Bài viết của Vân Yến, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-3-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2015, năm nay tôi 29 tuổi. Tôi xuất thân trong một gia đình bần hàn nhưng thiện lương. Ảnh hưởng bởi gia đình nên từ nhỏ tôi đã có tâm hướng Phật, hướng Đạo. Sau khi lớn lên, tôi đã đi nhiều chùa trên núi để tìm chân Pháp. Tôi đã quy y Phật môn và tu luyện Phật gia trong nhiều năm.

Gần như bỏ lỡ cơ hội tu luyện Đại Pháp

Cách đây vài năm tôi có cơ hội gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy giống như người dì của tôi, vì bà nghĩ rằng tôi là một người tốt và có thiện căn, nên bà muốn giới thiệu tôi vào Đại Pháp. Nhưng lúc đó có thể là do duyên chưa tới nên tôi không sẵn sàng và đã từ chối không lắng nghe bà nói chuyện.

Tuy nhiên, như Sư phụ giảng:

“Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên” (Thần Lộ NanHồng Ngâm II)

Tiền duyên với Đại Pháp của tôi cũng thực sự rất mạnh mẽ. Tôi đã thông qua công năng túc mệnh thông nhìn thấy tiền duyên của mình với người học viên này. Bà đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cho tôi ngay cả khi tôi không muốn nghe. Sau đó những đoạn Sư phụ giảng về kết cấu vũ trụ, các tầng lạp tử, tầng tầng vũ trụ thiên thể, các sinh mệnh và thế giới từ vi quan đến hoành quan đã khai mở trí huệ của tôi. Tôi bắt đầu dụng tâm lắng nghe chăm chú và cảm nhận được sự bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi bà ấy đọc sách Chuyển Pháp Luân một lần nữa cho tôi vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2015, tôi đã bị chấn động. Tôi nghe thấy có một giọng nói ở trong tâm: “Ta là sinh mệnh đến vì Pháp.” Tôi bèn lặp đi lặp lại câu nói đó với vị học viên này: “Ta là sinh mệnh đến vì Pháp.” Đột nhiên có một trường ánh sáng ấm áp vây xung quanh chúng tôi, vào thời khắc đó toàn bộ không gian vô cùng thánh khiết, tràn ngập sự bao dung, tôi biết mình đã tìm thấy mục đích chân chính của cuộc đời.

Vậy mà, một sự việc khác lại phát sinh, chiều hôm đó, vị Sư phụ mà trước đây tôi nhận ở trong chùa đã ly thế, lúc đó ông ấy mới khoảng 40 tuổi. Hai sự việc dường như đồng thời xuất hiện, tôi cảm thấy càn khôn của mình đột nhiên chuyển hướng, như thế đã có an bài rõ ràng rồi. Sau khi an táng cho vị Sư phụ đó, tôi nói với ông rằng tôi đã là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị ông hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Khi quay lại cảnh hỏa táng, tôi không ngờ lại thấy hình ảnh một đóa hoa sen đang nở, thật sự bất khả tư nghị. Những người đưa tiễn ông ấy đều cảm thấy rất thần kỳ, còn tôi thì hiểu rằng khi một sinh mệnh nhận thức Đại Pháp là tốt, linh hồn của họ cũng sẽ được đến một nơi tốt đẹp. Mà tôi thì cũng tiến bước vào con đường tu luyện Đại Pháp kể từ đó.

Tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống

Càng học Pháp, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng về Đại Pháp và nhanh chóng đề cao trong tu luyện.

Tôi đã gặp một Phật tử cao niên. Ông đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc bằng những lời tuyên truyền dối trá, cũng như thấm nhuần những lời giảng của Phật Pháp. Dù ông tin vào những lời lừa dối của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi biết ông là một người tốt và cần được biết sự thật.

