Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 8-9-2018] Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đến từ Úc, Việt Nam và New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở Trung tâm Thành phố Sydney. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Công viên Hyde Park nổi tiếng, đi qua con phố nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng ở cả hai bên, và kết thúc ở phía trước Tòa nhà Hải quan.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công bao gồm ba nhóm diễu hành chính: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và ủng hộ 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Các nhóm diễu hành rực rỡ đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

7db23cad086b80dcf6296b8a79c6ce86.jpg

Luyện công tập thể.

Các học viên Pháp Luân Công rước các tấm biểu ngữ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, rước cờ nhiều màu sắc và các tấm áp phích để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 19 năm qua.

9829049ccdb8ba42abb4c5c011526e1d.jpg

a7b9d1d3048a053634b961219c0a46c8.jpg

1891a87d601bf0fab7af490be7ec3d92.jpg

c41528ecc40c404a67605712dd5b0be4.jpg

202b667ded8fc833b0296fad62cd0325.jpg

a08280ac2efbd66fb4f15b0e75f705ee.jpg

ea5be0b5f79833d6d2656efcec874d11.jpg

b905fcca9a1e017c5de2961911a215f3.jpg

066533dea1aec056ffa3d4437f79bd26.jpg

Đại diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại Trung tâm Thành phố Sydney, Úc vào ngày 7 tháng 9 năm 2018

Ông Lý, người tổ chức sự kiện, cho hay: “Sự kháng nghị cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt đầu sau khi ĐCSTQ khởi xướng cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999. Cuộc diễu hành này còn truyền tải một thông điệp về hai cuốn sách mới được Thời báoEpoch Times xuất bản: Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chúng tôi trưng bày các biểu ngữ với tiêu đề của hai cuốn sách này để phổ biến cho xã hội chủ lưu Úc.“

Cô Kim Tunbridge thường đi từ ga tàu ở Cảng Circular qua Trung tâm Thành phố Sydney đến công ty của mình để làm việc. Đột nhiên, cô trông thấy một biểu ngữ màu vàng tươi sáng và dừng lại nhìn. Tấm biểu ngữ ghi dòng chữ: “Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”. Cô đã chụp ảnh các học viên và tấm biểu ngữ.

Khi phóng viên hỏi cô cảm thấy thế nào, cô liền chia sẻ suy nghĩ của mình: “Tôi đã nói với các đồng nghiệp của mình trên chuyến tàu tôi đi rằng: ‘Chúng ta nên để những người có quan điểm ​​tích cực thay đổi thế giới’. Rồi tôi lại thấy biểu ngữ này sau khi bước ra khỏi nhà ga.”

Cô Tunbridge nói rằng cô thường rất bận rộn và hiếm khi thư thả. Hôm nay, trông thấy một cảnh tượng đẹp như vậy nhắc nhở cô ngưng lại và suy xét bản thân.

“Tôi cảm nhận được lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng mọi người nên thân thiện và khoan dung với nhau. Hiện nay, nhiều người chỉ nghĩ cho bản thân mình. Những gì tôi thu được hôm nay là hãy tốt với người khác”, cô Tunbridge nói.

5cddec312fef5877bfd0a39bcd1a7815.jpg

Cô Kim Tunbridge

Sau đó, một học viên đưa cho cô cuốn sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công và một bông sen giấy gấp thủ công. Cô vui mừng nói: “Ngày mai là sinh nhật ba tuổi của con gái tôi. Tôi sẽ tặng cháu bông sen tuyệt đẹp này như một món quà sinh nhật.”

Bác sỹ Michael Gathas đã dừng lại và rất chăm chú theo dõi cuộc diễu hành. Là một bác sỹ, ông tin nạn thu hoạch nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói việc cấy ghép nội tạng người cần có chữ ký chấp thuận, và hoàn toàn không thể làm điều đó khi không được sự đồng ý của người hiến tặng.

Ông nói: “Mọi người có quyền kiểm soát cơ thể mình và nói ‘Không, đây là cơ thể tôi, tôi không chấp nhận việc này’ với những người vi phạm chúng. Nhưng người Trung Quốc không có nhân quyền. Điều đó thật bất công.”

Ông nói tiếp: “Mặc dù chính phủ Úc khó can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc, nhưng có thể thiết lập một mô hình cho Trung Quốc và nói với họ rằng, sự việc như vậy không thể được chấp nhận ở Úc. Nếu nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc hiển nhiên là bất hợp pháp, thì chính phủ Úc nên ban hành luật để ngăn chặn người Úc đến Trung Quốc cấy ghép tạng.”

ed9dc73e5da97f6448c94fc557b118bc.jpg

Bác sĩ Michael Gathas đứng xem cuộc diễu hành

Anh Daniel và các bạn, những du khách đến từ Thụy Sỹ, đã trông thấy cuộc đại diễu hành và dừng lại xem. Họ đều cho rằng cuộc diễu hành rất ôn hòa và rất đẹp. Danny nói: “Đoàn diễu hành rất đông. Ai ai cũng mỉm cười. Còn âm nhạc thì thật tuyệt vời.” Một số tấm biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng vô nhân đạo. Họ cho biết họ không biết đến sự việc này và sẽ tiếp tục chú ý theo dõi.

63aca0d5bc0501cc1119af4a4918401b.jpg

Du khách người Thụy Sỹ, anh Daniel và bạn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171824.html

Đăng ngày 11-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share