Bài viết của một học viên ở Mỹ

[MINH HUỆ 29-8-2018] Ham muốn sắc dục là gì? Sư phụ đã đề cập đến nó như là “ma sắc” trong Bài giảng thứ sáu của cuốn Chuyển Pháp Luân. Gần đây tôi đã ngộ được rằng ham muốn sắc dục cũng là một phụ thể, gần giống hệt như thứ linh thể mà Sư phụ đã nói đến trong Bài giảng thứ ba.

Chúng giống nhau thế nào? Sắc dục đến khi ham muốn của chúng ta mạnh. Nó cấp cho chúng ta những thứ giống như cảm giác thích thú thể xác và cảm giác lãng mạn, nhưng không phải miễn phí. Giống hệt như phụ thể đã được mô tả trong Chuyển Pháp Luân, ham muốn sắc dục muốn thu được tinh hoa của con người. Nó cấp cho chúng ta những cảm giác thỏa mãn nhất thời để đổi lấy tinh hoa.

Sau khi một người thực hiện hành vi dâm dục, họ thường cảm thấy mệt, yếu hoặc run rẩy. Chức năng của não cũng chậm lại. Những người thực hiện hành vi này trong nhiều năm thường dẫn đến việc mắc rất nhiều chứng bệnh, thậm chí đôi khi còn không thể ra khỏi giường vì họ quá yếu.

Điều này hệt như lời Sư phụ đã giảng về phụ thể:

“Nếu nó ly khai khỏi thân chư vị từ sớm, thì chư vị sẽ tứ chi vô lực. Từ đó trở đi, cả đời sẽ như thế; bởi vì tinh hoa con người đã bị nó lấy đi quá nhiều; [còn] nếu nó rời khỏi thân chư vị muộn hơn, thì chư vị chính là một người thực vật; nửa đời về sau chư vị chỉ nằm dài trên giường hít thở mà thôi. Chư vị có tiền liệu có thể tiêu? Có danh liệu chư vị có thể hưởng thụ? Có đáng sợ không?” (Chuyển Pháp Luân)

Khi ham muốn sắc dục gắn vào cơ thể của một người, nó cũng có thể phản ánh tín tức lên não của người đó dưới dạng hình ảnh kích thích tình dục. Điều này tương tự như việc phụ thể phản ánh những gì nó nhìn thấy lên não của một người khi họ truy cầu thiên mục.

Một nghiên cứu khoa học dòng chính gần đây đã phát hiện ra rằng một người đàn ông trung bình cứ 10 giây sẽ nảy sinh một ý nghĩ dâm dục. Trong xã hội ngày nay, sắc dục đã thực sự bám lên nhiều người, nhưng họ không nhận ra nó.

Sư phụ giảng:

“Chư vị thấy rằng bề ngoài như thể tốt lắm, hỏi bao nhiêu người mang trên thân thể những thứ ấy? Họ phát [ra] là cấp lên [thân] chư vị, quả thực là quá ngang ngược; do vậy người thường từ bên ngoài khó mà thấy cho được.” (Chuyển Pháp Luân)

Các học viên nên coi trọng vấn đề này. Tôi viết bài này ra vì chính bản thân tôi đã bị chấp trước sắc dục trong vài tháng và không thể tìm được đường ra. Mỗi khi tôi cố gắng dùng ý chí của mình để thoát ra, tôi cảm thấy như tâm trí mình đang bị một sức mạnh bên ngoài khống chế, và mọi thứ chưa từng cải thiện.

Giải pháp xuất hiện khi tôi nhận ra ham muốn sắc dục không chỉ là một chấp trước mà còn thực sự là một phụ thể. Tôi đã để ham muốn sắc dục bám lên mình, và nó đã kiểm soát ý nghĩ và hành vi của tôi. Ngay sau khi ngộ ra điều này, tôi đã cầu xin Sư phụ gỡ bỏ thứ phụ thể này ra khỏi thân thể mình. Tôi liền lập tức cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua thân thể. Nó chỉ kéo dài vài giây nhưng những ý nghĩ xấu đã biến mất, và đầu não của tôi thanh tỉnh trở lại. Tôi đã không còn ham muốn truy cầu sắc dục nữa, cũng như tôi không có ham muốn truy cầu khí công giả nữa.

Trải nghiệm này cũng giúp tôi rút ra một bài học quan trọng khác. Khi đối diện với những vấn đề trong tu luyện, chúng ta không nên chỉ sử dụng ý chí của mình để vượt qua. Vấn đề thường xuất hiện vì thể ngộ của chúng ta không đúng, chứ không phải vì chúng ta thiếu ý chí. Do đó, chỉ sử dụng ý chí thôi thì sẽ không thành. Điều chúng ta thật sự cần đó là ngộ, và điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta học Pháp. Khi chúng ta đã ngộ được bản chất của vấn đề, khi đó ý chí thường trở thành không cần thiết.

Đối với những học viên vẫn còn đang phải vật lộn với vấn đề này, thì hãy đừng rơi vào tuyệt vọng hay uỷ mị. Bằng tín tâm kiên định vào Sư phụ và Pháp, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được đường ra.

Trên đây là những nhận thức của tôi trong quá trình tu luyện, có hữu hạn về tầng thứ; nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171695.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share