Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2018] Bà Trâu Quân Tú, người tỉnh Tứ Xuyên, gần đây đã bị kết án 3,5 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo lời người nhà bà Trâu có mặt tại phiên xét xử vào ngày 28 tháng 8 năm 2018 tại Tòa án khu Cẩm Giang, thành phố Thành Đô, thẩm phán không cho phép luật sư của bà biện hộ cho bà và ông ta đã tuyên phán quyết vào cuối phiên tòa.

Bà Trâu bị bắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2016, sau khi bị báo cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công và nói rằng pháp môn này đã cứu sống bà khỏi một căn bệnh đã gần như lấy đi mạng sống của bà vào năm 1998.

Cảnh sát và nhân viên của ủy ban khu dân cư lục soát nơi bà thuê trọ và tịch thu máy tính, máy in và các vật dụng khác mà bà sử dụng để làm tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại nhà. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành Đô gần hai năm trước khi bị kết án.

Hơn 19 năm qua, bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Trâu đã liên tục bị cảnh sát bắt giữ và sách nhiễu. Bà buộc phải rời khỏi nhà và liên tục chuyển nơi ở để tránh bị cảnh sát bắt giữ. Người nhà và hàng xóm của bà không tu luyện Pháp Luân Công cũng liên tục bị sách nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/10/171839.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share