Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 30-8-2018] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh năm 2018 diễn ra tại London vào ngày 26 tháng 8 năm 2018. 16 học viên đã chia sẻ về hành trình tu luyện của họ, sự thiêng liêng của Pháp Luân Đại Pháp và lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

e05738e003bbcbc99c4af98b4554a39a.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh tại London

Theo kịp các yêu cầu của chính Pháp

Trong hai năm qua, anh Neil Woodrow, học viên người Anh, đã rất chú tâm đến tu luyện bản thân, nhờ đó anh có thể trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hiệu quả hơn. Khi nhận thấy có nhiều vấn đề trong tu luyện và cuộc sống hàng ngày khi làm các hạng mục Đại Pháp, anh đã quyết tâm nghe theo lời giảng của Sư phụ và làm tốt ba việc của một học viên.

Mỗi sáng, anh dậy sớm để tham gia học Pháp luyện công với các học viên khác. Bằng cách này, anh có thể đáp ứng các yêu cầu để trở thành một đệ tử Đại Pháp. Anh thấy học Pháp tốt và luyện công đều đặn đã tịnh hóa cả thân lẫn tâm, khiến anh vô tư vô ngã hơn. Vì thế, sau này, khi tham gia quảng bá Shen Yun, anh đã có tinh thần trách nhiệm cao hơn trong việc giúp thức tỉnh mọi người.

7ee19e5f79582d35b47267fddb558119.jpg

83c4207408c156dbf12139de1a1c8bdc.jpg

fab3ec660210cd7807be0bf0b8044532.jpg

aff1ebeb694e154837649af541681d3d.jpg

5648308756694ff7fb5782780b08682a.jpg

16 học viên chia sẻ tại Pháp hội về quá trình tu luyện của bản thân

Hướng nội

Cô Lý, học viên người Trung Quốc, chia sẻ rằng việc học Pháp đã giúp cô thay đổi suy nghĩ và đề cao tâm tính. Nhờ đó, cô đã có thể hướng nội để tránh mâu thuẫn với các học viên khác. Cô tập trung vào việc cải thiện bản thân thay vì than phiền về người khác.

“Khi tôi thấy điều gì đó và cảm thấy bị dẫn động mạnh hay khó chịu thì hẳn là tôi cần đề cao hoặc có chấp trước nào đó cần buông bỏ”, cô nói. Hướng nội giúp cô nhận ra tâm tranh đấu, tâm hiển thị, và ảnh hưởng của văn hóa đảng. Ngoài ra, cô còn chấp trước vào danh vọng, lợi ích vật chất, và có tâm tật đố. “Tôi cảm thấy Sư phụ đã từ bi giúp đỡ tôi suốt chặng đường tu luyện. Miễn là chúng ta sẵn sàng hướng nội và đề cao, Sư phụ sẽ giúp chúng ta”, cô nói thêm.

Khảo nghiệm sinh tử

Ông Lý, ngoài 80 tuổi, chia sẻ về quá trình vượt qua khảo nghiệm sinh tử của mình. Ông được chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và cảm ân sự từ bi của Sư phụ.

Ông Lưu trải qua nghiệp bệnh vào tháng 12 năm 2016. Lần đó, ông bị nổi rất nhiều mụn nước nhỏ khắp da, nhỏ thì bằng hạt đỗ tương, to thì bằng lòng đỏ trứng. Mụn nước cứ nổi rồi lại lặn, làm cho làn da ông bong tróc hết lần này đến lần khác. Ngoài ra, chân tay ông còn bị sưng phù lên, da trở thành màu tía.

Ông tự hỏi vì sao lại xảy ra điều này, rồi đối chiếu bản thân với các yêu cầu của một học viên. Có vẻ như ông đã không làm tốt ba việc. Chẳng hạn, khi phát chính niệm, bàn tay ông bị đổ sang một bên và ông không hoàn toàn thanh tỉnh. Điều này khiến ông đối đãi nghiêm túc hơn với việc phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu.

Ông cũng duy trì học Pháp và học nhiều nhất có thể mỗi ngày. Vì bị giộp miệng, không đọc được nên ông phải nhờ vợ – cũng là một học viên – đọc Pháp cho ông. Mặc dù không thể đứng vững nhưng ông vẫn tiếp tục tọa thiền, và cố gắng luyện cả năm bài công pháp bất cứ khi nào có thể. Đến nay, ông Lưu có thể học Pháp và luyện công như thường lệ, trong khi vẫn làm ba việc.

Nhìn lại khổ nạn kéo dài hơn một năm qua, ông Lưu cho biết, thể ngộ quan trọng nhất mà ông thu được là tín Sư tín Pháp. “Chúng ta cần tuyệt đối tin tưởng Sư phụ. Có Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta có thể vượt qua mọi khổ nạn”, ông nói. Trong năm vừa qua, ông đã bị ngã năm lần. Lần ngã nghiêm trọng nhất là lần ông bị ngã ngửa, đầu đập xuống đất bang một cái. Nhưng ông liền đứng dậy và nói rằng mình ổn. Thực ra, ông cảm thấy như đang từ từ rơi xuống cái đi-văng mà không hề đau đớn gì. Ông biết rằng Sư phụ đã bảo hộ ông.

Đệ tử nhỏ tuổi: Tránh xa các thiết bị điện tử

Tử Tuyền, một học sinh trung học ở London, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ từ khi còn nhỏ. Em chia sẻ về quá trình cắt đứt chứng nghiện điện thoại di động của mình.

Sau khi vào trường trung học, Tử Tuyền bắt đầu dùng điện thoại thông minh và thường xuyên lướt web. Nhiều nội dung trên mạng đã làm em phân tâm, bị cuốn theo và xa rời tu luyện. Đặc biệt là trong sáu tháng qua, em nghiện nặng đến mức thức đến tận một hoặc hai giờ sáng mới đi ngủ. Cho dù hối hận và thất vọng, em vẫn không thể kiểm soát bản thân và mất hết lý trí. Nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa.

Một đêm, khi đang chơi điện thoại, em nghe thấy một giọng nói phiền muộn rằng: “Con có đành lòng để cho đám lạn quỷ này thao túng không? Con có thể dễ dàng thanh trừ chúng – nhưng giờ con lại bị chúng kiểm soát mất rồi.” Nhận ra là mình đã làm sai, Tử Tuyền quyết định thay đổi và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

“Sư phụ đại từ đại bi, Ngài đã không bỏ rơi cháu”, Tử Tuyền nói. “Khi đang luyện bài công pháp số hai, cháu có thể nhìn thấy cảnh tượng trong các không gian khác, và cháu đã quyết định chấm dứt, không nghiện điện thoại di động nữa.” Bằng cách loại bỏ các nhân tố can nhiễu ở các không gian khác, trường không gian của Tử Tuyền trở nên thuần tịnh hơn, toàn thân có năng lượng mạnh mẽ hơn.

“Cháu có thể nói rằng, trí huệ của các học viên đến từ việc học Pháp tốt và hướng nội vô điều kiện. Sau Pháp hội này, cháu cũng cần học Pháp thật tốt, hướng nội, và tu luyện vững chắc.” cô nói.

Trong các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên, có một số bài về quảng bá Shen Yun, một số về giảng thanh chân tướng cho các nhân vật quan trọng, và một số là của các học viên mới. Nhiều học viên cho biết họ học hỏi được rất nhiều từ Pháp hội này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/31/171716.html

Đăng ngày 03-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share