Bài viết của Nguyên Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2018] Tôi là một học viên ở vùng nông thôn đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Vì học Pháp thiếu tinh tấn và có nhiều chấp trước, tôi từng bị sập bẫy của cựu thế lực và rơi vào một vài ma nạn lớn.

Tu luyện Đại Pháp không hề sợ hãi

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp pháp môn tu luyện này. Mặc dù tu luyện Đại Pháp chưa được bao lâu, nhưng tôi không hề sợ hãi vì Đại Pháp đã ở trong tâm tôi. Tôi lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi quyền tu luyện Đại Pháp, phân phát các tài liệu giảng chân tướng và tham gia cùng các học viên để nói chuyện trực diện với mọi người về cuộc đàn áp.

Tháng 10 năm 2001, tôi đã tham dự một buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và lần đó tôi bị bắt. Tôi nghĩ mình không nên bị giam giữ và đã nhảy qua một bức tường khi sử dụng nhà vệ sinh ở đồn cảnh sát. Chân tôi bị thương và tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói chấn thương rất nghiêm trọng và tôi được cảnh sát thả ra.

Tôi học Pháp, phát chính niệm và bình phục. Dần dần, tôi có thể đi bộ và đạp xe đạp để phân phát các tài liệu thông tin Đại Pháp cùng các học viên khác. Đôi khi chân tôi đau và có một tiếng ồn vang lên trong đầu khiến việc học Pháp của tôi bị ảnh hưởng.

Năm 2005, Cửu Bình được xuất bản và cần được phân phát. Không một đồng tu nào muốn đi cùng tôi vì lo ngại về an toàn. Vì vậy, tôi đã đi một mình và chuyến đi đó mất một ngày. Khi tôi trở về nhà an toàn, nhiều học viên đã đồng ý giúp tôi phân phát cửu bình.

Vứt bỏ chấp trước vào danh lợi

Khi tôi nghe nói rằng lều nhựa do các học viên làm ra bán được giá cao, tôi đã tham gia kinh doanh cùng, việc đó xuất phát từ tâm danh lợi. Nó rất tốn kém và chiếm nhiều thời gian. Do đó, tôi không đủ thời gian để học Pháp và nảy sinh một số vấn đề tâm tính với những người dựng lều. Lần vấp ngã này khiến tôi mất chi phí khoảng 150.000 nhân dân tệ và tôi đã phải vay một số tiền.

Sau đó, có người nói với tôi rằng trồng chà là và dâu tây sẽ làm ăn được. Tôi đã trồng chà là và dâu tây, nhưng vì không thông thạo với loại hình kinh doanh này nên tôi đã không làm tốt.

Những lần kinh doanh thử nghiệm đó đã không mang lại thu nhập tốt cho gia đình tôi, vì tôi buông lơi việc học Pháp, luyện công và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trở thành như một người thường!

Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) giúp tôi tăng cường chính niệm để có thể tu luyện Đại Pháp tinh tấn. Tôi tự hỏi liệu Ngài có còn xem tôi là đệ tử của Ngài hay không?

Tôi đã lãng phí hai năm. Trong thời gian đó, mặc dù đã khiến Sư phụ thất vọng, nhưng tôi cảm thấy Ngài vẫn đang chăm sóc tôi. Tôi đã tỉnh ngộ và nói với chồng rằng anh ấy nên trồng nho còn tôi sẽ đi ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người. Cuối cùng, chúng tôi đã trả hết nợ nần và vứt bỏ được cái tâm mong cầu được giàu có.

Tôi nghĩ miễn là mình có thể tu luyện thì mọi chuyện đều sẽ ổn dù tôi có phải đi ăn xin. Tôi đã buông bỏ những chấp trước của mình và chúng tôi đã trồng nho rất thành công. Tôi đã tu chính lại bản thân và Sư phụ đang giúp đỡ chúng tôi.

Cuộc sống cải thiện khi tu luyện tốt

Tôi học Pháp cùng các học viên khác vào ban đêm và luyện công vào buổi sáng. Bất cứ khi nào có thời gian, chúng tôi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mặc dù tình hình tài chính của chúng tôi không quá tốt, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình vẫn sung túc. Khi trở về nhà mỗi tối, tôi kể cho chồng mình những câu chuyện thú vị về những gì tôi đã trải qua khi giảng chân tướng.

Tôi tiếp tục tu tâm dưỡng tính. Trước đây, tôi chỉ biết hấp tấp đi làm các việc mà không biết tu bỏ nhân tâm. Khi buông bỏ chấp trước của mình, tôi nhận ra rằng những người mà tôi gặp gỡ, hoàn cảnh mà tôi trải qua đã giúp tôi buông bỏ những quan niệm người thường của mình. Tôi từng hay soi xét người khác và nghĩ rằng họ gian xảo và không dễ dàng hòa hợp. Bây giờ tôi cảm ơn họ và tin rằng, khi tôi tu chính bản thân mình, họ cũng thay đổi tốt lên. Bây giờ môi trường xung quanh tôi là rất tường hòa và tôi cảm nhận rằng đó chính là phước lành mà Đại Pháp ban cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/24/171628.html

Đăng ngày 04-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share