Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2018] Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2018, hơn 30 biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã xuất hiện xung quanh khu vực chính quyền thành phố Tuy Hóa.

Pháp Luân Đại Pháp hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp vào tháng 7 năm 1999, và các học viên thì bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn một cách có hệ thống và thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng vì từ chối tuyên bố từ bỏ đức tin của họ.

Các quan chức thành phố Tuy Hóa đã lệnh cho cảnh sát trong vòng một tháng phải tìm ra ai là người đã treo những biểu ngữ kia.

Qua các camera giám sát đường phố, cảnh sát đã thu hẹp mục tiêu của họ tới hai vị học viên Pháp Luân Công lớn tuổi là bà Lưu Tú Liên và bà Tằng Phàm Anh.

Sau khi theo dõi và giám sát họ trong một thời gian, cảnh sát đã bắt giữ hai học viên này vào ngày 23 tháng 4 năm 2018. Họ đã lấy chìa khóa nhà của bà Lưu, đột nhập vào nơi cư trú của bà và đã tịch thu những cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng cá nhân khác của bà.

Sau đó bà Lưu và bà Tằng được đưa đến một bệnh viện địa phương để làm các kiểm tra y tế. Lý Kiếm Phi, một đặc vụ của phòng 610 địa phương đã chở họ đến trại tạm giam thành phố Tuy Hoá sau đó. Giám đốc trại tạm giam đã từ chối nhận bà Lưu khi xem xét hồ sơ sức khoẻ của bà và phát hiện ra bà bị cao huyết áp.

Lý phải đưa bà Lưu quay lại đồn cảnh sát. Vào khoảng nửa đêm, con gái bà Lưu nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát và được yêu cầu đến đưa mẹ của cô về nhà để điều trị y tế.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Lưu sau khi đã thả bà ra. Vào ngày 2 tháng 5, đặc vụ Lý Kiếm Phi của Phòng 610 đã đến nhà bà để cảnh báo bà không được rời khỏi thành phố. Anh ta cũng yêu cầu bà phải trình diện với đồn cảnh sát bất cứ khi nào bà được yêu cầu.

Vụ việc của bà Lưu đã được chuyển tới Viện kiểm sát địa phương vào tháng 7. Nó đã nhanh chóng được chuyển đến Tòa án quận Bắc Lâm, sau đó được chuyển đến Tòa án thành phố Hải Luân. Bà được triệu tập đến Tòa án thành phố Hải Luân vào ngày 21 tháng 8. Ngay khi bà đến nơi, một nhân viên ở đó đã nói rằng bà đã sai khi treo các biểu ngữ. Bà đã phủ nhận lời tuyên bố trên. Một người đàn ông cao lớn cơ bắp cuồn cuộn đã xuất hiện để yêu cầu bà ký vào một văn bản của tòa án. Người thứ ba tên Lý Đại Minh thì bước đến và nói rằng bà phải nộp tiền bảo lãnh tại ngoại hoặc là bị bỏ tù.

Bà Tằng bị giam giữ tại trại tạm giam trong 83 ngày và được thả ra sau khi đóng tiền tại ngoại vào ngày 26 tháng 7. Bà bị buộc phải đứng trong nhiều giờ trong khi bị giam giữ. Các quan chức cũng ép bà phải ký tên vào các văn bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước khi cho phép bà về nhà. Một nhân viên đã dọa sẽ kết án bà đến chết nếu bà còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/373066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/2/171733.html

Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share