Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh , Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2018] Ông Vương Vĩnh Lợi, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương đã bị giam giữ bốn năm trong tù và dự kiến sẽ được thả vào ngày 22 tháng 8 năm 2018. Người nhà ông đã đến để đón ông về vào ngày hôm đó, nhưng họ đã bị ngăn không cho vào nhà tù. Sau đó, họ nhìn thấy các nhân viên của Phòng 610 và cảnh sát trở ông Vương đi trên một chiếc xe tải.

Ngoài các nhân viên của Phòng 610, nhóm bao gồm cảnh sát ở Phân cục Cảnh sát khuThẩm Bắc, và đồn cảnh sát làng Mã Cương. Họ đã phối hợp với giới chức nhà tù để bắt ông Vương bởi ông từ chối ký vào bản cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, ông Vương vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thẩm Bắc.

Để tránh bị bức hại, ông Vương đã buộc phải rời khỏi nhà từ tháng 12 năm 2012. Buổi chiều ngày 7 tháng 6, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông và cố bắt giữ ông nhưng ông đã trốn thoát. Sau đó, họ đã lục soát nhà ông và tịch thu 2000 tệ, một máy tính bảng, một đầu DVD và ba máy in. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu ước khoảng hơn 20,000 tệ.

Ngày 18 tháng 8 năm 2014, ông Vương đã bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Hồn Xuân. Trong phòng giam, ông đã bị cảnh sát tra tấn. Những người ở ngoài phòng giam có thể nghe thấy tiếng ông Vương gào thét vì đau đớn. Các nhân viên cảnh sát đã đóng đinh vào móng tay ông Vương, và đùi ông bị chảy máu vì bị kẹp bằng một cái còng sắt. Khuông mặt của ông bị sưng phồng đến mức gần như không thể nhận được ra.

1c9c7cd5348b0aa901e055a84afbebf9.jpg

Minh họa: Đóng đinh vào móng tay

Tháng Giêng năm 2015, ông Vương đã bị kết án 4 năm tù tại Nhà tù tỉnh Cát Lâm. Sau đó, ông bị chuyển đến Nhà tù Số 2 Cát Lâm. Ở đó, hàng ngày ông bị bắt phải ngồi xổm trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài và không được phép di chuyển. Ông bị giam giữ ở đó cho tới tháng 8 năm 2018.

2011-1-9-jiamusikuxing-03--ss.jpg

Minh họa: Ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài

2010-7-15-minghui-persecution-electric-batons--ss.jpg

Minh Họa: Sốc điện

Trước khi bị bức hại

Trước lần bị giam giữ gần đây nhất, ông Vương đã bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 8 năm 2002 khi bị một người phụ nữ trong làng tố cáo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Cảnh sát đã giam ông ở trại tạm giam Tân Thành Tử và thẩm vấn ông. Sau đó, họ lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông. Ông Vương bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức.

Tháng 10 năm 2002, ông Vương bị đưa tới Trại Giáo dưỡng Trương Sĩ. Cảnh sát đã sử dụng bốn dùi cui điện để sốc điện vào khắp người và mặt ông. Họ cũng cấm ông ngủ trong năm ngày đêm và ở trong tư thế hai tay bị còng vào giường và chân bị trói lại với nhau. Trong thời gian này, ông cũng không được sử dụng nhà vệ sinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/26/372922.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/5/171778.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share