Bài viết của các học viên tại Bulgary

[MINH HUỆ 10-9-2018] Nhiều người dân Bulgary và khách du lịch tại các khu nghỉ dưỡng ở Biển Đen và các vùng núi nổi tiếng đã biết đến cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) ở Trung Quốc trong tháng 8 vừa qua.

Nhiều người cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu đưa cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý. Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Hàng triệu học viên và gia đình họ đã và đang bị sách nhiễu về kinh tế, tinh thần và thể chất, cũng như bị bắt giữ hàng loạt, tra tấn, và thậm chí là cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

7fd63c3ea004a95c2f09d34d5521675c.jpg

1bd3c18bd2d05342151bebea821b31a8.jpg

Hồ Seven Rila

Khách du lịch đến thăm Hồ Seven Rila, một trong những kỳ quan thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất ở Bulgary, đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 8. Các học viên đến từ thủ đô Sofia đã dựng một quầy thông tin bên cạnh trạm dưới của đường cáp treo lên núi để phát tờ rơi giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa này.

Hàng trăm người Bulgary và người nước ngoài yêu thích thiên nhiên không những thích thú với cảnh quan ngoạn mục của Núi Rila mà còn tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài 19 năm đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách ký đơn thỉnh nguyện để giúp đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

113aee2578e8f2f6af896cfa8f4d22e0.jpg

Ahtopol và Tzarevo

Cư dân và các vị khách của khu nghỉ dưỡng Biển Đen tại Ahtopol và Tzarevo đã có cơ hội tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 11 và 12 tháng 8. Họ cũng đã có cơ hội bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại bằng cách ký đơn thỉnh nguyện. Các học viên thu thập chữ ký ở cả hai thành phố, dọc theo các tuyến phố đi bộ vào những giờ chập tối đông người qua lại.

Đây là lần đầu tiên cư dân của thành phố Tzarevo đã có cơ hội ký đơn thỉnh nguyện. Nhiều người chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và ban đầu cảm thấy do dự. Nhưng sau khi xem xét thông tin và nói chuyện với các học viên, họ đã sẵn lòng ủng hộ.

Tại thành phố Ahtopol, nơi thu thập chữ ký lần thứ hai, thì ngược lại. Người đi bộ quan tâm ngay khi họ trông thấy các học viên lập bàn thông tin. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về đơn thỉnh nguyện và hỏi han về cuộc bức hại và môn tu luyện. Một số du khách đã biết đến Pháp Luân Công, và một số người khác hỏi về các điểm luyện công ở thành phố quê hương họ. Tổng cộng có 231 chữ ký đã được thu thập tại cả hai thành phố.

ba99490cdbf398dcc0d322e097a50d5c.jpg

Bourgas

947ae45598369c9ccad325f732fc017c.jpg

Chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện được tổ chức tại thành phố Bourgas vào ngày 16 tháng 8, và đã thu thập được 85 chữ ký. Nhiều cư dân đã biết về Pháp Luân Công và điểm luyện công ở Sea Garden. Một số du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt nó. Một blogger nổi tiếng của Bourgas cũng bày tỏ sự ủng hộ của cô và nhanh chóng đưa tin về sự kiện này lên mạng xã hội. Hàng chục thanh niên đã đến để hưởng ứng chiến dịch thỉnh nguyện.

Peshtera và Velingrad

Chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện được tổ chức tại thành phố Peshtera vào ngày 18 tháng 8. Thị trấn nhỏ này nổi tiếng với pháo đài cổ “Peristera” và sự phong phú của các hang động.

Cư dân địa phương ở Peshtera đã biết đến Pháp Luân Công và điểm luyện công tại công viên thành phố. Nhiều người trước đây đã ký đơn thỉnh nguyện. Nhiều cư dân người dân tộc Roma làm việc ở nước ngoài cho hay, họ đã từng trông thấy chiến dịch thỉnh nguyện ở Berlin và Bordeaux.

Vào ngày 19 tháng 8, chữ ký thỉnh nguyện đã được thu thập tại thành phố Velingrad, một thành phố nổi tiếng với suối khoáng chữa bệnh và không khí trong lành của núi non. Nhiều khách du lịch đã dừng chân để xem thu thập chữ ký thỉnh nguyện về vấn đề gì. Một số người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm của họ đối với Pháp Luân Công và muốn chính thức giới thiệu pháp môn này, và lập một điểm luyện công ở thành phố của họ. Một cựu ủy viên thành phố rất xúc động sau khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông thể hiện thái độ phản đối cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện. Ông cũng chia sẻ ý tưởng của mình về cách để các học viên có thể nhận được sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa.

Có tất cả 299 chữ ký đã được thu thập tại cả hai thành phố. Mọi người đã được biết về nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn, và công nhận rằng nguyên lý này rất tốt, và rằng, những người tốt và thiện lương không đáng bị bức hại.

748b14706d8cdd866ae58aca81e44259.jpg

62ef4e20516e0c5ce93895de1abdde31.jpg

Bolyam Beglik

Vào ngày 23-26 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự lễ kỷ niệm 10 năm Lễ hội Beglika “10 bước trên con đường”. Đây là một sự kiện thường niên diễn ra ở gần Đập “Golyam Beglik”, bao gồm các buổi biểu diễn nghệ thuật (âm nhạc, trên sân khấu, xiếc), các môn tâm linh, thảo luận, sự kiện giáo dục, hàng thủ công, hội thảo nghệ thuật, giải trí cho trẻ em và người lớn, thể thao, v.v. Mỗi ngày, các học viên tổ chức hai buổi thuyết trình về Pháp Luân Công, gồm trình diễn các bài công pháp, tìm hiểu tâm tư người tham dự, thảo luận về các bài giảng, và dạy cách gấp hoa sen giấy.

Một số người tham gia lễ hội đã bị thu hút tới quầy thông tin Pháp Luân Công. Họ tham gia luyện công và tìm hiểu về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Điều đó cho thấy nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, và đến để tìm hiểu thêm về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên còn sống. Họ còn được cho biết về báo cáo mới được xuất bản gần đây “Thu hoạch đẫm máu – Tàn sát” của các nhà hoạt động nhân quyền David Matas, David Kilgour, và Ethan Gutmann.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/373621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171858.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share