Bài viết của Vị Thự Danh

[MINH HUỆ 23-7-2018] Hai nghìn bốn trăm năm trước tại Athens Hy Lạp, Socrates bị xử tử. Ông bị buộc tội báng bổ các cựu thần của thành bang Athens, cố gắng dẫn nhập thần mới và làm hư hỏng thanh niên. Kỳ thực, chẳng qua là ông cùng với các thanh niên ở trên đường phố mà đàm đạo chuyện trời đất, thảo luận triết học, khai sáng tư tưởng. Sau này, khi Athens nhận ra sai lầm, liền bắt đầu truy cứu những người đã từng lên án Socrates [năm] ấy. Có người vì vậy mà bị lưu đày, có người bị phán xử tử hình. Sau này, Socrates được ca ngợi là “người có trí huệ nhất từ xưa đến nay”.

Hai nghìn năm trước, lúc Jesus về cố hương truyền Đạo, người ở quê nhà không hiểu, đã nói: “Đây chẳng phải là con trai của thợ mộc sao?” (theo sách “Phúc Âm của Matthew”), ngụ ý rằng Ngài không thể có được khả năng [làm được những sự việc ấy]. Ngài cũng không được tôn sùng, mà bị xua đuổi. Người trong lễ đường nghe thấy điều này ai nấy đều phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Ngài ra khỏi thành. Thành của họ được xây dựng trên núi, họ kéo Ngài lên tận đỉnh núi hòng đẩy Ngài xuống vực, nhưng Ngài băng qua giữa họ mà đi. Ngày nay, (theo sách “Phúc Âm của Gospel”), ở khắp nơi trên thế giới, đâu đâu cũng thấy giáo đường vàng son lộng lẫy, Jesus, Thượng Đế, hàng trăm triệu tín đồ thành kính quỳ lạy, khen ngợi, ca tụng.

Thời gian đã trải qua hai nghìn lần xuân hạ thu đông, trời đất đang biến đổi, thế giới đang biến đổi, nhân loại đang biến đổi, mà lời Jesus nói “Không tiên tri nào được hoan nghênh tại quê hương mình, chỉ có ở nơi khác họ mới được tôn kính.” Quả nhiên không sai.

Tại Trung Quốc Đại Lục, từ năm 1999 Trung Cộng đàn áp phi pháp Pháp Luân Đại Pháp đến nay, nhân loại lại một lần nữa bức hại tín ngưỡng và lăng mạ thánh giả lên tới đỉnh điểm. Đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí thường xuyên phát đi những tin tức phỉ báng; chân dung của ngài Lý Hồng Chí bị ném trên mặt đất, cưỡng chế dân chúng đi qua giẫm đạp lên; sách của Ngài bị xe tải cán nát, bị thiêu hủy. Theo thống kê không đầy đủ, trong nửa năm ngắn ngủi, truyền thông của Trung Cộng đã đăng tải những bài báo và bài văn bôi nhọ Pháp Luân Công cả trong và ngoài nước, tổng cộng lên tới hơn 30 vạn lượt bài, hàng tỷ người dân Trung Quốc bị Trung Cộng tẩy não độc hại.

Nhưng trên thực tế, Pháp Luân Đại Pháp mà Ngài Lý Hồng Chí truyền xuất ra là Phật Pháp, tiết lộ rằng vũ trụ không chỉ có vật chất mà còn có tinh thần; vật chất nào cũng bao hàm trong nó đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, đồng hóa với đặc tính vũ trụ chính là người đắc đạo. Ngài nói cho con người chân lý, dẫn dắt con người nhận thức chân tướng, thì lại bị lăng mạ, bôi nhọ.

Ở khắp nơi trên thế giới, Ngài Lý Hồng Chí được khen ngợi và vinh danh ngày càng nhiều, Pháp Luân Đại Pháp cũng được quan tâm và hoan nghênh. Tại khu vực New York của Mỹ quốc, từ ngày 10 đến 13 tháng 5 năm nay, liên tục tổ chức luyện công tập thể, đại diễu hành và các hoạt động [khác], để mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”. Chính trị gia các cấp của tiểu bang New York đã ban hành hàng trăm bằng khen để chúc mừng. Mỗi năm, cứ đến “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, quan chức chính quyền tam cấp Canada đều gửi thư chúc mừng và khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Tại Hồng Kông, Đài Loan tiếp giáp với Đại Lục, tại các nước Nga, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sỹ của châu Âu, tại châu Úc, Nam Mỹ, Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới, chỉ có tại Trung Quốc bị bức hại.

