Bài viết của Đức Long, phóng viên Minh Huệ ở Paris, Pháp

[MINH HUỆ 21-8-2018] Mỗi năm có khoảng hơn 40 triệu du khách tới Paris du lịch, trong đó có trên dưới một triệu du khách đến từ Trung Quốc Đại lục. Trong suốt 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công luôn có mặt tại các điểm du lịch nổi tiếng, để nói với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Công, cũng như giải khai cho du khách Trung Quốc những hiểu lầm về pháp môn bởi họ thường xuyên bị thụ nhận những tuyên truyền phỉ báng đăng tải trên các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Nơi lý tưởng nhất để ngắm Tháp Eiffel nổi tiếng là Công viên Champ de Mars ở phía đông và Place du Trocadéro (Quảng trường Nhân quyền) ở phía tây. Tọa lạc bên bờ sông Seine, hai khu vực này là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Paris.

Champ de Mars

2018-8-20-france-paris_01--ss.jpg

2018-8-20-france-paris_02--ss.jpg

Du khách Trung Quốc xem các áp phích và biểu ngữ Pháp Luân Công trong khi đi tham quan Paris

Du khách Trung Quốc thường xuống xe buýt tại Champ de Mars, và sau đó đi tới trung tâm thương mại để ăn uống, rồi quay trở lại xe buýt của họ để đi tới điểm đến kết tiếp. Các học viên dựng nhiều áp phích và biểu ngữ khác nhau trải dọc theo đoạn đường dài 200 mét.

Một hôm, học viên tên Quân, đã gặp một đoàn du khách gồm các học sinh đến từ Đại Lục, bà đã nói với họ về việc đảng cộng sản đang bức hại Pháp Luân Công tàn bạo ra sao ở Trung Quốc. Bà khuyên họ cân nhắc việc thoái khỏi các tổ chức của đảng. Người giáo viên dẫn đoàn đã lo lắng và cố gắng ngăn bà Quân lại, cô nói rằng học sinh của cô không nên tham gia vào chính trị. Bà Quân giải thích rằng khi gia nhập các tổ chức đoàn, đội của đảng, những học sinh này đã phát lời thề độc rằng sẽ dâng cả mạng sống cho đảng, đó mới là cưỡng bức các em nhỏ tham dự chính trị, vậy nên thoái xuất khỏi chế độ này là cách tốt nhất để các em tránh bị tham dự vào chính trị.

“Cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt,” một sinh viên đột nhiên nói lớn. “Bà cháu, cô chú cháu cũng đều tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều là người tốt.” Người giáo viên nghe vậy liền im lặng. Bà Quân tiếp tục giảng chân tướng cho tới khi họ rời đi.

Một quan chức đã về hưu từng làm việc ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nói rằng bà đã thoái đảng hơn 10 năm nay nhờ sự giúp đỡ của một học viên. “Giang Trạch Dân vô cùng xấu xa – bởi ông ta tham ô hủ bại mà đem cả quốc gia này hủy đi rồi. Tôi hy vọng tương lai tương sáng sẽ sớm đến với Trung Quốc,” bà nói.

Place du Trocadéro

2018-8-20-france-paris_05--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp ở Place du Trocadéro

2018-8-20-france-paris_04--ss.jpg

2018-8-20-france-paris_07--ss.jpg

2018-8-20-france-paris_08--ss.jpg

Du khách Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một giáo viên đã cẩn thận đọc áp phích và nói chuyện với bà Hâm, một học viên Pháp Luân Công. “Tôi vẫn luôn tin rằng Pháp Luân Công là tốt, bởi có rất nhiều người đang kiên trì luyện nó,” cô nói. Sau khi bà Hâm làm sáng tỏ một số nghi vấn của cô như vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, cô đã cảm ơn và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức đảng và đoàn.

Một du học sinh Trung Quốc đang theo học ở Đức đã đọc các tấm áp phích và nói chuyện với một học viên. “Những gì tôi nghe về Pháp Luân Công trước kia đều là tiêu cực. Điều tôi biết hôm nay lại hoàn toàn khác,” anh nói. Người sinh viên này chia sẻ rằng anh ấy không thích đảng và không bao giờ muốn trở thành đảng viên. Sau khi người học viên giải thích với anh ấy tầm quan trọng của việc cắt đứt mọi liên hệ với chế độ đó, anh ấy đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên, một tổ chức mà anh đã gia nhập khi còn học tiểu học.

Du khách ủng hộ mạnh mẽ

Hai thanh niên đến từ Mỹ, Peter và Frederick, đang làm việc cho một công ty tài chính, và họ đều đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Tự do ngôn luận là vô cùng quan trọng với chúng ta, và chúng ta phải lên tiếng cho nó,” Frederick nói. Perter cũng đồng tình và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ thông tin.

2018-8-20-france-paris_11--ss.jpg

Piter và Caroline, một cặp vợ chồng người Italy, ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Piter và Caroline, một cặp vợ chồng đến từ Italy. Piter là một quản lý kỹ thuật còn Caroline làm về marketing. “Hôm nay, tôi rất vui mừng khi được biết đến điều này. Giờ đây tôi đã biết chỗ để tìm các học viên để học luyện công,” Piter nói.

M’Chami Farid và Sada là những doanh nhân đến từ Marseille ở miền nam nước Pháp. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. “Những hoạt động kiểu như thế này rất cung cấp rất nhiều thông tin và nói với chúng ta một thông điệp rất quan trọng. Cảm ơn các bạn đã tới đây,” Sada nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/28/171672.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share