nội. Tôi tìm ra chấp trước của mình là tâm ngạo mạn.

Tôi phát chính niệm thanh lý nó, sau đó tôi thấy nhẹ nhàng hơn và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó tôi lại gặp phải tình huống như vậy một lần nữa, tôi không còn bất bình như trước đây nữa, mà đã có thể xử lý một cách bình hòa, khoan dung và thiện lương.

Trong ma nạn chứng thực Đại Pháp

Tháng 11 năm 2013, tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phát tờ rơi. Họ cũng tìm thấy một lượng lớn tài liệu Pháp Luân Công ở căn hộ của tôi. Họ báo với tôi rằng tôi đã phạm tội nghiêm trọng và sẽ bị tạm giam 1 tháng, còn bị kết án từ 3 đến 7 năm tù.

Vào lúc đó, thông tin họ nói không khiến tôi bận tâm, tôi biết rằng mình sẽ chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài mà thôi, những gì cảnh sát nói đều không tính.

Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng bản thân nhất định có vấn đề gì đó thì mới bị bắt, và chỉ có hành xử chiểu theo Pháp mới có thể vượt qua ma nạn này. Mỗi ngày trong trại tạm giam, tôi đều nhẩm Pháp, không ngừng hướng nội tìm và phát chính niệm. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều tâm chấp trước của bản thân mình, nhưng cảm giác vẫn không tìm ra được căn nguyên của vấn đề.

Sau đó tôi tự nhủ rằng, cho dù bản thân đang ở trong trại giam, tôi cũng có thể giảng chân tướng cho mọi người ở đó và đây cũng là cơ hội tốt để phát chính niệm cự ly gần nhằm tiêu trừ tà ác. Do đó khi có cơ hội là tôi liền phát chính niệm, giảng chân tướng (cho cả nhân viên Sở cảnh sát, quản giáo nhà tù và các phạm nhân mà tôi tiếp xúc). Tôi chính lại tất cả niệm của mình dựa trên Pháp, không mong cầu, mong muốn điều gì, hết thảy đều giao cấp cho Sư phụ.

Buông bỏ chấp trước – Chứng thực Pháp

Những ngày đầu tiên khi ở trong trại tạm giam, tôi cảm thấy đau đớn khi nhớ về gia đình. Tôi biết rằng đây là quan khảo nghiệm và tôi phát chính niệm để loại bỏ tâm chấp trước. Vài ngày sau đó, tôi chẳng còn nhớ nhà chút nào nữa.

Một đêm tôi nằm mơ thấy mình đang đứng trong một cái thang máy di chuyển rất nhanh. Một người nói với tôi rằng chúng tôi sẽ đi lên bảy tầng và sau đó có thể lên máy bay. Tôi biết rằng tôi đã đề cao; Sư phụ đang khích lệ tôi.

Hai tuần sau khi tôi bị tạm giam, một viên cảnh sát bảo rằng tôi có thể được thả trong vòng hai tuần. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất hào hứng. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó lại là một quan khảo nghiệm. Tôi bắt đầu chú ý niệm đầu này từ lúc đó và phát chính niệm thanh lý ngay khi nó xuất hiện.

Đồ ăn trong trại tạm giam rất khó ăn và tôi chẳng muốn ăn chút nào. Trong hai tuần, tôi sụt cân rất nhiều. Khi một số người chỉ ra cho tôi điều đó, tôi nhận ra rằng bản thân mình cần phải giữ trạng thái tốt nhất vì mình là một người tu luyện và tôi cần phải loại bỏ chấp trước vào đồ ăn ngon. Sau đó, tôi đã có thể ăn uống bình thường.

Đôi khi có một niệm hiện ra trong đầu tôi, rằng cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều tài liệu trong căn hộ của tôi và chắc chắn họ sẽ kết án tôi nhiều năm tù. Nhưng mỗi khi tôi nhận thấy suy nghĩ này tôi liền giải thể nó. Tôi biết rằng tôi đang làm điều chính đáng và thần thánh nhất trong vũ trụ này và tôi nên tự hào vì bản thân đang làm việc ấy.

Tôi cũng nhắc nhở bản thân là một người tu luyện không nên phí thời gian ở đây. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn chấp trước vào việc mình phải nhanh chóng được trả tự do. Tôi nhận ra rằng mọi việc nên để Sư phụ an bài và tôi cần tập trung vào làm tốt ba việc.

Giảng chân tướng một cách đầy trí huệ

Mỗi lần lính canh bảo tôi là cô ấy nghe những điều gì tốt về tôi, tôi liền tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy bắt đầu trở nên hứng thú với việc tu luyện và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.

Cô ấy đồng tình với pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn và nhận định tôi là người trung thực đáng tin cậy. Mỗi khi có vấn đề gì xảy ra trong tù, cô liền đến ngay lập tức xem chuyện gì xảy ra và tôi có bị ảnh hưởng gì không.

Tôi cũng đối xử tốt với những phạm nhân khác và giảng chân tướng cho mọi người. Tôi cũng chia sẻ áo ấm của mình cho những ai không có đủ áo mặc.

Một lần, một phạm nhân trong tù nói với tôi rằng thật may mắn vì tôi đã nói cho cô ấy chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn, trước đây do bị tẩy não mà cô ấy không hề biết sự thật. Một số người khác lại nói rằng sau khi ra tù, họ sẽ tìm gặp những học viên Pháp Luân Công gần chỗ họ để được hướng dẫn học Pháp luyện công.

Rất nhiều tù nhân bị bệnh khi thời tiết trở lạnh. Nửa số bạn tù của tôi đều phải uống thuốc. Tôi là người cao tuổi nhất nhưng lại khỏe mạnh nhất. Tôi nói với họ về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và dùng bản thân mình làm minh chứng.

Tôi cho các tù nhân thấy một người tu luyện tốt, hòa nhã và trung thực là như thế nào. Họ rất tôn trọng tôi và thường mang cho tôi thức ăn và một số nhu yếu phẩm. Đáp lại, tôi giúp họ giặt giũ và làm một số nhiệm vụ khác.

Hồi tưởng lại 17 năm tu luyện của mình, từ lúc mới bước từng bước chập chững như một đứa trẻ, mỗi bước đi của tôi đều nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ mà đến được ngày hôm nay. Mỗi khi tôi vấp ngã, Sư phụ đều khích lệ và giúp tôi, Sư phụ động viên tôi thậm chí nhiều hơn tôi động viên chính mình. Phật ân của Sư phụ đối với tôi quả thật không có từ ngữ nào diễn tả được, tôi chỉ có thể tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, mới có thể báo đáp ân từ bi khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/26/349487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/9/166692.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share