Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-9-2018] Sau khi tòa án cấp dưới lén lút xét xử một học viên Pháp Luân Công, và kết án bà 4,5 năm tù giam, áp mức phạt 10.000 nhân dân tệ, thẩm phán của tòa án trung cấp đã giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không xét xử. Ông ta cũng dọa rằng sẽ điều tra luật sư bào chữa khi vị luật sư phát hiện ra thân chủ của mình đã kháng án để yêu cầu một phiên xét xử công khai.

Bà Tống Hiến Lan ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây bị Tòa án khu Liên Hồ xét xử vào tháng 7 năm 2017. Phiên tòa được mở ra chỉ hai tuần sau khi viện kiểm sát chuyển giao hồ sơ của bà sang tòa án. Gia đình bà không hề được thông báo về phiên tòa, đồng thời họ cũng không kịp thuê luật sư đại diện cho bà.

Khi hay tin về phiên xét xử bí mật này, gia đình bà đã thuê một luật sư và yêu cầu tái xét xử. Thư ký tòa án nói với họ rằng thẩm phán Hoắc Bưu đã đi nghỉ mát và từ chối mở phiên xét xử mới.

Ba tháng sau, bà Tống nhận được phán quyết của Tòa án khu Liên Hồ.

Bà Tống và luật sư của bà ngay lập tức kháng án lên Tòa án Trung cấp Tây An và yêu cầu một phiên tòa công khai.

Khi luật sư của bà Tống đi tới Tòa án Trung cấp, thẩm phán Lạc Thành Hưng tuyên bố rằng bà Tống đã đích thân đề nghị ông ta không xét xử công khai trong bản kháng án của bà.

Nghi ngờ có sự khuất tất, luật sư đã không quản đường xá xa xôi, vất vả đến trại tạm giam gặp thân chủ của mình. Bà Tống đã rất sốc và suýt ngất xỉu khi nghe luật sư kể lại lời khẳng định trên của thẩm phán. Bà bàng hoàng vì không thể tưởng tượng nổi một thẩm phán lại có thể công khai nói lời dối trá như vậy.

Lúc đó bà đang truyền dịch, bà đã rút kim ra và run rẩy viết rằng bà không hề nói với thẩm phán Lạc là bà không muốn một phiên xét xử công khai và bà muốn tiếp tục kháng án.

Khi thẩm phán biết rằng vị luật sư đã biết mình nói dối qua việc xác nhận với bà Tống, ông ta bực bội và dọa rằng sẽ điều tra vị luật sư đó.

Hai tháng sau, vị luật sư này liên hệ với thẩm phán và hỏi xem ông ta có mở phiên xét xử vụ án của bà Tống hay không. Thẩm phán tiếp túc trả lời là không xét xử.

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, vị luật sư đó nhận được bản cáo trạng từ thẩm phán Lạc, trong đó ông ta quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà Tống.

Bà Tống nói rằng bà sẽ tiếp tục kháng án.

Bà Tống bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Thư ký của Tòa án khu Liên Hồ từng nói với gia đình bà Tống: “Các vụ án Pháp Luân Công trước hết đều phải trình lên tòa án trung cấp, sau đó phải được tòa án trung cấp chấp thuận, rồi trả lại cho tòa án cấp dưới tiến hành xét xử.” Đó là lý do tại sao tất cả các kháng án hầu như đều giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bài viết trước:

Một phụ nữ ở Tây An đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, Thư ký tòa án thừa nhận kết quả của các vụ việc Pháp Luân Công đều được quyết định từ trước


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/1/373216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171827.html

Đăng ngày 13-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share