Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh , Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-8-2018] Nhà tù số 1 Thẩm Dương được xây dựng lại từ các nhà tù cũ số 1, số 3, số 5 Thẩm Dương và là nơi khủng khiếp nhất trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh từ tháng 10 năm 2003.

Để ép các học viên chuyển hóa, nhà tù đã áp dụng rất nhiều hình thức tra tấn bao gồm ép ngủ trong trạng thái “Hầm đại bàng.”

Rất nhiều học viên đã bị tra tấn hoặc thậm chí sát hại khi bị bức hại. Nạn nhân gần đây nhất được báo cáo là anh Liễu Hiểu Minh ở nhà tù số 1 Thẩm Dương. Có thêm 10 trường hợp bị bức hại được báo cáo ở đây.

1. Liễu Hiểu Minh qua đời ở tuổi 66 sau 9 năm bị tra tấn

Ông Liễu Hiểu Minh, một công dân ở thành phố Phủ Thuận, bị bắt trái phép vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2003 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã bị đánh dã man ở đồn cảnh sát. Vào ngày thứ hai, nhiều cảnh sát đã đập đầu ông vào tường. Cùng ngày, nhà của ông bị lục soát và nhiều đồ dùng cá nhân, bao gồm máy tính và tiền mặt bị tịch thu.

Sau khi bị bắt, ông Liễu bị đưa vào trại giam Phủ Thuận. Trong trại giam, ông bị thấm vấn nhiều lần về số tiền ông có ở nhà; Cảnh sát sau đó đã tống tiền ông 10 nghìn tệ. Ông Liễu thường bị các tù nhân đánh đập theo mệnh lệnh của lính canh. Ông bị buộc ngủ cạnh một tử tù và đắp chung chăn với anh ta. Anh ta dọa sẽ đánh ông Liễu nếu chạm vào anh ta.

Ông Liễu bị buộc tội “sử dụng tổ chức tà giáo làm suy yếu việc thực thi pháp luật” và bị kết án 9 năm tù. Ông bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương vào tháng 6 năm 2003.

Suốt 9 năm bị giam, ông Liễu từ chối mặc áo tù và phản đối lao động cưỡng bức. Ông bị biêt giam 5 lần và mỗi lần đều bị tra tấn tàn bạo. Các tù nhân đã đánh ông, nhổ bọt vào ông, tiểu vào đồ ăn sau đó bắt ông phải ăn.

Vào tháng 2 năm 2010 trong thời tiết âm độ, ông Liễu bị lôi khỏi giường chỉ mặc sơ mi và quần mỏng vì từ chối lao động cải tạo. Sáng hôm đó, ông bị đưa tới một căn phòng không số. Trên đường đi, ông liên tục hô “ Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông bị bịt miệng và bị ném xuống sàn nhà lạnh. Sau đó ông bị đá vào đầu và lôi ra ngoài. Ông Liễu xuất hiện triệu chứng bệnh lao và tiểu đường nghiêm trọng.

Ông mất ngày mùng 3 tháng 7 năm 2017 ở tuổi 66.

2. Ông Lý Thượng Thi bị chảy máu và qua đời ở tuổi 65 vì bị tra tấn.

Ông Lý Thượng Thi ở thành phố Bản Cẩm bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 2004 và kết án 14 năm tù. Ông gầy gò, gia đình không được phép vào thăm, bị sốc điện và bị biệt giam trong thời gian dài. Năm 2012, ông bị đưa đến “khu vực cảnh báo cao” để chuyển hóa. Ông đã bị tra tấn bằng cách bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và “Hầm đại bàng”. Trong hơn một tháng, ông bị trói dưới nền với chân tay dang rộng và đá nhọn đặt dưới người.

2018-7-30-202533-3--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Sốc điện

Ông mất trong tù ngày 22 tháng 11 năm 2013.

3. Ông Quách Xuân Triển qua đời ở tuổi ở tuổi 50 sau khi bị bức hại

Ông Quách Xuân Triển, một người dân thành phố Hưng Thành, bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt ngày 26 tháng 7 năm 2009. Ông sau đó bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương vào tháng 1 năm 2010. Ông bị tra tấn tàn bạo bao gồm ép ngồi ghế cọp và đốt cháy da bằng chai nước nóng. Ông bị gẫy răng, bị hoại tử da và nhiều cơ quan nội tạng thương tật khi ông được thả năm 2013.

Ông mất ngày 30 tháng 4 năm 2015.

4. ÔngTập Trương Hải bị liệt vì bị tra tấn và qua đời ở tuổi 68

Ông Tập Trương Hải, một người dân ở thành phố Thẩm Dương bị bắt ngày 4 tháng 9 năm 2008 và sau đó kết án 11 năm tù. Ông bị đưa tới nhà tù số 1 Thẩm Dương năm 2009. Ông bị buộc ngồi trên ghế nhỏ trong phòng biệt giam tối, ẩm ướt trong thời gian dài. Ông chịu đựng nhiều bệnh tật vì tra tấn và được thả vào 2013 vì lý do y tế.

2018-7-30-202533-4--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Khóa trên ghế sắt

3 tháng sau khi nộp đơn kiện độc tài Giang Trạch Dân, ông đã qua đời vào ngày 25 tháng 9 năm 2015 vì bị cầm tù và tra tấn.

