Bài viết của các học viên tại Slovakia

[MINH HUỆ 7-9-2018] Từ ngày 24 đến 31 tháng 8 năm 2018, một số sự kiện thông tin của Pháp Luân Công đã được tổ chức tại một số thành phố miền Trung và miền Đông Slovakia. Dân chúng đã tham gia chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi các quan chức nhà nước Slovakia đề cập đến các vấn đề nhân quyền trong các cuộc đàm phán của họ với các quan chức Trung Quốc, và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Banská Bystrica

Các học viên đã đến Banská Bystrica, một thành phố miền Trung Slovakia vào ngày 24 tháng 8. Họ lập một bàn thỉnh nguyện tại Quảng trường SNP, và một số học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ còn trưng bày các tấm áp phích và tài liệu thông tin để giúp người qua đường có thể tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Mọi người đã hỏi xem họ có thể giúp được điều gì. Một người qua đường đã đến để tìm hiểu nhiều hơn, sau khi nghe sự thật đã nói: “Chắc chắn là tôi sẽ ký. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất.”

c350d0810bf48601535c2f4d4cba3315.jpg

Liptovsky Mikulas và Poprad

Ở Liptovsky Mikulas, một phụ nữ đã rất xúc động khi nghe nói đến sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Có rất nhiều điều khủng khiếp đang xảy ra trên thế giới, và cần phải làm một điều gì đó. Thật tốt khi các bạn quan tâm đến vấn nạn này và không ngừng lên án nó!”

Tại điểm thỉnh nguyện tiếp theo ở Poprad, miền Đông Slovakia, nhiều người xúc động trước việc các học viên Pháp Luân Công đã nhắc nhở họ về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, và dường như đã khích lệ họ trở nên chân thành, thiện lương.

74598f5d18ac0e855522200e811de7e0.jpg

Spišská Nová Ves

Ở Spišská Nová Ves, mặc dù đang là kỳ nghỉ lễ, nhưng có rất nhiều người ra ngoài. Các em nhỏ cũng bày tỏ sự quan tâm đến các bài công pháp. Hai em gái nhỏ đã thử ngồi thiền, trong khi các em khác học cách gấp hoa sen giấy, còn nhiều người lớn thì ký đơn thỉnh nguyện. Nhiều người nói rằng, họ sẽ cầu nguyện cho các học viên đang phải chịu đựng bức hại ở Trung Quốc.

Prešov và Košice

Một phụ nữ ở Prešov đã rất xúc động sau khi nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà đã nhận các tờ rơi giới thiệu và phát cho người qua đường. Một gia đình sống tại Ireland muốn ủng hộ cho những nỗ lực quan trọng như vậy và đã ký thỉnh nguyện. Các em nhỏ vui mừng nhận các bông sen giấy gấp thủ công.

e53e3fa3ad8ccc51a3a5d6d90f23a1e2.jpg

Chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện kết thúc vào hôm thứ Sáu, ngày 31 tháng 8, ở thành phố Košice. Sự kiện tại đây nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một nhóm du khách đến từ Hungary đã chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích về cuộc bức hại. Hầu hết những người trong nhóm đã ủng hộ đơn thỉnh nguyện. Họ nói rằng, trước đây họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công, và chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất. Một người đàn ông lớn tuổi chúc các học viên thành công trong việc cho mọi người biết về sự việc đang xảy ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171794.html

Đăng ngày 09-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share