Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 28-05-2018] Địa khu này là một tỉnh sẽ lên thành phố, năm ngoái ĐCSTQ đã làm một công trình, toàn bộ đường lớn ngõ nhỏ của khu, trạm xe bến tàu thậm chí trước mỗi tầng toà nhà dân cư đều cài đặt các thiết bị theo dõi giám sát, về cơ bản đến mức không nơi nào không có giám sát, cũng chính là nói chỉ cần bạn ra khỏi cửa là bị giám sát rồi.

Dưới loại tình huống này, địa khu có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đối mặt với giám sát đã chùn bước, không bước ra; không đi giảng chân tướng, cũng không dám phát tài liệu chân tướng; rất nhiều người lấy các loại các dạng lý do che giấu tâm sợ hãi của bản thân mà không bước ra. Tại thời kỳ tối hậu của Chính Pháp này, tại thời khắc tối hậu cứu độ chúng sinh này, nếu chúng ta đều bị tâm sợ hãi cản trở mà không thể ra ngoài cứu người, như thế thì sẽ khiến tà ác được như ý, khiến chúng đạt được mục đích huỷ đệ tử Đại Pháp, huỷ diệt chúng sinh. Chúng ta không thể thừa nhận việc này.

Kỳ thực giám sát cũng không có như trong tưởng tượng là không gì không thể, sao mà đáng sợ, từ [mặt] con người mà nói cũng không có đáng sợ như thế; giám sát sẽ không vì chụp được người nào đó đưa tài liệu giảng chân tướng liền tự động báo cảnh sát, không có khả năng như thế; tuyệt đại đa số tình huống đều là vì người thường không minh bạch chân tướng đã báo cảnh sát, sau đó cảnh sát đi kiểm tra camera giám sát mới phát hiện ra người nào làm. Nhưng hiện tại trạng thái tâm lý của người thường, đều là thêm một việc chi bằng bớt đi một việc, càng không có mấy người thường nguyện ý chủ động tiếp xúc với công an; chủ động báo cảnh sát các đệ tử Đại Pháp, vậy thì càng không có mấy, người thường cũng đang thức tỉnh.

Đối với đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường của Thần mà nói, giám sát càng không có đáng sợ như thế. Một người cho rằng camera giám sát giống như giả tướng nghiệp bệnh của đệ tử Đại Pháp, trước giả tướng nghiệp bệnh, nếu bạn ly khai khỏi Pháp, không có chính niệm, không thể chính niệm đi phủ định nó, giả tướng liền biến thành thật. Lúc chúng ta bước ra làm việc cứu độ chúng sinh, đối mặt với giám sát, chúng ta dùng chính niệm đối đãi với nó, cũng xin Sư tôn gia trì, kiên định tín Sư tôn; chỉ cần chúng ta chính niệm mạnh, giám sát đối với chúng ta sẽ không khởi tác dụng.

Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất)

Mặt khác, chúng ta lại nói với tất cả thiết bị giám sát, dặn chúng hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, cần chúng hỗ trợ đệ tử Đại Pháp, không nên trợ giúp tà ác, lại phát chính niệm thanh trừ hết thảy hắc thủ lạn quỷ và lực lượng tà ác lợi dụng giám sát bức hại đệ tử Đại Pháp, cứ như vậy, lại đi làm việc của đệ tử Đại Pháp, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ngoài ra, trong người thường có thể cải trang một chút, ví dụ đeo khẩu trang hoặc đội một cái mũ rộng vành, trời nắng có thể che ô, v.v…, các minh tinh màn bạc đi ra ngoài cũng thường dùng cách thức này để lẫn lộn với người thường, tránh việc bị người theo chụp hình. Chúng ta linh hoạt sử dụng cũng không hại gì.

Đệ tử Đại Pháp của địa khu, hy vọng mọi người gia cường chính niệm, hình thành một chỉnh thể, đột phá an bài giám sát của tà ác, tại thời khắc tối hậu của Chính Pháp này cứu độ nhiều chúng sinh, hoàn thành đại nguyện tiền sử của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/5/28/368091.html

Đăng ngày 14-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share