Bài viết của học viên Pháp Luân Đại pháp tại New York

[MINH HUỆ 28-8-2018] Hàng trăm học viên Pháp Luân Công nói tiếng Anh đã tề tựu về Manhattan, thành phố New York vào hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 8, để tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ hai dành cho những học viên lớn lên ở phương Tây.

Người tham dự đến từ khắp các vùng thuộc Khu vực ven Biển Đông của Hoa Kỳ đã tụ hội để giao lưu học hỏi lẫn nhau và chia sẻ thể ngộ trong quá trình vượt qua khảo nghiệm và khổ nạn trong tu luyện.

Khoảng 10 học viên đã lên sân khấu trình bày kinh nghiệm của bản thân.

ea3250bba2ef4959249928ab214e3af3.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ hai dành cho học viên nói tiếng Anh

16deadf51bacc589e0c2e1536ca329cd.jpg

ea518d93f21a6f04a23fbb4f7963c972.jpg

da7aff5dbaa19fddceb88784945d7282.jpg

43a03c08bfd12b6e48dda1d71e0f0d0d.jpg

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân

Thomas, một người Mỹ gốc Hoa đến từ California, đã chia sẻ về quá trình anh tìm được con đường tu luyện của bản thân, từ lúc còn nhỏ được giới thiệu về môn tu luyện và không hoàn toàn hiểu được làm thế nào để hành xử theo nguyên lý của Đại Pháp, cho tới khi trưởng thành và hiểu được trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Khi thực hiện lời hứa chuyển đến thành phố New York và tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng, anh đã loại bỏ được nhiều chấp trước.

Scott, đến từ thành phố New York, đã chia sẻ về quá trình gần 10 năm nỗ lực như thế nào để có thể đọc trôi chảy cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Qua quá trình đó, anh đã học cách buông bỏ chấp trước của bản thân vào danh và tâm hiển thị trước các đồng tu. Việc đọc phiên bản tiếng Trung đã giúp anh nhận thức sâu sắc hơn nhiều Pháp lý và minh bạch được rất nhiều điều, mà trước đó khi đọc bản tiếng tiếng Anh không ngộ ra được.

Nick, đến từ Washington D.C., chia sẻ cách anh đã phát hiện ra chấp trước căn bản vào việc cảm thấy mình đặc biệt và được công nhận. Lớn lên ở Hoa Kỳ với tư tưởng chủ nghĩa cá nhân ở Mỹ, anh luôn mong muốn bản thân được coi là đặc biệt. Khi anh bị trượt trong một chương trình sau đau học, anh trở nên rất khó chịu và đã nhận ra chấp trước này. Nick nhận ra rằng, mỗi đệ tử chỉ là một lạp tử trong toàn bộ chỉnh thể và tất cả đều là những sinh mệnh vô cùng bình thường trong vũ trụ bao la này.

Một số học viên đã chia sẻ về những khổ nạn của họ trong quá trình làm việc tại các hạng mục truyền thông khác nhau. Milene đã chia sẻ về quá trình cô đã vượt qua cảm giác bị bài xích và không được đánh giá cao, và cô đã học cách buông bỏ tâm oán hận đối với những học viên khác. Lukas đã trình bày về những quan niệm tiêu cực của bản thân anh về những người khác đã tao ra sự gián cách trong chỉnh thể các học viên; khi anh nhận thức được điều này và cải biến suy nghĩ của mình, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp đã trở nên hài hòa và suôn sẻ.

Ileana, đến từ Argentina, đã chia sẻ về trải nghiệm nguy nan trong thời gian cô mang thai khi mà con gái cô được sinh ra muộn hơn so với ngày dự sinh khoảng bốn tuần. Trong thời gian đó, Ileana cảm thấy cô đang trải qua khảo nghiệm về việc tín Sư tín Pháp của mình. Cuối cùng, khi cô hoàn toàn đặt niềm tin vào Đại Pháp, con gái cô đã ra đời một cách thuận lợi. Hiện giờ, cả gia đình cô cùng bước trên con đường chứng thực Pháp.

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dành cho học viên nói tiếng Anh trước đó được tổ chức tại New Jersey, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 1999; tại New Hampshire, Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 1999; tại Bờ biển vàng, Úc vào tháng 11 năm 1999 và tại Florida, Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2001.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171692.html

Đăng ngày 31-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share