Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-6-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Kể từ lúc bắt đầu, tôi luôn cố hết sức để đáp ứng tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu và làm một người tu luyện chân chính.

Tu luyện Đại Pháp và trở thành người tốt hơn

Người tu luyện trước tiên phải là một người tốt. Tôi làm nghề hớt tóc. Thường thì khi người ta nằm liệt giường hay sắp mất, người thân của họ thường rất khó để tìm được một thợ hớt tóc về cắt tóc cho họ. Khi người ta đề nghị tôi làm, tôi luôn đồng ý và đi đến tận nhà họ.

Khi tôi cắt tóc cho những người bệnh liệt giường lâu năm, do vấn đề vệ sinh thân thể của họ rất kém và khắp phòng của họ đầy mùi hôi nên tôi không thể ăn được gì trong cả ngày hôm đó. Khi người bệnh sắp mất, mặc dù nhiều người vốn quen biết họ cũng thấy sợ khi nhìn vào, còn tôi chỉ bảo họ là, tôi là một người tu luyện và tôi không ngại bẩn.

Tôi làm tốt công việc, điều này đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người về Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ làm “Tam thoái”. Tôi thường bảo họ rằng chính Sư phụ đã dạy tôi trở thành người tốt.

Vượt qua trì trệ

Từ năm 2008, những học viên trong vùng tôi không còn hăng hái đi chứng thực Pháp nữa. Khi có tài liệu chân tướng thì họ mới ra ngoài phát, nhưng nếu tài liệu hết thì họ chỉ đợi ở nhà cho đến khi có lại.

Trong vùng tôi rất khan hiếm tài liệu. Tôi rất lo lắng và nghĩ: “Mình là học viên trẻ nhất vùng. Nếu mình có thể sản xuất được tài liệu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Khi Sư phụ thấy nguyện vọng ấy của tôi, Ngài đã an bài cho một học viên thành thạo kỹ thuật vi tính liên lạc với tôi. Sau vài ngày huấn luyện, tôi đã nắm vững những kĩ năng tin học căn bản. Nhờ máy in mà học viên đó đưa, tôi in được nhiều tài liệu vào ban đêm, sau đó phân phát cho các học viên khác. Nhờ tài liệu Đại pháp có sẵn, nỗ lực giảng chân tướng đã phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn.

Nhờ nỗ lực đồng lòng của mọi người, chúng tôi đã có đột phá to lớn trong việc cứu người. Dần dần chúng tôi đã vượt qua những trở ngại ngăn cản chúng tôi giảng chân tướng trực diện và chủ động làm ba việc ngày càng tích cực hơn.

Vượt qua khổ nạn và chứng thực Đại Pháp

Năm 2009, khi đang lái xe trên đường về nhà, tôi va chạm với một xa máy khác đi ngược chiều và bị ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra gia đình đã đưa tôi vào viện và tay phải của tôi bị gãy.

Tôi bảo với mọi người trong nhà rằng tôi sẽ ổn và không muốn ở trong bệnh viện. Họ không tin tôi và không cho tôi xuất viện. Họ sợ cánh tay tôi sẽ không lành và không thể hớt tóc được nữa. Cả nhà kiên quyết bắt tôi phải làm phẩu thuật vào sáng mai. Tôi đã tự mình làm thủ tục xuất viện mà không để gia đình và bác sĩ biết.

Bác sĩ bảo rằng, nếu tôi không làm phẫu thuật thì có thể sẽ mất cánh tay. Để trấn an chồng, chúng tôi thỏa thuận rằng, nếu tôi mất cánh tay thì chúng tôi sẽ ly hôn. Tôi tin chắc Sư phụ sẽ bên cạnh bảo hộ cho tôi và tôi sẽ không sao cả. Việc chồng tôi, gia đình chồng và họ hàng gây sức ép với tôi mới chính là áp lực to lớn hơn là nỗi đau do cánh tay bị gãy gây ra. Sự phu đã che chở cho tôi khỏi nhiều đau đớn.

