Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2018] Tôi là một nông dân 56 tuổi và mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm tạ chân thành đến Sư phụ tôn kính đã cứu mạng tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng tu đã vô điều kiện mà hướng dẫn tôi học Pháp, luyện công và tinh tấn thực tu.

Mùa hè năm 2016, tôi bất ngờ phát hiện trên cổ và khắp thân của tôi xuất hiện nhiều chấm đỏ, nhưng chúng không khiến tôi cảm thấy đau hay ngứa ngáy. Tôi đến bệnh viện huyện để khám và bác sỹ nói đó là một loại bệnh ngoài da, nhưng tôi uống thuốc lại chẳng có tác dụng gì. Sau đó, tôi đến một phòng khám tư nhân. Bác sĩ ở đó đề nghị tôi nên đến một bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện, khiến tôi cảm giác có thể đó là một căn bệnh nguy hiểm.

Vợ và con gái cùng đi với tôi đến một bệnh viện lớn hơn để khám. Bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tiểu tế bào. Mặc dù vợ và con gái tôi cố gắng giấu tôi kết quả chẩn đoán, nhưng tôi biết có điều gì đó không hay xảy đến với mình. Cuối cùng, khi biết được tin này, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi vẫn còn trẻ và lại là trụ cột của gia đình! Vợ tôi thầm khóc như mưa sau lưng tôi. Kể từ đó, không khí gia đình tôi trở nên im ắng không còn vang tiếng nói cười như trước nữa.

Ngày 2 tháng 2 năm 2017, tôi nhập viện để hóa trị liệu. Sau mỗi lần hóa trị, tôi vô cùng đau đớn, nôn mửa và không thể ăn uống được gì, hai chân như nhũn ra, tóc bắt đầu rụng. Sau sáu đợt hóa trị như thế, đầu tôi hầu như rụng sạch tóc. Thị lực của tôi cũng giảm đi đáng kể, và hai chân cảm giác vô cùng nặng nề mỗi khi tôi di chuyển.

Vì không thể chịu đựng hóa trị được nữa nên tôi chuyển sang xạ trị. Nhưng hiệu quả của phương pháp này không rõ ràng và cũng khá tốn kém – khoảng 2.000 Nhân dân tệ (NDT) mỗi ngày. Mong muốn tôi được cứu, vợ tôi khăng khăng đòi tôi tham gia toàn bộ quá trình xạ trị. Sau đó, tình trạng sức khỏe của tôi được cải thiện, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Một tuần sau, sức khỏe của tôi diễn biến tệ hơn. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và quyết định dừng điều trị bởi vì gia đình tôi đã tiêu tốn hết 110.000 NDT.

Ngày 21 tháng 10 năm 2017 là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Vợ chồng bác tôi đến thăm tôi. Họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi bước vào tu luyện. Họ bảo rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được tôi. Trước đây tôi đã biết đến Đại Pháp. Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu thì trong làng tôi có khá nhiều học viên. Thông qua tu luyện Đại Pháp mà chị gái của tôi đã khỏi bệnh tăng sản cổ tử cung, ngay cả khi chị tôi được cho là chỉ còn sống được bốn tháng vào thời điểm đó, và em họ của tôi cũng đã khỏi chứng phong thấp. Cả hai vẫn khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Tôi đã từng có ý định bước vào tu luyện, nhưng do sợ bị bức hại, liên lụy người nhà nên không dám học.

Lần này, với sự thúc giục của hai vợ chồng bác, tôi quyết định sẽ tu luyện vì bản thân và gia đình. Tôi bắt đầu chăm chú đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, và cũng nghe băng tiếng, xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý. Tôi không ngừng đọc sách, nghe và xem băng giảng Pháp với tâm thuần tịnh, và cuối cùng đã minh bạch ra rằng mọi bệnh tật và khổ nạn của tôi là do nghiệp lực tích tụ lại từ những đời trước.

Tôi nghiêm túc học Pháp và yêu cầu bản thân phải hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Với sự đề cao tâm tính không ngừng đi kèm việc luyện công, sức khỏe của tôi đã được cải biến tốt lên từng ngày. Hai mươi ngày sau, các chấm đỏ trên người tôi bắt đầu mờ dần, tóc tôi mọc trở lại, chân tôi không còn cảm giác nặng nề, và tôi đã hồi phục sức khỏe.

Tôi bắt đầu đưa hai cháu trai đến trường và làm một số việc nhà. Khuôn mặt vợ tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Bà ấy chân thành cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp. Mỗi khi có ai hỏi bà ấy rằng tôi đã hồi phục thế nào, thì bà ấy sẽ nói một cách không do dự rằng: ông ấy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà khỏi bệnh, là Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu mạng ông ấy.

Bây giờ thì tất cả các chấm đỏ trên người tôi đã biến mất. Tóc của tôi đã mọc lại đầy đủ, đen và dày, da dẻ mịn màng hơn trước. Tôi trông trẻ hơn trước đây. Cha mẹ vợ chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của tôi và họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và cứu gia đình tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi nhất định sẽ luôn nhớ kỹ lời dạy bảo của Sư phụ:

“Học Pháp đắc Pháp,
Tỉ học tỉ tu,
Sự sự đối chiếu,
Tố đáo thị tu.“ (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Học Pháp được Pháp,
So sánh việc học việc tu với nhau,
Mọi việc cứ thế mà đối chiếu,
Làm đến thế tức là tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của bản thân và hy vọng thế nhân sẽ không tin vào những điều dối trá của tà đảng mà nên đi tìm hiểu để liễu giải được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171529.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share