Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Mexico

[Minh Huệ 30-8-2018] Thư từ Mã Tam Gia, bộ phim tài liệu nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã giành giải thưởng của ban giám khảo cho bộ phim tài liệu quốc tế hay nhất tại Doqumenta, Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế 2018 diễn ra tại Querétaro, Mexico vào ngày 25 tháng 8 vừa qua.

b0fecef72d817df1e54c353bf98f53a9.jpg

Buổi chiếu phim “Thư từ Mã Tam Gia” tại Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế 2018 ở Querétaro, Mexico

Bộ phim phơi bày sự ngược đãi và tra tấn trong hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Nhân vật chính trong bộ phim là ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công bị bắt và giam giữ trái phép ở Mã Tam Gia, một trong những trại lao động cưỡng bức khét tiếng nhất ở Trung Quốc trước năm 2013.

Bức thư trong phim Thư từ Mã Tam Gia là một lời cầu cứu từ phía bên kia của thế giới. Bộ phim phù hợp với mục đích của Liên hoan Phim Doqumenta, đó là “Mang tiếng nói cho những câu chuyện không được biết đến”, bằng cách làm sáng tỏ phần đen tối và ghê tởm nhất của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Mã Tam Gia là một trại lao động cưỡng bức tại tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc, nơi mà ông Tôn Nghị bị giam cầm trong hai năm rưỡi. Tại đó, ông đã chịu đựng nhiều giờ lao động khổ sai và tra tấn, vốn nằm trong những thủ đoạn tàn bạo để buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình.

Trong thời gian ở Mã Tam Gia, ông Tôn đã viết tay hơn 20 bức thư và nhét chúng vào bên trong những chiếc hộp trang trí Hallowen được sản xuất cưỡng bức để xuất khẩu ra nước ngoài. Một trong những bức thư của ông Tôn đã được cô Julie Keith, một người phụ nữ ở Oregon, tìm thấy. Cô Julie Keith đã đăng bức thư trên phương tiện truyền thông xã hội, và sau đó, câu chuyện được cả thế giới biết đến.

Sau khi ông Tôn Nghị được trả tự do khỏi trại lao động, ông đã tham gia sản xuất bộ phim tài liệu này và bất chấp nguy hiểm đến tính mạng khi thu thập thêm bằng chứng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

2ec0b5cc069870b3ffe69f38cb024555.jpg

Phỏng vấn ông Fernando Flores, nhà sản xuất phim, sau buổi chiếu phim “Thư từ Mã Tam Gia”

Bộ phim khiến khán giả xúc động sâu sắc, trong đó có nhà sản xuất phim Fernando Flores. “Bố cục của phim rất hoàn hảo và cũng rất cảm động. Tôi tin rằng bộ phim này sẽ được nhiều người biết tới, bao gồm cả những người đi xem tại rạp hoặc những khán giả thông thường, và cả các chuyên gia điện ảnh nữa. Đây cũng là bộ phim tài liệu được dàn dựng và thực hiện thành công. Nhân vật của câu chuyện là một người đàn ông hiện thân cho sự can đảm, bởi vì ông ấy là người đàn ông chính trực. Tôi nghĩ bộ phim là sự lỗ lực to lớn cần được những người trong cộng đồng làm phim nói riêng, và toàn xã hội nói chung ủng hộ”, ông Flores phát biểu trong một cuộc phỏng vấn sau buổi chiếu phim.

2ef59ba3ee8fa23b564fe5b7d9d0ed54.jpg

Bà Priscila Carrera, nhà tổ chức Liên hoan Phim Doqumenta

Bà Priscila Carrera, một trong những nhà tổ chức của Liên hoan Phim Doqumenta 2018, bình luận: “Tôi thấy nhân vật chính trong bộ phim rất đáng khâm phục, bởi vì, cuối cùng chính nghị lực đã giúp ông ấy giữ vững tinh thần trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Tôi thật sự thích câu nói này của ông ấy: ‘Tôi vẫn chưa chết…vậy tôi vẫn có thể chịu đựng thêm chút nữa.’ Với tôi, điều đó thật đáng ngưỡng mộ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/3/171754.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share