Tôi đã phó mặc bản thân để Sư phụ quản và kiên định đối mặt với mọi thứ bằng chính niệm. Khi dùng tay phải để ăn rất khó khăn, tôi vẫn cứ dùng. Giặt đồ bằng tay phải cũng không dễ dàng, tôi vẫn cứ tiếp tục. Khi luyện công tôi lại gặp khó khăn với cái tay đau, tôi vẫn kiên quyết không thả tay xuống. Khi tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi bắt đầu hướng nội xem bản thân sai sót chỗ nào. Tôi dành nhiều thời gian học và thuộc Pháp. Tôi phát chính niệm mỗi giờ và cố gắng hết sức để chính lại mọi ý niệm và hành động của bản thân.

Trong vòng nửa tháng thì tay tôi lành hẳn và tôi mở lại cửa hiệu hớt tóc. Vào ngày đầu tiên, tôi bận đến độ bỏ cả ăn trưa sau khi làm xong cho hơn 30 khách thì mới nghỉ ngơi. Tay tôi đã khỏe hẳn. Tôi hiểu rằng mình đã vượt qua khổ nạn nhờ chính niệm và cũng đồng thời chứng thực được sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Thoát khỏi bị bắt giữ bằng chính niệm

Một hôm có năm người đàn ông bước vào hiệu hớt tóc của tôi, điều này là không bình thường. Tôi nhận ra rằng họ có thể là cảnh sát. Lúc đó, tôi đang cắt tóc cho một người khách khác. Tôi bước ra ngoài và gọi điện thoại cho bố. Tôi bảo ông đi về nhà ngay và dấu tất cả sách Đại Pháp, máy in và mọi thứ liên quan đến các tài liệu chứng thực Pháp. Sau đó tôi phát chính niệm và bình tĩnh nghĩ mình nên làm gì kế tiếp.

Vài cảnh sát đang ngồi trong hiệu hớt tóc còn một số khác đứng bên ngoài. Tôi nhìn thấy một chiếc xích lô đang đến. Tôi xuất ra một niệm cường đại: “Đừng để cảnh sát tà ác nhìn thấy tôi.” Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi bước lên xích lô và rời đi.

Sau khi nhận ra đã mất dấu tôi, họ về nhà tôi và lục tung mọi thứ để tìm nhưng không thấy gì cả. Sau đó, họ bỏ đi.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Chỉ có tu luyện tinh tấn thì mới có thể bước đi vững vàng trên con đường tu luyện của mình, làm tốt ba việc mà Sư phụ giao và đuổi kịp tiến trình Chính Pháp.

Sau nhiều năm tu luyện, tôi thấu hiểu rằng cho dù gặp chuyện gì, chúng ta cũng phải hướng nội vô điều kiện. Cách duy nhất để không bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở chính là học Pháp cho tốt, bảo trì, kiên định chính niệm. Chỉ có tín Sư, tín Pháp thì thì mới có thể vượt qua được khảo nghiệm và theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp, có thể làm tốt việc Chính Pháp, viên mãn tốt hết thảy những gì của mình, thì cần học Pháp cho nhiều. Bất kể bận rộn đến mấy đều không thể không học Pháp. Đó là điều bảo chứng lớn nhất cho viên mãn. Chư vị vào thời gian khó nạn gay gắt này mà vẫn làm tốt những gì chư vị cần phải làm, điều ấy thật suất sắc, chính là đang trồng cây uy đức của mình; bởi vì chư vị từ trong khổ từ trong áp lực từ trong khó nạn mà bước ra. (“Thư gửi”, trích “Tính tấn yếu chỉ”)”

Mặc dù chỉ là một thợ hớt tóc bình thường ở thôn quê, nhưng tôi vô cùng tự hào vì mình là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, một đệ tử đang trợ Sư chính Pháp tại thế gian!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/23/370120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/2/171358.html

Đăng ngày 31-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share