Ông có một quan niệm sai lầm rằng ĐCSTQ trả lương và nuôi sống tất cả mọi người. Vì thế tôi nói với ông rằng mọi người đều làm việc cho nó, nhưng chính ĐCSTQ lại đi cướp đất của người dân. Tôi cũng nói về việc ĐCSTQ huỷ hoại văn hoá truyền thống như thế nào và nó chính là nguyên nhân khiến đạo đức xuống cấp. Tôi nói rằng Văn hóa truyền thống Trung Quốc vốn chú trọng tam giáo Nho Đạo Thích giáo hóa nhân tâm, suốt 5.000 năm qua đã có biết bao cao tăng, hay các bậc sỹ có trí có đức. Thế nhưng đảng cộng sản từ khi thống trị Trung Quốc, đã phủ định hết các giá trị tốt đẹp của tổ tiên, dùng thuyết Vô thần luận để thay thế văn hóa Thần truyền, đoạn đi gốc rễ của dân tộc. Hiện nay xã hội loạn lạc, chẳng phải vì người dân không có tâm pháp ước thúc, không có tín ngưỡng tạo thành hay sao? Chỉ có sau khi Đại Pháp hồng truyền, rất nhiều người theo học từ trong Pháp mà đạo đức thăng hoa trở lại, nhân tâm quy chính. Chỉ vì pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Đại Pháp đối lập với triết học đấu tranh giả ác đấu của ĐCSTQ, mà người ta ai cũng có thiện tâm, từ trong nội tâm đều tôn sùng thiện lành, khát vọng hướng thiện nên đương nhiên là ngày càng nhiều người thực hành theo pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, điều này khiến cho những kẻ nắm quyền trong ĐCSTQ đố kỵ, đã không ngừng thêu dệt những lời dối trá vu khống Đại Pháp, còn tạo dựng nên cái gọi là “vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn” nhằm hãm hại Pháp Luân Công. Thế nhưng, toàn thế giới người dân đều đang luyện Pháp Luân Công, người ở các nước khác cũng đều theo học Pháp Luân Công, tại sao chỉ có người tự thiêu ở Bắc Kinh, những nơi khác lại không có?

Tôi còn nói với ông rằng, Sư phụ của Đại Pháp từ bi cứu độ đệ tử, còn yêu cầu đệ tử trợ Sư cứu thế nhân thoát khỏi những lời dối trá đầu độc của ĐCSTQ, để cho linh hồn có thể thực sự tỉnh ngộ, có thể thoát khỏi bệnh tật đau khổ, hóa giải cả những mối bất hòa mâu thuẫn trong gia đình… Đệ tử Đại Pháp đã tận dụng từng cơ hội trân quý để giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người dân. Nhiều đệ tử Đại Pháp cho dù bị bắt, bị án oan, bị đi tù, thậm chí bị bức hại đến mất cả sinh mệnh, vẫn đồng tâm nhất nguyện, muốn trợ Sư cứu người. Đảng cộng sản làm nhiều việc ác độc đến cùng cực, còn muốn người ta gia nhập tổ chức của nó, giơ thay thề sẽ cống hiến sinh mệnh cho nó, đến khi Trời diệt Trung Cộng thì chẳng phải người ta sẽ bị bồi táng theo nó hay sao? Vì vậy mà đệ tử Đại Pháp khuyên tam thoái chẳng phải là để mọi người được bình an hay sao? Cuối cùng, ông đã hiểu ra và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Ông cảm ơn tôi và nói thật không dễ cho các học viên giúp những người khác hiểu ra sự thật về Đại Pháp, đặc biệt là với những người bị đầu độc nặng nề như ông.

Tôi hiểu rằng một sinh mệnh đã được đắc cứu nhờ sự từ bi của Đại Pháp. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, cho dù chúng sinh bị những lời dối trá đầu độc thế nào, đệ tử Đại Pháp chỉ cần ôm giữ chủng tâm từ bi thuần chính muốn cứu họ, Sư phụ nhất định sẽ cấp cho chúng ta trí huệ để làm điều đó. Đây chính là Sư phụ đang khích lệ tôi, tôi cuối cùng đã trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, đã cho con tìm thấy chân Pháp chân Đạo. Đệ tử quyết tâm thực tu từ trong Pháp, theo Sư phụ trở về nhà!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/2/362395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/23/169140.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share