Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2018] Một tài xế taxi ở tỉnh Hồ Bắc đã bị giam từ tháng 6 năm ngoái sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, ông Hướng Đức Bân, ở tuổi ngũ tuần, đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi làm, và bị đưa thẳng đến Trại tẩy não làng Bản Kiều.

Công an đã lấy chìa khoá nhà ông và lục soát nhà mà không có sự hiện diện của ông. Vợ ông Hướng, bà Phùng Tiểu Anh và em gái là bà Phùng Tiểu Mễ, có mặt ở nhà khi công an đến. Công an cũng bắt họ về đồn công an. Công an đã hăm doạ và buộc họ tiết lộ thông tin về ông Hướng.

Sợ bị bức hại thêm nữa, bà Phùng đã trả lời các câu hỏi của công an. Cả hai người phụ nữ này đều đã được trả tự do sau phiên thẩm vấn.

Dựa trên thông tin do bà Phùng cung cấp, công an đã cố ép ông Hướng thừa nhận có tội khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã từ chối.

Ngày 29 tháng 8, công an đã chuyển ông Hướng từ trại tẩy não đến Trại tạm giam khu Hàm An, ông bị giữ ở đó cho đến nay. Viện kiểm sát đã thông qua hồ sơ của ông. Hiện ông đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 19 năm qua, ông Hướng đã bị giam giữ bốn lần, trong đó hai lần là ở các trại tẩy não. Ông cũng bị kết án lao động cưỡng bức 1,5 năm vào năm 2001, ở đó ông bị ép làm các sản phẩm giấy thiết và lắp ráp các linh kiện điện tử mà không được trả thù lao. Công an đã lục soát nhà ông nhiều lần, gây ra áp lực to lớn lên tinh thần và tài chính cho gia đình ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/26/372923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171701.html

Đăng ngày 03-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share