Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-6-2018] Ngày 22 tháng 5 năm 2018, tôi đã đến một trường học để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp cho các học sinh. Cổng trường có người gác và bị khoá, tôi chỉ có thể khuyên các em học sinh thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách gặp họ ở cổng. Hôm đó có khoảng 100 học sinh đang chơi gần cổng trường, và tôi đã thuyết phục thành công hàng chục học sinh rút khỏi các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ. Đang lúc tôi chưa kịp nói chuyện xong với các học sinh thì một chiếc xe cảnh sát tới. Tôi bị bắt giữ bất hợp pháp vì bị người không hiểu rõ chân tướng tố cáo.

Sau khi đến đồn cảnh sát, tôi bị bắt phải cung cấp tên và địa chỉ nhà. Tôi đã trả lời như sau: “Trước tiên tôi muốn trình bày rõ thực tế là tôi không vi phạm pháp luật. Nếu trả lời những câu hỏi này, tôi sẽ dẫn các anh tạo nghiệp. Xin đừng đối xử với tôi như tội phạm, vì tôi không phạm pháp. Chỉ qua việc hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, thì anh mới được trời cao bảo hộ.” Sau đó tôi bình tĩnh nói với viên cảnh sát này lý do tại sao Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, lại đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí đến mức khiến nhiều học viên tử vong.

Tôi đã giảng rõ chân tướng trong khoảng hai giờ đồng hồ và viên cảnh sát vẫn tiếp lục lắng nghe tôi. Tôi hỏi xem anh có phải là Đảng viên hay không, anh nói rằng mình không phải, nhưng anh cho biết mình là thành viên của những tổ chức liên đới khác của ĐCSTQ. Sau đó tôi khuyên anh nên làm một người tốt và thoái xuất khỏi các tổ chức này. Anh đáp: “Tôi sẽ cân nhắc và liên lạc lại với anh sau.”

Chính lúc này, viên cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại và được chỉ thị thả tôi về lại trường nơi tôi bị bắt giữ trước đó. Tôi được đưa trở lại trước cổng trường và lại tiếp tục giảng chân tướng cứu người. Sau khi thuyết phục được thêm vài học sinh thoái xuất, tôi đã về nhà an toàn.

Giảng chân tướng cho một hiệu trưởng

Hai ngày sau, tôi đến một trường tiểu học khác và lại giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ngay trước cổng trường. Sau khi hàng chục em học sinh thoái xuất khỏi một tổ chức liên đới của ĐCSTQ, hiệu trưởng trường xuất hiện và yêu cầu tôi tránh xa khỏi cổng trường. Trong khi tôi nhất quyết tiếp tục giảng chân tướng, ông ấy đã bước lại gần tôi và đẩy tôi, đồng thời nói: “Nếu anh không đi tôi sẽ gọi cho cảnh sát.” Vị hiệu trưởng thực sự đã gọi cho cảnh sát nhưng tôi vẫn tiếp tục nói cho ông nghe chân tướng. Ông ngạc nhiên khi nhận ra cảnh sát không hề xuất hiện sau khi ông gọi.

Tôi nói với ông rằng: “Ông đã phạm tội tố cáo một người tốt. Tương lai xin đừng lặp lại việc sai lầm như thế nữa.” Sau đó, tôi đã hỏi lại một lần nữa: “Ông có phải là Đảng viên không?” Ông đã không trả lời. Tôi tiếp tục nói: “Ông có thể được bình an nếu thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và trường của ông cũng sẽ được an toàn.“

Chính lúc này, có một nhóm người tiến đến chỗ chúng tôi và một người trong số họ đã nói với vị hiệu trưởng rằng: “Ông nên theo anh ấy học hỏi!” Vị hiệu trưởng đã mỉm cười. Một vài người trong số họ đã hỏi xin tôi mấy cuốn tài liệu Đại Pháp và sau đó vui vẻ đi tiếp.

Qua hai trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng cảnh sát và các viên chức nhà trường đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sẽ không tham gia bức hại nữa. Chính những dối trá của tà Đảng đã đầu độc con người thế gian. Bằng cách truyền rộng chân tướng Đại Pháp, cuộc bức hại đang gần đi đến kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/22/370093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/2/171738.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share