5. Anh Đông Khâm Phi bị bức thực bằng nước muối và bị mù vì ánh sáng chói

Anh Đông Khâm Phi ở thành phố Thiết Lĩnh bị kết án 13 năm tù từ năm 2002 và sau đó bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương năm 2007. Anh bị trói vào ghế cọp với tay bị còng và chân bị cùm. Lính canh và các tù nhân đã chiếu đèn với cường độ cao vào mặt anh để không cho anh ngủ. Họ cũng sốc điện và bức thực anh bằng nước muối vào 12 tháng 9 năm 2012. Một tuần sau, họ ép anh phải điểm chỉ vào bản “Hối quá thư” khi anh đang trong tình trạng mê man vì bị tra tấn.

bc1f4ffa1b21f5b7f7a93ce3308059c9.jpg

Ảnh: Anh Đông Khâm Phi

2018-7-30-202533-1--ss.jpg

Mô phỏng: Ấn vân tay

6. Anh Canh Xuân Long liên tục bị biệt giam, bị mù vì chiếu sáng, bị đánh đập tàn bạo và bị sốc điện

Anh Canh Xuân Long ở thành phố Đại Thạch Kiều đã nhiều lần bị biệt giam, bị chiếu lóa mắt bởi ánh sáng chói, bị đánh đập tàn bạo, bị sốc điện. Anh bị bắt ngày 27 tháng 4 năm 2003 khi anh 30 tuổi và bị kết án 10 năm tù và bị đưa tới trại giam vào tháng 11 năm 2007. Anh nhiều lần bị biệt giam và bị ép buộc phải ký vào biên bản chuyển hóa và tuyên bố bỏ tu luyện.

7.Anh Chu Xương Minh bị trói, sốc điện, và liên tục bị đánh đập vì từ chối chuyển hóa

Anh Chu Xương Minh ở thành phố Đông Cảng bị bắt vào mùa xuân năm 2002 ở tuổi 37. Anh bị kết án 13 năm tù và bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương vào tháng 4 năm 2007. Trong ba ngày từ 14 tháng 3 năm 2012, anh bị ép phải xem video phỉ báng Pháp Luân Công trong phòng tối cả ngày

Bài viết liên quan: https://vn.minghui.org/news/71850-bi-cam-tu-13-nam-anh-chu-xuong-minh-de-don-kien-giang-trach-dan.html

8 Bằng Văn Cương bị trói trên ghế cọp và bị sốc điện

Anh Bằng Văn Cương, một nhân viên của Công ty Hợp kim Cẩm Châu, bị bắt ngày 31 tháng 8 năm 2012 và bị kết án 5 năm tù. Ngày 5 tháng 2 năm 2013, anh bị đưa đến khu 19 của nhà tù số 1 Thẩm Dương . Anh gầy gò, không được ngủ và không được sử dụng nhà vệ sinh. Anh bị trói trên ghế với tay, chân và cổ tay trong tư thế bị co rút lại, và bị sốc điện trong thời gian dài. Vì bị tra tấn, anh không thể tự đi lại được sau khi được cởi trói khỏi ghế.

2018-7-30-202533-5--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Tra tấn bằng ghế gỗ

9.Anh Cao Ngọc Dân bị tiêm thuốc vào hệ thần kinh và bị bất tỉnh trong 9 ngày

Anh Cao Vũ Dân, một nhân viên cảnh sát ở thành phố Phụ Tân, bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2013. Anh bị kết án 3 năm 6 tháng sau khi kháng cáo và bị chuyển tới nhà tù số 1 Thẩm Dương ngày 7 tháng 11 năm 2014. Ngoài các hình thức tra tấn, anh đã bị tiêm thuốc phá hủy hệ thần kinh khoảng 2 hoặc 3 tháng trước khi anh được thả. Anh được đưa tới bệnh viện trong 2 tuần trước khi được thả. Giờ đây, vì bị bức hại, tinh thần anh trở nên bất thường và không thể tự chăm sóc được bản thân mình.

Bài viết liên quan: https://vn.minghui.org/news/91741-tu-canh-sat-tro-thanh-hoc-vien-phap-luan-cong-ong-bi-tiem-thuoc-doc-than-kinh-truoc-khi-duoc-tha.html

10. Vương Dũng Hàng không được ngủ trong 13 ngày liền

Anh Vương Dũng Hàng, một luật sư đã bị bắt ngày 4 tháng 7 năm 2009 và sau đó bị kết án 7 năm tù. Anh bị chuyển đến nhà tù số 1 Thẩm Dương ngày 22 tháng 4 năm 2010. Anh bị trói vào ghế cọp và bị ép không cho ngủ với “hầm đại bàng” trong liên tục 13 ngày liền bắt đầu từ 8 tháng 5 năm 2012. Sau khi bị tra tấn, anh bị viêm màng phổi, nhịp tim nhanh và mất ngủ.

80ec508a313fd8ad58696bb8199ff5ee.jpg

Ảnh: Anh Vương Dũng Hàng

Những kẻ chịu trách nhiệm bức hại

Vương Hồng Đào (王洪涛):gác ngục, Nhà tù Số 1 Thẩm Dương, +086-024-86892991

Tống Trường Đức (宋长德): Trưởng khu 19, +086-15698802700

Sử Anh (史英): Giám đốc, Quản lý nhà tù, +086-024-89296161

Đinh Triết (丁哲): giám đốc, Ban giáo dục, +086-024-89296177


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/371872.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171447.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share