Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hamburg, Đức

[MINH HUỆ 4-9-2018] Nhân dịp chuỗi sự kiện “Thời đại Trung Quốc” kéo dài một tháng bắt đầu tại Hamburg, Đức, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Ngày Thông tin tại phố Spitalerstrasse gần Ga Tàu Hamburg vào ngày 1 tháng 9 năm 2018, để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực của các học viên và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, và kết thúc sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác.

901df3e8f4685ee25eb44e3cf5d40159.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp gần Ga Tàu Hamburg

8cb0e13afb3843746e2b31f73db7500b.jpg

Tái hiện nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

49c2c68e007bb6a7fecfaf2656a826c2.jpg

Nhiều người quan tâm tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

42e78668221097f909bc998861f18213.jpg

Người qua đường đọc bảng trưng bày thông tin Pháp Luân Công

Điều đó không chỉ là vô nhân đạo, mà còn là một tội ác!

Một quý ông có tên Hans-Peter Buehler dừng chân tại quầy Ngày Thông tin và trò chuyện một lúc với một học viên từng bị sách nhiễu nặng nề bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông nói: “Thật khủng khiếp! Sao họ có thể đối xử với những người thiền định như vậy chứ! Thật quá tàn nhẫn! Tôi vô cùng phẫn nộ trước nạn thu hoạch tạng này.”

1d4d60f1d8f9d2ea9000d494c05b2c64.jpg

Ông Buehler cho rằng mọi người nên ký đơn thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Ông Buehler ký vào hai đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông chia sẻ: “Tôi rất buồn. Nó vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi, nhưng nó đang xảy ra. Một chính quyền thu hoạch nội tạng của người dân chỉ vì những người này muốn tự do tín ngưỡng và thiền định. Điều đó không chỉ là vô nhân đạo, mà còn là một tội ác! Tôi không biết nói gì và thấy kinh hoàng. Tôi cảm thông với các nạn nhân và những người đã bị mất đi người thân của họ. Những cảnh sát và bác sỹ giết người này giống như người Do Thái đã bị giết trong các trại tập trung. Đó là một hình thức tra tấn đối với tất cả những ai liên quan. Thật khó có thể tin rằng những điều như vậy vẫn đang xảy ra trên thế giới, và đặc biệt là đối với những người vô tội này. Họ không gây nguy hiểm gì cho xã hội, và cũng không đe dọa gì đối với chính quyền. Những gì họ làm là ôn hòa và hoà ái, và họ tu luyện trên cơ sở tự nguyện. Tất cả những thành viên của Đảng Cộng sản đều đặt lợi ích cá nhân của họ lên trên hết. Thu hoạch nội tạng thì thật tàn bạo!”

Ông Buehler khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì việc làm kiên trì của họ để chấm dứt cuộc bức hại. Ông dự định sẽ đưa tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công cho bạn bè và đồng nghiệp của mình. Ông còn có kế hoạch chủ trì một cuộc thảo luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại cuộc gặp mặt sắp tới với các đồng nghiệp cũ trong hai tuần. “Chúng ta không thể giữ im lặng về sự việc này. Nếu hầu hết mọi người đều im lặng thì thật nguy hiểm”, ông nói thêm. “Tôi sẽ suy nghĩ về Trung Quốc. Mặc dù vào lúc này, tôi không thể làm bất cứ điều gì cho các học viên Pháp Luân Công đang gặp nguy nan, nhưng tôi muốn nói với những người đang làm công việc chấm dứt cuộc bức hại này rằng, ai đó đang ủng hộ họ. Tôi là người Cơ Đốc giáo. Tôi sẽ cầu nguyện kết thúc cuộc bức này tại nhà thờ của tôi.”

“Dù chỉ là chút đóng góp cũng làm tôi thấy dễ chịu hơn”

Bà Deria Schleweis đi thẳng đến chỗ đơn thỉnh nguyện và ký vào đó. Bà nói với một học viên Pháp Luân Công: ‘Nhân phẩm là không thể xâm phạm được. Đó là lý do tại sao tôi phải ký đơn thỉnh nguyện. Dù chỉ một chút đóng góp cũng làm tôi thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn thông tin của các bạn! Chúc các bạn thành công!”

Một phụ nữ khác nói với các học viên rằng con trai của bà đã được ghép tim. “Tôi không bao giờ nghĩ đến việc lấy nội tạng từ bất kỳ một người khỏe mạnh nào. Thật khủng khiếp! Giết người như giết động vật là điều tồi tệ nhất. Đó chính là thảm sát! Thật quá tàn nhẫn!”

0748d5fa783b657a87f78662533c96ee.jpg

Cô Rabia tại quầy Pháp Luân Công

Cô Rabia đã xem một bộ phim tài liệu về thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Cô nói: “Họ [các học viên Pháp Luân Công] đã bị cầm tù. Ở Trung Quốc, chỉ trong vài ngày là có thể nhận được một bộ phận tạng! Tôi không thể tin được sau bao nhiêu năm mà sự việc này vẫn chưa chấm dứt. Đó là những người vô tội!”

993b8acc3e924aea6606efe62b7e7e85.jpg

Ông Reza Khadjeh bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc nhất tới những nạn nhân của cuộc bức hại

a26b51374da55b227463a6fbe02c8b6d.jpg

Anh Abtin Soleimani rất vui khi biết về Pháp Luân Công và đánh giá cao mọi thông tin mà các học viên đã cung cấp cho anh

“Tôi rất xúc động. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ các bạn!”

“Tôi muốn ký đơn thỉnh nguyện”, người phụ nữ có tên Ulrike nói với một học viên Pháp Luân Công: “Tôi đã để ý đến Pháp Luân Công trong nhiều năm. Tôi xúc động trước những gì các bạn đã làm. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ các bạn! Các bạn tổ chức các hoạt động này cho cộng đồng. Nó cũng giúp mọi người tìm hiểu về môn tu luyện. Tôi tuy tập Khí công, nhưng tôi muốn ủng hộ Pháp Luân Công!”

Bà chân thành cảm ơn các học viên và cầm theo một số cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/4/373350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171883.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share