[MINH HUỆ 9-7-2018] Cách đây vài năm, tôi chuyển nơi ở đến một chung cư, hầu hết cư dân ở đó đều là quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp lớn hoặc là các chuyên gia. Thật không may, mỗi khi nhìn thấy ảnh hoặc áp phích của Pháp Luân Đại Pháp, họ thường xé bỏ. Họ cũng biết rằng tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị đưa vào tù một vài lần, nên họ tỏ ra kỳ thị đối với tôi và luôn tránh mặt tôi.

Tiếp xúc với hàng xóm

Người hàng xóm ở tầng dưới cứ luôn đe dọa báo cáo tôi với cảnh sát. Một người hàng xóm khác ở đối diện căn hộ của tôi, hễ tôi mở cửa họ cũng vội vàng mở cửa để xem nhà tôi có ai ra vào. Một người hàng xóm khác trên lầu là giáo viên trung học phổ thông rất tích cực theo dõi tôi hàng ngày. 6 giờ 10 phút chiều tôi đi ra ngoài để giảng chân tướng Đại Pháp, bà ấy sẽ đợi tôi vào đúng lúc 6 giờ 10 phút ở tầng dưới. Khi tôi thay đổi thời gian, bà ấy sẽ đợi ở tầng dưới và hỏi tôi đã đi đâu. Bầu không khí khá căng thẳng. Làm thế nào bây giờ? Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình chỉ cần nghe lời giảng của Sư phụ thì có thể giải quyết mọi vấn đề.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị muốn khiến họ nhận thức rõ ra điều ấy, thì chư vị hãy giảng chân tướng [cho họ]. Đấy là chiếc chìa khoá vạn năng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn – Hồng Ngâm II)

Vì vậy, tôi bắt đầu chủ động tiếp xúc với họ, chủ động chào hỏi, quan tâm đến họ. Có người mà tôi chào họ cả chục lần mới nhận được một tiếng ậm ừ khẽ. Tôi biết mình phải tiếp tục tu luyện đề cao tâm tính.

Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm

Căn hộ ở tầng trên ba lần bị rò rỉ nước xuống nhà tôi. Lần đầu tiên là do họ không đóng vòi nước, khi tôi nói với họ, họ không trả lời một tiếng. Lần thứ hai vào buổi tối, ống nước của họ bị vỡ, rất nhiều nước chảy xuống nhà tôi. Tôi lập tức chạy lên để giúp họ, chồng tôi cũng giúp. Họ có chút cảm động và cảm ơn tôi. Lần thứ ba rò rỉ nước khiến nhà tôi bị mất điện. Chúng tôi gọi người tới sửa, họ phải đục vài chỗ trên tường mới tìm ra nguyên nhân.

Lần này họ nới với mọi người xung quanh rằng hàng xóng của họ quả là người tử tế. Nếu gặp phải người khác có lẽ phải bồi thường vài ngàn tệ rồi. Họ sẽ không nghĩ đến việc chuyển đi chỗ khác nữa.

Một lần tôi đi giảng chân tướng về và gặp hai vợ chồng người hàng xóm ở lầu trên. Lần này tôi nghĩ mình phải giảng chân tướng cho họ. Tôi mời người vợ vào nhà và nói một cách gãy gọn: “Có phải chị tham gia việc theo dõi các học viên Pháp Luân Công không?”. Cô ấy trả lời một cách do dự: “Không phải”.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt, tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.”

Tôi cũng đề cập đến tác dụng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và vẻ đẹp của Đại Pháp. Cô ấy lập tức nói: “Chồng tôi bị ung thư phổi, mới trở về từ bệnh viện, bác sĩ nói chỉ có thể sống được ba tháng nữa.”

Cô ấy cũng nói khu thần kinh tam giác trên mặt cô có một cái nhọt, nghe người ta nói nếu không gây ra tử vong thì cũng khiến cô bị liệt nửa mặt. Rồi cô bắt đầu khóc. Tôi tìm cách an ủi cô ấy. Sau khi cô rời đi, tôi chuẩn bị một số tài liệu thông tin về Đại Pháp, mang đến đưa cho cô và thuyết phục hai vợ chồng cô thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi bảo họ hãy chân thành nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” nhiều lần.

Sau hai tuần, cô ấy vui vẻ tới nhà tôi và nói chồng cô đã khỏe hơn nhiều và đã có thể ăn hai bát cơm. Còn mặt của cô cũng không bị đau nữa.

Biết ơn Pháp Luân Đại Pháp

Cô ấy nói rằng họ thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, xem đĩa DVD tôi tặng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo“ nhiều lần.

Một thời gian sau, khi tôi gặp lại họ, họ cho tôi xem kết quả xét nghiệm cho thấy người chồng đã bình phục.

Vài ngày sau, tôi tới nhà thăm họ và thuyết phục cả gia đình tám người thoái đảng. Họ cũng đã ký tên trong bản thỉnh nguyện ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ. Tôi hỏi cô ấy có bảo vệ Đại Pháp không, cô ấy trả lời có.

Sau này khi có những kẻ xấu tới gõ cửa nhà tôi, cô ấy liền nói với họ: “Các anh tìm ai? Cô ấy là người tốt – thực ra tốt hơn các anh. Các anh không cần phải tìm cô ấy. Cô ấy rất bận và đang có khách, các anh đi đi.”

Bây giờ họ đi dâu, làm gì cũng đều chú ý thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Họ cũng nghe các bài giảng của Đại Pháp, sức khỏe của họ cũng tốt hơn trong mấy năm vừa qua. Cô ấy cũng dẫn tôi đến nhà bạn của cô để nói về Đại Pháp. Bằng cách kể lại những uy lực của Đại Pháp và trải nghiệm của mình, cô ấy đã thuyết phục gia đình đó thoái khỏi ĐCSTQ.

Một số hàng xóm khác của tôi cũng đã thoái khỏi ĐCSTQ và nhận cuốn Cửu Bình mà tôi đưa cho họ.

Hiện tại ở trước cửa tòa nhà của chúng tôi, tấm biển “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” được treo ở vị trí nổi bật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/9/370667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171346.html

Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share