Chân lý ở đâu? Chân lý không chừng ở ngay bên cạnh bạn, đang bị giày xéo, bị công kích, bị bóp méo. Tiên tri ở nơi nào? Tiên tri có lẽ cũng từng ở quê nhà bạn, bị hãm hại, bị ô miệt, bị vu khống.

Hai nghìn năm trước, khi Jesus ở quê nhà, cũng có người muốn đuổi Ngài ra khỏi thành, cũng có người muốn đẩy Ngài xuống vách núi. Ngài giảng chân lý, đang cứu thế nhân, mà thế nhân lại không tin Ngài, chán ghét Ngài, xua đuổi Ngài, dồn Ngài vào chỗ chết. Hai nghìn năm sau, vẫn là Jesus đó, lại được tôn làm người cứu rỗi, ngày đêm bái lạy. Đương nhiên, có người vẫn còn cho rằng là tưởng tượng và đồn thổi. Có lẽ đây là quá trình người ta nhận thức tiên tri, rất nhiều người chấp mê quá sâu mà qua hàng nghìn năm mới nhận thức được trí huệ của Thần.

Con người hôm nay đối đãi với Ngài Lý Hồng Chí cũng giống hệt như những người năm đó đối đãi với Jesus. Tổ quốc cố hương nguyền rủa và uy hiếp Ngài; đất khách ở quốc gia khác thì tán dương ca ngợi Ngài. Thời gian khiến chân lý chiếu sáng rạng rỡ. Hy vọng càng nhiều người hơn nữa không nên khi chạm mặt tiên tri, rồi vội vàng mà lướt qua. Hãy nắm lấy cơ duyên, không phí hoài nữa, không lầm lẫn nữa.

Người tu luyện Pháp Luân Công trong 19 năm qua, [dù] bản thân bị bức hại nghiêm trọng, vẫn kiên trì giảng rõ chân tướng, chính là muốn giúp con người thế gian đang bị những lời dối trá mê hoặc. Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng, cứu người là túc nguyện của Phật gia, cũng là việc thiện to lớn nhất, lại bị Trung Cộng bóp méo là phản đảng, làm chính trị, tung tin đồn. Các học viên bị bắt giữ và chà đạp một cách tùy tiện, chỉ tính riêng năm 2017, Trung Cộng đã phi pháp kết án tổng cộng 1.097 người tu luyện Pháp Luân Công. Những người tu luyện Pháp Luân Công vì giảng chân tướng mà bị Trung Cộng bức hại, nhốt trong ngục tối, bức thực bằng nước ớt cay nóng, tiêm vào người thuốc không rõ nguồn gốc, đánh đập chửi rủa và các hình thức tra tấn, ngược đãi khác. Việc này so với việc 2.400 năm trước Socrates cùng thanh niên Athens thảo luận tư tưởng, tìm kiếm chân lý, bị tố cáo là phản đối cựu thần thành bang, mưu đồ dẫn nhập tân thần và thanh niên hư hỏng, [thì] tội danh vô cùng giống nhau, [nhưng] bức hại lại thảm khốc hơn. Socrates chỉ là bị bức ép đến mức tự vẫn, còn Trung Cộng thì lại khiến người ta sống không bằng chết.

Sau này, khi Athens ý thức được sai lầm, thì những người lên án Socrates kia bị lưu đày, bị xử tử, đành rằng gieo gió gặt bão, [nhưng] cũng thật đáng buồn và đáng thương. Cho nên hôm nay, hàng nghìn vạn người tu luyện, ngày qua ngày giải thích sự thật, khuyến thiện ngăn ác, chính là hy vọng người Trung Quốc chớ có đi lên vết xe đổ, đừng hại người hại mình. Đừng đồng lõa với kẻ bức hại, thì mới không là tội nhân, mới không bị ác báo, mới tránh xa tai họa.

Vén mây mù thấy trời xanh, hiểu chân tướng sáng tỏ thị phi, chân lý ở đâu? Hãy dùng tâm bạn mà nhìn, hãy dùng [tâm] linh bạn mà phân định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371433.html

Đăng ngày 01-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share