Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2018] Với những cánh cửa khổng lồ đóng kín cùng với hàng rào điện ở trên tường, Nhà tù Nữ Liêu Ninh ở vùng Đông Bắc Trung Quốc từ lâu đã được biết là nơi để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là môn tu luyện cả thân lẫn tâm hiện đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên đã bị bắt, giam cầm, thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng vì họ cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình.

Nhà tù có 13 khu, chia thành mười đội. Mỗi đội có ít nhất 50 người, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Nhà tù thường sử dụng tội phạm để ngược đãi học viên. Để đổi lại, tù nhân sẽ được giảm án hoặc thưởng tiền.

Để làm suy yếu ý chí của học viên và cuối cùng khiến họ từ bỏ đức tin của mình, nhà tù đã sử dụng các hình thức tra tấn thể xác khác nhau và lao động cưỡng bức. Các học viên không chỉ thường xuyên bị ngược đãi mà còn bị bắt lao động khổ sai trong thời gian dài.

Khi đã dùng mọi cách mà không làm ý chí của học viên xoay chuyển, nhà tù sẽ nghĩ đến việc sử dụng một số vũ khí âm thanh. Một ngày nọ, khi bà Trần Phượng Hoa đang làm việc thì đột nhiên bị đau đầu khó chịu và nhanh chóng mất thị giác và mất cân bằng. Bà nghi ngờ ai đó đã dùng thiết bị âm thanh để tấn công bà, đây là một loại vũ khí sử dụng âm thanh làm mất phương hướng, mất khả năng kiểm soát bản thân, thậm chí có thể giết người.

Nghi ngờ sử dụng thiết bị sóng âm để tra tấn

Bà Trần Phượng Hoa, một cư dân 54 tuổi ở thành phố An Sơn bị công an tìm kiếm từ ngày 24 tháng 4 năm 2014. Họ bắt bà vào ngày 31 tháng 8 và đưa bà tới Trại tạm giam Thẩm Dương Úc Hoa vào ngày 1 tháng 8.

Bà bị đưa ra xét xử phi pháp tại Tòa án Quận Thiết Tây vào ngày 31 tháng 3 năm 2015 với bản án bốn năm tù.

Sau đó, vào tháng 11 năm 2015, họ đưa bà tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh và cho bà vào Đội Số 10 nơi họ “chuyển hóa” bà trong một năm.

Trong bốn tháng đầu tiên, các tù nhân đã đánh bà Trần, dội nước lạnh và bắt bà đứng trong thời tiết lạnh giá. Bà còn bị đánh đập tàn bạo trong lúc phải đứng úp mặt vào tường trong 12 tiếng. Bà cũng phải ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong ba tiếng mỗi ngày.

Kết quả sau một thời gian dài bị ngược đãi, bà Trần bị đau ở lưng và hai chân. Bà không thể chạm đất hoặc tự làm vệ sinh bản thân. Bụng của bà sưng phồng đến mức ngay cả đồng phục nhà tù quá cỡ bà cũng không mặc vừa.

Trải qua những tra tấn tàn bạo trong bốn tháng, bà Trần vẫn không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Sau đó, lính canh bắt bà ngồi xổm bất động trên một viên gạch trong 15 tiếng mỗi ngày. Họ còn khuyến khích tù nhân đánh bà trong lúc bà ngồi xổm. Kết quả là hai vai và chân của bà bị sưng tấy và bà chỉ có thể đi chậm từng bước để quay về phòng giam. Có lần họ còn đưa bà về phòng giam trên xe lăn.

Gần cuối năm 2016, bà Trần đột nhiên than phiền bị đau đầu nghiêm trọng ở xưởng làm, như thể đầu nổ tung. Cơn đau này kéo dài cả đêm đến mức bà hoàn toàn mất trí nhớ vào sáng hôm sau.

Bà không thể nhận ra ai hoặc đồ dùng nào. Thêm vào đó, mỗi lần đau đầu thì cơ thể bà lại xuất hiện một số triệu chứng như: huyết áp thấp, suy tim, buồn nôn và mệt mỏi. Trong lúc không tìm ra nguyên nhân gây ra những vấn đề này, có nghi ngờ về việc bà Trần bị ảnh hưởng bởi một loại thiết bị âm thanh có khả năng hủy hoại hệ thần kinh trung ương của bà.

Bà Trần vẫn cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng sau khi được thả khỏi nhà tù trong năm nay. Bà đã may mắn sống sót, nhưng 36 học viên khác đã chết vì bị tra tấn trong nhà tù.

Các hình thức tra tấn khác

Ngược đãi học viên là hình thức trừng phạt phổ biến nhất trong nhà tù, và tình trạng tra tấn ở Khu Số 1 chính là tàn ác nhất. Ngoài việc bị ép phải lao động khổ sai trong thời gian dài, các học viên còn phải chịu đựng những hình thức tra tấn tàn bạo khác chỉ bởi họ cự tuyệt “chuyển hoá”.

Lúc đầu, toàn bộ các học viên ở Khu Số 1 sẽ được chuyển đến Đội 10 khét tiếng tàn bạo với những cách thức tẩy não và khả năng ép buộc học viên từ bỏ đức tin của mình. Họ bị đe doạ, đánh đập, đông cứng trong nước băng chỉ bởi không chịu “chuyển hoá”.

Như những mô tả dưới đây, các hình thức tra tấn bao gồm đánh đập, ngồi trên ghế nhỏ, bức thực, đông lạnh, dội nước lạnh, sốc điện, cấm ngủ, dùng kim tiêm để chích, cách ly và đầu độc với những loại thuốc lạ.

Vào năm 2016, nhà tù đã thử DNA cho các học viên và nhập kết quả vào một hồ sơ được cho là cung cấp dữ liệu cho hoạt động mổ cướp tạng sống.

