Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 12-9-2018] Vào một ngày Chủ Nhật mùa thu đầy nắng, như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công lại đến Quảng trường Nhân quyền gần Tháp Eiffel ở Paris. Họ dựng các tấm biểu ngữ và áp phích với những thông tin về lợi ích cả tâm lẫn thân của môn tu luyện, cũng như cuộc bức hại các học viên đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trong khi những học viên khác phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

cb22674662914776665242196774a983.jpg

2cf2fcaf8c3b755babd59efa0dea00f5.jpg

Người đi bộ trên Quảng trường Nhân quyền ở Paris chăm chú đọc các tấm áp phích về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc (ngày 9 tháng 9 năm 2018)

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2018, khách bộ hành trên quảng trường đã bị thu hút bởi các tấm biểu ngữ, áp phích cũng như các động tác khoan thai, hòa ái của các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Một số người chăm chú đọc các áp phích, trong khi những người khác trò chuyện với các học viên. Sau khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc đã kéo dài 19 năm, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khá nhiều người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

Ông Fabien, một nhà kinh doanh bất động sản, đã kinh hoàng sau khi biết về sự tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng chỉ vì đức tin của họ, cũng như việc giết hại các học viên bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. “Điều này không thể tồn tại vào năm 2018”, ông nói, “Chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho sự việc này. Chúng ta không thể hình dung được rằng, một số quốc gia có thể thấy việc này và vẫn khoanh tay đứng nhìn. Đó là sự ích kỷ và cố che giấu sự thật. Tôi kinh hoàng bởi những gì đang xảy ra, và chúng ta nên đấu tranh với kiểu bạo lực này với tất cả những gì có thể và phơi bày nó qua giới truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội và nhiều kênh khác nữa.”

Ông Fabien nói thêm: “Văn hóa của chúng tôi khác với văn hóa Trung Hoa, nhưng tôi đang tìm hiểu thêm về Chân – Thiện – Nhẫn vì nó cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần.” Ông đưa ra nhiều câu hỏi và muốn được học Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, ông nói với các học viên: “Dù có chuyện gì đi nữa, xin hãy kiên định.”

Doanh nhân Thomas Fauchon nói: “Mọi người đều nên hành xử theo [Chân – Thiện – Nhẫn], và điều đó rất quan trọng. Ngày nay, không có nhiều người có thể làm điều đó đâu.”

Anh Rial Akil hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc và trình diễn thời trang. Anh nói: “Việc ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại là điều chí ít tôi có thể làm. Chính quyền Trung Quốc lạm dụng quyền lực của mình và phạm tội đối với nhân loại. Nó thật bất thường và vô nhân đạo.”

Anh nói tiếp: “Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn cơ bản mà mọi người nên tuân theo. Chúng ta nên thành thật với chính chúng ta và những người khác. Thiện lương là nền tảng của mọi thứ. Mọi người đang suy ngẫm về vấn đề này để thế giới được hòa bình. Nhẫn nại cũng là một đức tính quan trọng, và tôi hoàn toàn đồng ý với nó.”

Nhà thiết kế nội thất Danielle Hervé nói: “Chúng ta nên cho phép tự do cá nhân, và mọi người cần được tự do làm những gì họ muốn và không nên bị ép buộc kinh hoàng như vậy. Chúng tôi may mắn được sống ở một đất nước tự do, và chúng tôi hy vọng phần còn lại của thế giới có thể giống như chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/373714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171881.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share