Lao động cưỡng bức cường độ cao

Nhà tù Nữ Liêu Ninh là cơ sở sản xuất đồng phục cho cảnh sát và viên chức ở Bộ Công an, Bộ Tư pháp, và Cục Đường sắt. Ngoài ra, nó còn sản xuất quần áo xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ và các nước Châu Âu.

Để tối đa lợi nhuận, nhà tù đã nhận quá nhiều đơn đặt hàng từ các công ty bên ngoài và quá khả năng xử lý của họ. Khu Số 1 và Khu Số 7 là hai nơi dẫn đầu về sản lượng.

Hàng ngày, các tù nhân buộc phải làm việc nhiều giờ, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Họ thay phiên nhau ngồi ăn trưa ngay bên cạnh máy móc. Ngoài ra, tù nhân còn phải làm thêm vào Chủ Nhật, đáng lẽ là ngày nghỉ của họ và chỉ được nhận 10 Nhân dân tệ một tháng.

Các tù nhân đã truyền nhau một câu nói mô tả lại hoàn cảnh thống khổ của họ: “Dậy sớm hơn gà trống, ngủ muộn hơn con chó, làm việc chăm chỉ hơn một con la và ăn thức ăn tồi tệ hơn một con lợn.”

Các trường hợp bức hại khác

Có tổng cộng 36 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết được liệt kê tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Một số nạn nhân được mô tả ngắn gọn dưới đây:

Học viên Lưu Húc Diễm ở thành phố An Sơn bị tra tấn đến chết ở tuổi 49.

Học viên Chu Ngọc Lan ở thành phố Phủ Thuận bị tra tấn đến chết ở tuổi 70.

Học viên Tôn Kính, một giáo viên ở thành phố An Sơn bị tra tấn đến chết. Cha của cô đã nộp đơn kiện những người liên quan vào 8 tháng trước, bao gồm cả bằng chứng tra tấn. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn ngoài vòng pháp luật.

Học viên Lưu Tĩnh ở thành phố Cẩm Châu liên tục bị tù nhân đánh đập tàn bạo. Họ bắt cô hàng ngày ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Một lần nọ, cô phải đứng trên một cống thoát nước sau khi tù nhân đấm đá vào đầu cô. Tù nhân Trương Mỹ Nghiên là thủ phạm tra tấn chính trong vụ này.

Học viên Hình Đan, một giáo viên trẻ ở thành phố An Sơn bị tra tấn và đầu độc bằng thuốc phá huỷ hệ thần kinh trung ương. Kết quả là tinh thần cô trở nên bất ổn và bất lực.

Tinh thần của học viên Khương Vĩ ở thành phố Chiêu Dương trở nên mất ổn định vì bị tra tấn. Các tù nhân đã kéo cô trên nền đất khiến cho da ở vùng mông của cô bị trầy xước. Ngoài ra, họ còn giam cô trong phòng biệt giam tối tăm, nơi cô đã ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Học viên Trương Thanh Hoa khoảng 60 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, bị chích vào dưới các móng tay bằng kim khâu.

Học viên Vũ Ngọc Bình ở thành phố Thiết Lĩnh bị tra tấn bằng hình thức ngồi xổm, đánh đập, ngồi trên ghế nhỏ. Ngoài ra, họ còn lấy chăn của bà Vũ hơn một tháng trong mùa đông lạnh giá. Thêm nữa, trí nhớ của bà trở nên rất kém do bị đánh vào đầu. Cổ của bà cũng bị sưng tấy trong thời gian dài.

Một học viên khác đến từ thành phố Đại Liên cũng trở nên bất ổn do bị tra tấn, cô còn tự đánh vào đầu mình và làm tổn thương khuôn mặt bằng dao kéo.

Lời kết

Tất cả tù nhân, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, những người sống sót trở về từ Nhà tù Nữ Liêu Ninh đều phải sống trong nỗi ám ảnh khi phải chịu những thống khổ cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần khi ở trong nhà tù.

Trong lúc Minh Huệ Net công bố những bài viết về tội ác vô cùng tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công trong suốt mười năm qua ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh thì việc tra tấn vẫn không ngừng diễn ra cho đến nay.

Nhiều học viên ở Trung Quốc và trên thế giới đã liên hệ với những người phụ trách nhà tù qua nhiều kênh khác nhau. Họ đều tố cáo tội ác của các cán bộ tại nhà tù này lên Cục quản lý nhà tù Liêu Ninh và Phòng Tư pháp, thúc giục họ đưa những kẻ hành ác ra trước công lý.

Những cá nhân chịu trách nhiệm ở Nhà tù nữ Liêu Ninh:

Cổ Phúc Quân (贾福军): Quản giáo, Nhà tù Nữ Liêu Ninh, +086-15698808121

Vương Trị (吴妍): Đội trưởng, Bộ phận quản lý nhà tù, +086-024-31236020

Sư Tĩnh (师静): Đội trưởng, Bộ phận giáo dục Khu Số 1, +086-024-89296863

Lý Ái Đông (李爱东): Bí thư, Uỷ ban kiểm tra kỷ luật, +086-15698805353

Vương Trị (王治): Trưởng phòng, Phòng 610, +086-15698800291

Báo cáo liên quan:

Các phương thức tra tấn sử dụng ở nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh huấn” của nó

Nhà tù nữ Liêu Ninh thu được lợi nhuận khổng lồ bằng việc sử dụng lao động cưỡng bức cường độ cao

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: Bức hại cho đến tận hơi thở cuối cùng

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh: Nơi tra tấn và giết hại nhiều học viên Pháp Luân Công

Những người đã thoát ra khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh thuật lại chuyện bị tra tấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/13/372405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/2/171732.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share